Ăn từ năm ngoái đến bây giờ lâu lâu thèm bánh tráng vẫn ghé ăn. Hùi trước là đứng xếp hàng rồng rắn lên mây để mua bánh tráng, còn bây giờ thì thắng xe cái kittttt vô mua là có liền, ăn nóng hổi luôn.
Mua lúc mỡ hành vừa phi xong còn nóng nóng, hành phi , muối nhuyễn ... Trộn lại với nhau Là ngon nhất ????
Có nhiều lúc mình mua thì có hôm làm mặn quá, hôm làm hơi ít muối, hôm cay quá... Nhưng mà ko sao hết ???? mình vẫn ghé mua lúc thèm vì rẻ với ngon mà
Kiểu lâu lâu ăn thì vẫn ok chứ ăn hoài cũng ngán. Món này dầu mỡ rất nhiều nha, nên bạn nào bụng yếu thì nên snghi kĩ trước khi ăn ????
Bánh tráng nhiều và ngon, chất lượng. Mình thích ăn mỡ hành nên rất hợp, có điều hơi mặn quá, mong quán điều chỉnh lại với cho ngọt thêm chút thì vị sẽ cân bằng hơn
Lần đầu ăn của quán mua 1 bịch lớn 22k thêm 3k trứng cút là 25k 1 bịch anh đứng bán hàng hỏi là có cay không nói là không lấy cay rồi mà chị bán bỏ quá trời ớt bột quá cay luôn không ăn được miếng thứ 2 trải nghiệm lầm đầu tiên quá tệ không quay lại lần 2
Trước mình hay ord chỗ này lắm nè, ai thích mỡ hành nhiều chắc sẽ hài lòng á.
Bánh tráng dẻo, ướt ướt kiểu dầu của mỡ hành, cho nhiều mỡ hành, bán trứng cút lẻ 1k/1v nên mình hay ord thêm nhiều trứng cút ăn kèm bánh tráng cho đỡ mặn, nhiều lần note là ít muối rồi mà ăn k khác gì độ mặn hết.
Mở cửa hơi trễ, mở sớm hơn với bớt mặn là okilah.
Hôm nay đặt có mua thêm 4v trứng cút quán ko bỏ vô lun mà vẫn thu đủ tiền? ???? chắc tại đông quá tội a shipper thôi hoàn 4k cho mình. Mong quán cải thiện chất lượng và dịch vụ chút đỉnh thì mình sẽ gắn bó lâu hơn nhé.
Nay ăn lại kêu bịch nhỏ có 11k thôi, có 1 trứng cút
Nhớ dặn ít muối thì ăn đỡ mặn ngon hơn á, lần trước mình ko kêu ít muối nên hơi mặn. Bánh tráng dẻo dai mua ko ăn liền mà chạy vòng vòng nó vẫn còn mềm, ko dính ko nhão nè. Phải chi có thêm đậu phộng nhai lộp rộp vui miệng hơn. Nhân viên cũng dễ thương lịch sự.
Xe bán có treo trái xoài nhìn dễ thấy nè, nay vắng nên vô cái có liền khỏi đợi.
Dòng cuối viết cho đủ 100 từ :)))
Quán tên Trái Xoài trên xe có treo trái xoài giả bự lắm mà buổi tối thì tối thui ko thấy trái xoài thấy có ánh đèn sáng với người bu đông đông nên tấp vô à. Anh bán nói chuyện cũng nhẹ nhàng lịch sự.
.
Bịch lớn 22k, có hỏi mình bỏ ớt ko nữa, muối cay nhè nhẹ ko xé lưỡi đứa ko thích ăn cay như mình ăn dc nhưng hơi mặn nên ăn thử cho biết thôi chứ ko phải gu mình, bớt mặn hay thêm miếng ngọt vô ăn sẽ ngon hơn. Bánh tráng là bánh tráng dẻo dẻo thiệt.
.
Thấy treo biển Thứ 7 mua bịch nhỏ tặng 1 trứng cút bịch to tặng 2 trứng với mở cửa từ 17h hay 17h30 gì đó tới 21h30.