Mình ghé mua li trà bưởi ,thêm topping tổng cộng 31k..má ơi hơn nửa li đá.hút 1 hơi hết sạch..chắc bán đắt quá nên k cần khách..không ra bill luôn.Hay khách lẽ tự mua k có bill ?
Mỗi lần thèm trà sữa là nhớ tới Yolo, vừa gần vừa ngon lại còn rẻ thì quá xá tiện luôn ^^. Đặt delivery được freeship, mỗi ly trung bình 25k mà uống bao phê bao no. Ở đây tám chuyện với lũ bạn là hết sảy, ngồi từ sáng tới tối, cỡ nào cũng không bị đuổi hâhha :>
Không gian sạch sẽ, thoáng mát, phục vụ nhanh nhẹn còn nhiệt tình nữa. Đối diện có xe bán nằm heo, vừa uống trà sữa kêu thêm dĩa nằm heo, tốp mỡ là bao ngon bao mập luôn hehe )))
Chỉ với 110k mà đã nhiều như vậy???? đồ ăn còn nóng hổi ngon ơi là ngon. Trà sữa thì quá là đỉnh. Nói chuyện là rất tuyệt vời. Nói chung mai mốt cứ đói là oder chỗ này❤️
Mình hay uống ở đây vì gần nhà. Dạo gần đây đến mua nhân viên cực kỳ thái độ, nhất là bạn nữ thái độ với khách hàng. Mình không biết là làm mệt quá hay sao mà thái độ làm mình khá bất xúc. Bán đắt quá chắc không cần khách đây.
Quán order theo yêu cầu khách hàng nhưng thường xuyên làm thiếu các thành phần trong trà sữa như phô mai hay bánh flan...nhưng vẫn tính tiền như order. Như vậy có gọi là lừa dối khách hàng không.
Hôm nay mình ghé trường THPT Bình phú quận 6, lúc ấy 12:45 phút,bỗng nhiên khát nước thế là ghé qúan trà sữa Yolo đối điện trường mà nào giờ cùng các bạn hay uống. Không ngờ chạy xe mới qua trường thôi mà ly nước bị nứt nước tràn ra ngoài. Thế là mình quay lai để đổi ly khác, vậy mà yolo lấy ly khác đổ hết toàn bộ ly nước tràn ra bịch vào ly mới cho mình, chứ k phải pha ly mới hoàn toàn. Mình có nói lại sao không làm ly mới,thì qúan tỏ ra khó chịu,diện lý do gì mà nói chẳng hiểu: 1 ly bằng 3 ly ( chắc ý là bán 3 ly mới lời dc 1 ly), rồi nói đó là bịch sạch. Mình nói mình k chịu như vậy, thì cô ấy nói k chiu vậy thì thôi ( người này k phải nhân viên cũng hơn 40 tuổi rồi, có 2 người phụ nữ hơn 40 tuổi, và khoả 3 nhân viên,)cũng k trả lại tiền cho minh luôn. Có mấy người sếp hàng mua cũng chứng kiến, qúan ấy cũng có cammera mà dám hành sử với khách như vậy.
Đề nghị quán training người mới kĩ hơn, vì mấy lần em đi mua lục trà sữa thì mấy bạn mới pha sữa + trà sữa, làm ngọt em không uống nổi, còn ít topping hơn bình thường nữa :))) mong quán khắc phục ạ
Mình nt SMS order trà sữa lúc 2h20, xong gọi dt lại cho chắc thì nv nghe máy nói đợi chút do k có người giao hàng, mình hỏi thời gian cụ thể thì cúp máy. Lần 2 mình gọi lại lúc 3h, hỏi khi nào giao để bik đợi thì vẫn câu trl cũ " chị đợi giùm e" , mình chưa kịp ừ hử gì thì cúp máy. Xong 3h20 mình gọi cái đang nch cũng cúp ngang, mình dt lại thì alo xong cúp típ (mình nóng rồi đó), xong bên đó gọi lại cái hỏi câu " c đặt hàng chưa, ở đâu ".... cứ như bắt đầu lại từ đầu zậy đó, zay nãy giờ mình tốn 1 đống tiền điện thoại, đợi 1 tiếng đồng hồ để làm gì?Rùi trl mình 1 câu rất là vui "bên e chưa có nhận " .... Trc đây hầu như lần nào order nước thì k nhầm cái này cũng nhầm cái kia, thậm chí thiếu... Tệ
Uống từ lúc quán mới mở còn vắng khách cho tới bh. Gần nhà dì nên mỗi lần lên quận 6 là đều đặn 1 ngày 2-3 ly đều như vắt chanhhh. Nhà tuốt Bình Thạnh nhiều khi thèm lục trà yolo chịu hổng nổi ???? Quán dành cho hs-sv nên ngon - bổ - rẻ. Nhiều khi đông quá thì có sơ suất thôi, quán bình dân mà chất lượng vậy thì quá ok rồi, ai đòi hỏi cầu mong quá nhiều thì nên đến với các quán trà sữa high-end đi nha :))