Quán này cũng khá gần cty mình nên ăn cơm trưa xong hay tạt ngang qua đây làm một ly cafe hoặc đá xay j đấy tuỳ tâm trạng. Không gian quán nhỏ nên hợp với take away hơn. Đồ uống ở đây rất đa dạng. Dòng truyền thống như cafe đen, cafe sữa thì được xay với 2 máy xay khác nhau. Phù hợp cho người đứng tuổi. Còn những dòng trẻ trung hiện đại như caramel đá xay, đạu đỏ đá xay, matcha thì phù hợp cho teen, lứa trẻ. Đặc biệt mình thích mấy cái bánh ngọt ở đây. Đồng giá 15k, ăn ngon cực. Bánh tự tay quán làm luôn.
Ah ở đây còn có món trà sữa uyên ương của phim Tiềm hành truy kích nữa nha ^^
Không gian: nhỏ xíu, dễ thương, trang trí đơn giản nhẹ nhàng
Thức uống: ổn, cà phê gọi thì mới xay ra pha chứ không làm sẵn nên thơm. Matcha đậm mùi.
Giá cả: bình dân so với địa thế Q.1
Quán còn mới nên vắng, ban ngày mình thấy dân văn phòng hay ghé mua.
Đó là một ngày trời mưa lâm râm, gió ngoài trời cứ đều đều từng cơn thổi qua. Mình đang ở trước cửa công ty đợi người yêu mà lâu quá. Vừa lạnh, vừa hơi đói nên quyết định lái xe chạy lòng vòng kiếm một quán nào đó làm một ly cà phê cho ấm người. Bước vào quán thì đã thấy có thiện cảm ngay, không gian ấm cúng, cách bài trí đẹp mà không rườm rà, rối mắt. Mình gọi một ly Latte. Từ trước giờ đi uống ở những quán khác thì mình thấy Latte thường có sự pha trộn giữa cà phê Robusta và Arabica. Nhưng lần này thì thật sự bất ngờ vì Latte ở đây làm từ 100% hạt Arabica. Ở đây ngoài thức uống có hương vị lay động lòng người ra, thì còn có các loại bánh ngọt ăn kèm mà quán tự làm chỉ 15k một cái
Mình ngồi nhâm nhi 1 hồi mà quên giờ đón người yêu luôn. May mà đưa người yêu ra quán uống nước và ăn bánh thử thì mọi lỗi lầm đã được xí xóa.
Khuyến khích bạn nào người yêu giận thì dẫn ra đây nhen. Đảm bảo gia đình lại êm ấm ngay!
Khôg gian: quán hơi nhỏ, chỗ để xe chỉ được vài chiếc chen chúc trước cửa quán, bên trong cung khá nhỏ, bàn casher khá chật chội, bên trên có lầu thì ok, có máy lạnh
Địa điểm: mặt tiền hơi nhỏ nên k bắt mắt
Đồ uống: lúc đó uống bạc sỉu nên nhìn khá đơn giản, phong cách cổ điển, hợp với cách trag trí của quán, k xuất sắc lắm
Nhân viên: nhiệt tình, phục vụ ok, có hướng dẫn khách rõ ràng
Giá cả: không mắc lắm so với mặt bằng quận 1
Có thể quay lại nếu tiện qua đây
Quán nhỏ thôi nhưng nước uống khá chất,
Mình thích nhất là dâu tằm xay chua chua ngọt ngọt, hơi mùi rượu nữa, màu nhìn quyến rũ
Ly tac xay cảm nhận vừa đủ, chua chua, thơm thơm, màu xanh cũng mát mắt. Không gian hơi đứng xíu, nên ai muốn so deep thì vào đây chiêm nghiệm nhé
- Ok lắm nha, mình cũng hay uống quán này.
- Cappu lớp kem ở trên làm thơm thơm béo béo đã lắm. 1 ly Cappu 45.000 giá khá cao nhưng đáng nha.
- Ngồi ở đây nhìn ra đường buổi tối mát và đẹp lắm.
Mình cùng 1 anh bạn người Mỹ ghé qua quán vào buổi sáng, sau khi tập yoga xong mỗi người thưởng thức 1 ly cà phê do chính anh chủ quán ph. Anh bạn mình trước giờ không thích caphe nhưng sau thử cà phê tại đây anh uống thốt lên “it’s so good, specialty coffee” và mua thêm 2 gói manh về. Thật sự là espresso ở đây rất tuyệt vời!