Gửi xe ở chung cư bên cạnh, khi vào quán order nhân viên cũng chủ động hỏi mình có gửi xe ko để đóng dấu mộc free gửi xe. Nên mấy bạn nhớ giữ lại cái bill nha. Không gian đẹp sáng sủa, yên tĩnh, có nhiều ổ cắm thuận tiện để mang lap ra làm việc. Mới đầu bật nhạc cũng vừa mà đến chiều tăng lên xíu :)) Mình uống Trà sữa Cacao - 45k size M ổn ko bị ngọt quá. A mình uống Trà thạch dâu đặc biệt 65k ly lớn mà nghe nói là ngọt quá. Quán chưa có thanh toán qua Ví Momo hay Grabpay by Moca.
Vô Mr. Wish đúng gu theo quán tính sẽ order Trà trái cây (thường mình mê trà xoài) nhưng kêu thử Trà sữa chắc cũng hổng kỳ đâu ha ????
Giá cả có trong menu kèm theo (lên Now coi và order tận nơi cũng được) . Trà đen ở đây thơm đậm lắm , pha chế theo style Đài Loan gốc nữa cũng ổn lắm đó . Trà sữa béo và ngọt vừa (điều chỉnh lượng đường & đá theo ý thích cũng được) . Nhân viên pha chế nhanh gọn .
Chi nhánh này không gian decor xanh mướt mắt , mình đi nhiều vẫn là bên Lê Thị Riêng ngay ngã 6 nhiều hơn ????
Nằm ngay dưới chung cư gần chỗ bệnh viện Hoàn Mỹ. Chỗ giữ xe rộng rãi. Quán khá vắng mình đi vào tối cuối tuần cũng có vài bàn khách thôi.
Nhân viên: phục vụ nhanh và dễ thương. Menu đa dạng đủ các thể loại từ trà trái cây, trà sữa đến đá xay. Giá cũng ngang với các brand khác.
Mình khá thích trà macchiato bên đây. Lớp kem macchiato ngon. Trà xoài macchiato nên thử nha. Chua ngọt vừa phải.
Kiwi đá xay theo mình không ngon lắm.
Trà sữa cacao không nên giảm đường. Mình lỡ giảm 50 nhạt lắm. Trà sữa truyền thống ngon.
VỊ trí: nằm ngay mặt tiền chung cư A2 Phan - Xích - Long.
Không gian: nhỏ nhưng sáng, yên tĩnh, đến quán hầu như rất ít khách ngồi tại quán. Thấy chủ yếu toàn order qua app giao hàng không thôi.
Dòng trà trái cây tươi bạn mình chọn trà trái cây cầu vồng ly này chỉ có duy nhất size L thôi: trà này thì mình có uống thử vị chua ngọt và chát nhẹ thấy có táo, chanh dây xắt hạt lựu.
Trà kem ngọt thì hay uống trà xoài macchiato: kem ngon món này giảm 50% đường nên vừa uống.
Món choco bingsu của nhà mr wish thích hợp với thời gian này nắng nóng. Món mang đến sự mới mẻ và cảm nhận sự mât lạnh của đá bào. Tô bing su hấp dẫn lắm. Phần như hình ăn 2 người ăn chứ một người ăn sẽ không hết. Hôm mình đi do bánh ngọt ăn kèm hết nên các bạn có xin phép bù thêm 1 loại topping và bạn mình chọn thêm trân châu đen. Lớp kem cheese rắc đều lên bingsu + trân châu đen ăn nó ngon lắm. Mình không thích sốt ăn kèm vị nó khá lạ.
Nhâm viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
Quán có không gian yên tĩnh, mở nhạc êm êm vừa đủ nghe, ko cảm thấy ồn quá.
nước uống ngon, vừa miệng, nhất là các loại trà xoài .
Nhân viên phục vụ cũng rất dễ thương và nhiệt tình.
Nhưng mà trà hơi đắng xíu, nhất là trà đen và lục trà.
Mình đến quán nhiều lần rồi, đa số uống trà xoài thấy loại này là ngon nhất á!!
Còn trà sữa thấy cũng tạm tạm thôi@@, ko ngon bằng các quán trà sữa khác.
Nếu quán làm ly to to xíu thì ok hơn. Đôi lúc ngồi lâu mà ly nước uống nhỏ quá uống xíu là hết à. Còn uống 2 ly thì hơi tốn @@
Đổi giúp c pha nước lớn lớn giùm vs ạ. Từng là fan cứng mà vì chỉ cũng gãy mẹ. Tối nay mua trà xoài mà c đổ 1 ly nước ngâm xoài ko có vị gì khác ko bấm máy luôn mặt thì hầm hầm. Ai bắt chỉ đi làm vậy!
Quán trang trí màu xanh đúng kiểu trái cây tươi mát :))
Quán khá dễ thương có điều hơi nhỏ, ít bàn, không biết lúc đông sao mình nhắm cỡ 20 người là tối đa thôi, gửi xe kế bên, nhớ đưa nv đóng dấu để được gửi xe free nhé.
Bọn mình uống xoài dầm, kiwi dầm, trà trái cây đặc biệt. Kiwi đường đá bình thường mình thấy ok, chua chua ngọt ngọt khá thích, có thạch ăn vui vui. Xoài ngọt lắm, 70% vẫn ngọt nha mọi người nên mùa xoài mạnh dạn giảm đường nữa đi do xoài ngọt sẵn rồi nè. Uống size nhỏ cũng khá no rồi đó. Trà trái cây hôm đó không biết pha sao hơi bị chát vỏ chanh, hơi khó uống.