Mình gọi 1 phần xoài - cóc lắc chung 1 hộp , chị oke rồi làm ra 2 phần , mình nói em mua 1 hộp mix chung thì kêu k có đâu , buôn bán lừa lọc , không ghé lần sau
Order qua Now cóc lắc & ổi. Cóc lắc CÓC CŨ bị lồng gió mềm nhũn cả ra luôn í. Không ra vị gì nữa. May được ổi tươi giòn.
Ng bán nên CÓ TÂM 1 chút, đừng thấy giao hàng khuất mặt rồi muốn bán gì thì bán, đẩy đồ thâm cũ cho ng ta!!! ???????????????????????? ????????????
20k/ phần chứ đâu có rẻeeeeeeeee
Hộp trái cây 60k mà mình nhận được. Thực sự hụt hẫng khi nhận được 4 hộp trái cây. 4 hộp được tặng hẳn 1 bịch muối.
P/s: Hình này là nhìn đỡ thảm lắm rồi
Mua 1 bánh tráng trộn, 1 bánh tráng chấm chất lượng tạm đc, ko dở cũng ko ngon. 5đ. Còn món cuối mình order là Trái cây thập cẩm thì 3đ. Hình 1 đằng, giao 1 nẻo. Đặt trên Grab phần đó 60k, hình thì hộp trái cây bắt mắt với kiwi, nho, bưởi hồng..v.v Còn nhận đc là nguyên hộp Thơm, ổi, mận, xoài, sắn, dưa hấu, đu đủ. Toàn "trái cây đắt tiền" Còn thua mấy xe trước cổng trường ĐH mình ăn 4 năm trước.
Mình mua 1 phần thơm lắc và 1 phần xoài lắc. Xoài thơm lắc ở đây có bỏ thêm 1 chút rau răm băm, ăn lạ lạ, không thích cũng không ghét. Cá nhân mình thích thơm lắc hơn, chua chua ngọt ngọt vừa ăn, tươi và không bị úng. Xoài lắc thì chưa được thấm lắm. Nước mắm hơi mặn. Nhưng nhìn chung tổng thể ổn. Hôm nào buồn mồm lại ghé mua ăn.
Mình gọi trái cây, xoài lắc và vài cút chiên.
Quán giao tất cả bằng hộp xốp, trong đó món trứng cút chiên chắc vừa lôi ra khỏi vạc dầu chưa kịp ráo đã bỏ thẳng vào hộp xốp nên dầu nóng chảy cả hộp. Chắc chắn họ không quan tâm và cũng không có kiến thức rằng sử dụng hộp xốp mà làm vậy độc vô cùng vì hóa chất chảy nhiễm vào thức ăn, có thể gây ung thư.
Mình mở ra thấy vậy không dám ăn mà phải quẳng luôn.
Món xoài lắc thì có trộn với cả rau răm ( loại ăn với hột vịt lộn). Có thể đó là một style mà sẽ có người thích, nhưng mình ăn vậy không quen nên chắc sẽ không bao giờ đặt lại.