Hôm nay trời mưa mình lặn lội từ bình thạnh tìm quán tuốt gò vấp để ăn nhưng thật sự đồ ăn làm mình thất vọng vô cùng.
-Không gian: quán trà sữa teen,lót nệm ngồi bàn nhỏ dưới đất....cũng tạm!
- Đồ ăn và giá cả: quá tệ,mình gọi 2 mì bay hải sản! Ngồi chờ nữa tiếng bưng ra 2 tô mì ( mì gói nhé) mà tức ở đây là tô mì gói trụng lên bỏ gia vị của gói mì chứ k có gì đặc sắc hết thêm đc con tôm 1 cái đầu mực 1 miếng bông cải xanh và 1 trái cà chua xong đc tính giá khuyến mãi là 59k 1 tô.giá chưa khuyến mãi là 89k nha! Ngoài 2 tô mì còn có 1 chén tương ớt chấm....cảm giác ăn vô muốn mắc nghẹn ngay cổ họng vì qá khô,gia vị thì càng k cảm nhận đc!
118k 2 tô mì gói + 1 ly trà sữa matcha 22k ( ngọt lịm sữa bò) hết tổng cộng 140k cho 1 bữa ăn kinh hoàng ????
Hy vong mấy bạn viết review cũng nên có tâm chút để nhưng ng khác đừng bị như mình,còn ai k tin cứ đến và kiểm chứng nhé....k bao giờ quay lại