Quán nằm trên đường Phạm Văn Đồng, cứ tối tối là khá đông vì thời gian này trời nóng, ra đây ăn trái cây mát lạnh ngồi lề đường hóng gió thì còn gì bằng.
Trái cây thì đủ loại, để ý một xíu sẽ chọn được những món tươi ngon vô cùng. Nguyên tô giá cả cũng phải chăng. Tuy nhiên ở đây thì muốn dùng sữa chua phải tốn thêm ít ngân lượng để mua. Còn sữa đặc hay sirô dâu các thứ thì vô tư.
Quán này được một cái là nhân viên khá thân thiện, Nhất là khoản giữ xe :3
Hôm mình đi ăn là trời vừa mưa xong, khá mát mẻ. Nhưng khách vẫn tới đông lắm. Trái cây không bị trùng, mỗi khay là một loại. Cũng không bị cạn kiệt luôn vì vừa vơi đi là cô chủ quán đã tiếp thêm rồi.
30k 1 tô cho 1 lần lấy. Ở đây không dùng sữa chua mà dùng sữa đặc. Cũng không vấn đề gì đâu, trái cây tươi nên ngon lắm.
Cô chú bán hàng gần gũi lắm, tụi mh đi ăn 4 đứa, ăn có 3 tô thôi vì đã đi ăn linh tinh trước đó rồi. Mà cô chú vui vẻ lắm, còn nói chuyện hỏi thăm tụi mh nữa.
Tối 8g30 ghé vào tiệm trái cây tô bên đường. Ít loại trái cây, ít loại thạch, ko sử dụng sữa chua mà dùng sữa đặc. Người bán nói trái cây hết mùa nữa nên nhìn cái tô ko chất lượng gì cả.
1 tô 30k lấy tự chọn đến khi nào ko đựng đc nữa. Có bàn ghế ngồi nhưng ko đc vệ sinh cho lắm vì dưới chân toàn hột trái cây bị nhả ra.