Nói chung các món đều ngon, hợp vị cá nhân và cuối cùng là giá rất rẻ.
Trưa nắng nóng thế này mà vẫn phải khách khứa để kiếm cơm - thôi đã khách bữa trưa thịnh soạn để kiếm ít cơm bỉm sữa cho con.
Dự tính sẽ say ở đây quá.
Nói chung các món đều ngon, hợp vị cá nhân và cuối cùng là giá rất rẻ.
Uống 16 chai bia nhập khẩu tên gì gì đó của Bỉ, quên mất rồi... Ngon lành cành đào...
Tổng thiệt hại cho 3 đầu người, ăn uóng phủ phê, say bí tỉ...chỉ 1.360.000, típ cho em nó 40k
Nặng ở 16 chai bia nhập kia, chứ ăn thì chỉ chắc tầm 20%
Chúc các bạn làm ăn khấm khá
Mọi hôm đi làm ngan qua thấy không gian cũng thoán mát, hay hay mà chưa có dịp vào, hôm này sẵn có 2 đứa bạn vừa về nước bảo thèm bia :p .Thôi thì đi cho xa gần nhà thì đi sang cho tiện lỡ có say bí tỉ thì về cũng an toàn..
Ấn tượng đâu tiên mấy bạn phục vụ sao mà niềm nỡ thế nhỉ nhiệt tình tư vấn món nhậu Có món bắp bò ngâm mắm thì phải ngon bá cháy, thằng bạn phải gọi thêm đĩa nữa ăn cho đã thèm.Lại còn có mấy bia ngoại nhập làm chúng nó mê tít mắt.
Nói chúng là không gian thoáng mát, bia mồi ngon, đa dạng, nhiều món.
Nghe nói có ăn sáng nữa chắc mai ghé thử mới được <3
Nói chung chổ này khó tìm. Địa chỉ thì rõ nhưng sao đường này nó số văng lung tung.
184 mà lại nằm giữa 186 và 188. Không thể hiểu nổi.
Đến - tìm tới tìm lui cũng bực lắm.
Nhưng được cái món ăn không chê vào đâu được
Giá thành thì mềm đến tưởng tính sót món
Mấy bạn trẻ phục vụ thì không chuyên nghiệp như nhà hàng, nhưng khá nhiệt tình chu đáo. Mình típ gần 100k là vì thế.
12 người ngồi thùng phuy thay cho bàn thì hơi chật chội, nhưng chắc phong cách quán như thế nên không bàn.
Sáng nay tiếp nhóm khách cho dự án Masteri, thấy review được off nên review chân tình luôn. Có nói có, không nói không, góp ý để cho mấy em tốt hơn.
Dù sao cũng cám ơn off ly cà phê sáng nay. Cà phê ngon vãi chưởng, hủ tiếu cũng ngon