Quán nằm trog ngõ nhỏ nên chắc ít người biết. Thực ra lúc đầu mình với bạn tìm quán cafe mèo nhưng chỗ đấy đã đóng nên mới sang bên cạnh. ( Quán này cũng có nuôi một chú mèo béo xinh xinh ). Không gian quán lạ lạ, rất hợp với cái tên! Tầng một thì có bày đủ kiểu màu vẽ và chổi vẽ làm lúc đầu nhìn qua không nghĩ là quán cafe. Tầng hai thì khá ấm cúng xong có mấy cái đèn làm bằng cành cây mấy bạn nhân viên tự làm trông rất đẹp. Đồ uống thì cũng bình thường nhưng được cái rẻ. Chỉ có vài đồ uống nghe tên không biết là gì nên mình thấy làm lại menu thì hơn! Nhưng nói chung quán yên tĩnh, dễ thương, thích hợp để hẹn hò hay tâm tình với bạn bè.