Quán dành cho mấy bạn sinh viên là chủ yếu. Phòng máy lạnh mà bán cả đồ ăn vặt nên có mùi, ko thích lắm. Khách phải chọn đồ uống trc khi bước vào quán, đưa đồ uống tới là thanh toán luôn. Trà đá tự phục vụ. Nhưng mà muốn ngồi tới bao giờ cũng đc, cả ngày cũng đc
Trưa chủ nhật nên đa số các quán đều kín chỗ nên mình ghé Yoyo, phần vì cũng đi ngang quán nhiều lần mà chưa thử lần nào. Lúc mình vào quán khá đông khách nhưng vẫn còn bàn, mình và bạn mình đứng ở quần order 5 phút hơn mà chị chủ quán và nhân viên không ai hỏi gì mình, cứ lo làm việc của họ, mặc kệ tụi mình tự xem menu. Mình đến nhiều quán thì dù đông khách hay bận việc thì nhân viên đều chào và hỏi mình uống gì, đó là phép lịch sự thôi ạ, mình cũng từng làm nhân viên phục vụ, nên thái độ của nhân viên quán như vầy mình rất không hài lòng. Chờ lâu nên mình kêu "Chị cho em 1 ly...." thì chị chủ chỉ " ừ" rồi nói gì đó rất nhanh mình ko nghe kịp, sau đó chị bê đồ vào trong quán. Mình phải hỏi 1 bạn nhân viên nam gần đó là có tính tiền hay không, lấy đồ uống như nào thì bạn nam đó chỉ đưa mình cái hóa đơn rồi bảo vào trong ngồi. Mình gọi 1 ly sữa chua đá, và ly nước của mình gồm 1 cục sữa chua hộp ở đáy ly và 1 lớp đá ở trên. Mình khuấy lên thì chỉ được hơn nửa ly một xíu. Quán đông người nhưng chỉ mở có 2 cái quạt ở 2 góc. Wifi không vào được. Nói chung quán đông mình có thể thông cảm nhưng thái độ nhân viên và chất lượng đồ uống như này thì xác định mình chỉ đến hôm nay thôi.
Đồ uống không đến nỗi, không gian rộng nhưng wifi siêu yếu, dù chỉ có 3 người ngồi ở quán nhưng k thể vào được wifi. Thích trà sữa ở đây nên hay ghé nhưng wifi đã siêu chậm suốt mấy tháng qua. Phòng rộng nhưng mở dc 1 cái máy lạnh, siêu nóng. Sẽ không quay lại.
Quán hơi khó tìm do foody không cập nhật rõ địa chỉ nên dễ chạy lố. Không gian thoáng, rộng, sạch sẽ, có phòng lạnh hoặc ngồi ngoài trời.
Mình gọi trà sữa trân châu, giá 15k. Thật ra thì trà sữa không ngon, quá đắng vị trà. Một ly như vậy ngoài trân châu còn kèm thêm 2 viên thạch rau câu. Giá khá ổn, dao động từ 15k đến 35k thôi. Còn bán thêm đồ ăn vặt nữa. Gọi món trước khi vào quán và thanh toán khi nhân viên bưng nước ra. Ly trà sữa hơi lưng lưng thôi chứ không đầy.
quán ở khu làng đại học nên khách chủ yếu là sinh viên. quán đông hầu hết thời gian và rất ồn. tụ tập họp nhóm bạn bè thì hợp chớ ngồi học thì hơi bất tiện. lúc buổi trưa đông thì wifi yếu không vô được nữa. quán có cả nước, trà sữa và đồ ăn vặt, cơm. đồ ăn bình thường. trà sữa khá ổn. giá nhìn chung khá mắc so với trà sữa khu làng đại học. chỗ giữ xe miễn phí có người coi xe. nhân viên phục vụ ít, hơi khó chịu, không thân thiện. sẽ không quay lại.
Vì hầu như là sinh viên đến học, tụ họp, ăn uống là chủ yếu. So với mặt bằng chung các quán xung quanh thì giá cao hơn chút chút. Đồ ăn ngon, thức uống tam, quán dễ tìm, phục vụ tạm :)
Nằm đối diện cổng sau trường ĐH TDTD.
Quán siêu rộng luôn, nhìn sạch sẽ thoáng mát thích lắm nha.
Chỗ để xe bự chà bá, tha hồ tụ tập bầy đàn hén.
Giá hạt dẻ luôn hén.
Wifi vù vù luôn nha.
Thức uống tạm thôi à, nâng cấp thức uống nữa là đạt chuẩn.
Hôm nay ua làng đại học chơi, trời nắng chói chang, không biết tìm nơi nào lánh nạn. Chợt đứa bạn nhớ tới Yo Yo nên chạy vào đó. Không gian rộng rãi, mát mẽ, có mấy loại đồ chơi nữa, thấy có mấy bạn sinh viên nằm ngủ nhưng mình lạ nên không dám. Cô chủ quán thân thiện, đồ uống cũng tạm được, nhưng không có đưa thẻ xe, mình ngồi uống phải để ý em ngựa sắt hoài luôn. coffee đá xay #sting