Hôm qua trời mưa ào 1 phát trở tay k kịp , chạy ngang đây vô tình thấy quán này nên sẵn núp mưa luôn. Có bàn ghế ngồi lại nên thấy thoải mái mà ngồi uống. Thái độ bán rất vui vẻ , lẹ làng , dễ chịu. Wifi vù vù nhé.
Giá cả rẻ khỏi bàn. Chất lượng uống cũng khá. Túi trà đào dày dặn , đào mềm chứ k giòn nhưng vị ổn chỉ 15k. Mình thấy khách tới lai rai nhưng chỉ toàn mua về , đa số hay mua các loại soda , nhìn đẹp mắt. Mình thì kết trà đào hơn. :)
Lần đầu tiên biết đến loại hình trà sữa đựng trong bịch rồi kéo lại nhìn giống cái túi nhìn lạ lạ, hình như vậy quán mới tên là Zipper ^^ Mình hay uống trà sữa matcha nên thử luôn, trà sữa ngon, có khi còn ngon hơn trong mấy cái tiệm sang sang, trân châu ăn rất thích mình cũng cảm thấy an toàn vì trên bao có ghi dòng chữ :"Chúng tôi cam kết ko dùng phẩm màu...gì đó." nên cũng phần nào an tâm vì trà sữa trân châu bây giờ ghê lắm :)) Quán có bán soda nữa, có nhiều mùi thì phải, mình thấy hai con bạn mình 1 bịch soda màu tím 1 bịch màu xanh lá đậm nhìn cũng hấp dẫn mà thôi trung thành với trà sữa thôi :3 Chỉ 12k/túi, rất vừa túi tiền sinh viên, học sinh. Dự là sẽ ủng hộ quán dài dài :)
Thấy nhiều bạn khen nên ghé mua thử. Trà sữa béo, trà đào thì có vị chua do dùng đào tươi. Trân châu thì không hợp với mình lắm nhưng các loại thạch thì ngon.
Thứ 6 tuần trước bạn chỉ mới biết gần nhà mình mới mở chi nhánh này :))))) 2 đứa mua trà thái cam uống rất ngon, vị ngọt vừa k gắt, bịch của mình có thêm trân châu, trân châu ăn cũng tạm dai nhưng k có mùi thơm của mật ong. Mua xong 2 đứa đem ra phố đi bộ hihi hết sẩy :)))
Hôm chủ nhật có ghé lại kì này đi 1 mình và kêu thử trà đào, trà hơi chua không có cái hậu chát như bên Juice time mình hay uống :(( hôm qua trân châu cũng rất dở k biết phải do để ngoài lâu quá không mà nó bị bở k còn dai chung là rất tệ chắc từ biệt trân châu của zipper lun :((
Nói chung ở zipper chỉ trà sữa là ok nhất, soda mình chưa thử nhưng chắc thôi trung thành vs trà sữa vẫn hơn :)))
Già rất hạt dẻ túi cũng bắt mắt :))