Quán đẹp, phong cách! Một không gian yên tĩnh trong dòng đời tấp nập. Nên cải thiện thêm về phục vụ. Một địa điểm gặp gỡ bạn bè tốt, nhưng nhóm bạn nên nhỏ thôi để đừng phá vỡ không gian của quán!
Chắc cũng khá lâu rồi mới ghé lại quán cà phê này, bước từ cổng vào là một không gian thiên nhiên giữa lòng phố xá đông đúc, thật dễ chịu. Quán tuy nhỏ nhưng trang trí rất ấm cúng, nhẹ nhàng.
Mình uống sinh tố bơ +dừa, pha khá đặc. Nhưng bơ không được ngon lắm, mùi như bơ cũ. Cơm dừa xay vừa non, cũng tạm ok. Giá 78k/ly sinh tố như vậy cũng khá cao.
Các em nhân viên rất lễ phép, nhanh nhẹn.
Nhân viên giữ xe cũng dễ thương lắm.
Mình rất thích không gian nơi này.
Ngồi bên ngoài, nhìn giống trong thế giới cổ tích, kem rum, có kem bên trên và rượu rum bên dưới, do mình uống rượu riêng thấy k ngon nên trộn 2 thứ vô luôn :)
Lần thứ 2 vô quán, thấy nhân viên nhiệt tình, mời khách ăn trưa, tại vì các món này chỉ bán giờ trưa. Mình ngồi bàn ghế nệm nên bị lún xuống, thấp hơn bàn nhiều, may là phần mình để trong dĩa nên ăn cung được, bạn đối diện đồ ăn đựng trong tô, ăn rất khó :) . Nhìn chung đồ ăn tạm ổn, được cái là không gian yên tĩnh
Ko gian quán cũng ko đến nỗi, giá cao nhưng chất lượng ko thoả đáng, ví dụ như bánh 60 70k ko nhớ; bánh này là bánh để tủ lạnh ăn cứng ngắc , kem đông lại cứng ngắc, mình ko thể ăn nổi, bỏ luôn. Nước uống mình uống ly gi 100k nhưng ko ngon, chất lượng hơi tệ í.
Steak bò tạm được.
- Mình đến đây vài lần với bạn đều vào buổi sáng, không gian quán mát mẻ, nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi trầm rất dễ chịu.
- Chất lượng nước ngon ở mức ổn chứ không đặc sắc, mình gọi mấy lần là ép thơm không đường, ngọt nhẹ dễ uống, và đb lần gọi cafe sữa hay bạc sĩu gì đấy, thấy uống với nước đá đập nhuyễn nên rất ưng ^^. Với cá nhân mình, giá nước ở đây cũng tương đối cao so với chất lượng, vì thật ra menu cũng khá quen thuộc, nước không dở nhưng để gọi là ngon thì chưa tới.
- Điểm cộng cho dịch vụ: PV hơi chậm, nhưng anh phục vụ ở đây rất tinh tế, thấy c mình uống thuốc liền mang cốc nước lọc ra. Bảo vệ thân thiện, tốt bụng.
Mình ăn trưa ở đây 2 lần, lần nào cũng đợi gần cả tiếng mới có đồ ăn. Lần 1 bé phục vụ còn nói là món đó làm hơi lâu với quán đông nên mình còn thông cảm dc. Mà thật ra lẽ ra không nên hứa với khách là cỡ 20 phút có đồ ăn mà bắt khách chờ tới 40 phút.
Lần 2 ghé lại thấy cũng ko đông lắm nên chủ quan ko hỏi khi nào có đồ ăn. Rốt cuộc phải chờ đến tận 50 phút. Dân văn phòng mà vô đây ăn trưa là có nước gói đồ ăn đem về
Chất lượng đồ ăn cũng khá mà giá hơi cao
Thất vọng lắm luôn, haiz
Quán không gian ok, phục vụ cũng ok. Chỉ có chất lượng thức ăn nước uống thì khá tệ
Nên cải thiện lại chất lượng thức ăn (bánh) + nước uống