Quán này thường không đông bằng quán gần đó, nhưng gần đây bên kia tạm nghỉ nên ăn thử quán này. Menu nhiều món bao gồm cả trái cây tô, sinh tố, flan, kem, đến há cảo, cá viên,... chỗ ngồi thì ngồi bên ngoài hoặc trong nhà, trong nhà thì bàn ghế cao. Gọi 2 phần trái cây tô 25k/ tô ăn cũng tạm ổn, trái cây cũng nhiều loại nhưng một số loại như kiwi hay dâu thì không có, siro, sữa đặc, yaourt có cho sẵn, ở đây dùng đá bào nên dễ ăn hơn. Mùa dịch nên vắng vẻ không phải chờ lâu
Mình với mấy đứa bạn thỉnh thoảng tối hay ra đây ăn trái cây ngồi tán phét. Tụi mình gọi trái cây kem. Trái cây tươi ngọt nhưng mình cảm giác trái cây Tung Của sao á???? nói chung bạn mình khen , mình thấy bình thường.
Giá 25-30k
Kế bên có bán bánh cuốn trứng ngon lắm nha.
Đi công chuyện xong muốn tụ tập xíu. Tính uống sinh tố nên chạy vòng vòng kiếm với đồng bọn. Thấy có quán nên ghé vô ăn
Kem ngon lắm nghen, không quá dẻo nhưng đậm mùi, béo và thơm lắm
Trái cây tô có siro, nhiều loại trái cây, sữa đặc, sữa chua cũng ngon luôn. Trái cây tươi và ngọt chỉ có dâu là chua
Há cảo mình gọi thập cẩm. Cục nào cũng to. Mình chụp nhân cho các bạn rồi đó. Nước chấm vừa. Mấy nay mình ngán há cảo rồi nhưng không bị ngán khi ăn ở đây
Hết sinh tố rồi nên mình không có gọi
Kế bên bán bánh cuốn vừa rẻ vừa ngon, có bánh cuốn trứng nữa
1 chỗ kế bên bán đồ nướng các loại
Chung quy tới đây đề xuất đầu tiên của mình là kem vì kem ngon lắm ????????????????????
Quán vẫn hoạt động nha
Trong tất cả các tiệm trái cây tô trên đường***thì mình thích tiệm trái cây này nhất. nhân viên toàn mấy cô mấy chủ thôi, nói lai lai giọng hoa á, mà đồ ăn vô cùng chất lượng luôn á, topping còn có dâu, nho, bơ, kiwi, ai không ăn gì thì nói cô bỏ ra nha, tô to chất lượng, topping còn có dừa khô cô cho siêu nhiều nên siêu ngon, 1 tô hình như 25k mà 1 tô ăn no luôn á. đường này có nhiều quán lắm, mn cẩn thận coi chừng nhầm quán
Hnay mình đi ăn bánh canh cua Út Lệ, buồn miệng nên ghé qua mua 2 ly sinh tố. 1 cho mình 1 cho mẹ. 1 bơ 1 dâu chuối. Sự việc diễn ra như sau: máy xay sinh tố có vấn đề, cái trục xoay ở phần thân máy (thân máy có nút bấm) hoạt động ko ổn hay sao đó. Tiện tay em ấy đang cầm cái muỗng vì vừa lấy bơ ra để xay, em ấy chọt ngay vô đó để check :))) xong mình nghĩ ờ xong chắc sẽ rửa hay gì nhưng không, check xong em ấy đặt cái cốc để xay lên và đổ bơ đổ đá vô. Rồi em ấy dùng hẳn cái muỗng chọt đít máy khi nãy thọt vô khuấy ))))
Chưa hết, sau khi kết thúc xay bơ. Em ấy lấy hết bơ ra ly và liếm cái muỗng 1 phát :))) okay i am fine vì em ấy cắm muỗng vô ly nước (đựng 1 đống muỗng trong đó)
Rồi sau đó... xay tiếp ly dâu chuối. Mọi việc ko fine từ lúc này, em ấy rút 1 cái muỗng từ trong ly nước đó ra và chọt vô khuấy sinh tố dâu. Mình ko biết có phải cái muỗng khi nãy em ấy ngậm hay ko nhưng là để chung vào cùng 1 ly đựng muỗng. Ôi giời ơi tôi biết làm sao đây??? Chẳng lẽ tôi vạch mặt rồi ko lấy nữa. Thân cô thế cô đành trả tiền rồi ngậm ngùi về. Đang phân vân ko biết có uống ly bơ ko chứ ly dâu chuối chắc vứt. Ko những vậy, ly bơ ko dc đóng chặt nắp đổ te toét thế này nữa. Ôi từ đây em xin chừa.
1.Trái cây kem tô gồm 2 cục kem và đầy đủ hơn chục loại trái cây, nhưng không có kiwi như trong hình quảng cáo. Ăn cũng ok
2. Bánh tráng trộn khá ngon, nhiều quá trời ăn ko hết luô
Quán không còn đông đúc như trước, chắc là do vụ dẹp vỉa hè. Bây giờ ngồi trong nhà nên không được thoáng mát như trước nữa. Vẫn giữ giá cũ 25k/tô nhưng số lượng trái cây ít và cũng ít loại hơn hẳn. Ngày xưa ăn được nguyên hũ sữa chua th true milk luôn nhưng giờ thấy ít sữa chua, đá tan nhanh lên ăn bị lạt. May là còn dâu, nho, kiwi,.. Thích quán này nhất trong cả dãy nhưng ăn lần này rồi thì sẽ xem xét lại. Để xe ngay trước quán, chủ giữ luôn.