Quán từ gần trường huflit nay đã đổi qua địa chỉ mới, quán cũng dễ tìm, không gian nhỏ hơn chi nhánh cũ, chi nhánh mới nên nhìn cũng sáng sủa, trang trí cũng được. Tầng trên có các ô nhỏ có thể ngồi học bài nhóm, chỗ ngồi bình thường cũng hơi chật tí. Trà sữa double tea đậm vị trà uống ngon, 50% đường là vừa uống, kem phô mai muối biển mặn mặn, không quá ngọt, phần cho cũng nhiều. Lúc đến buổi tối chưa thấy đông khách lắm, nhạc mở cũng ok, không bị quá ồn
Hot & cold thì quá quen thuộc rồi, order thử trà sữa houjicha kem macchiato 50% đường. Giao hàng cũng nhanh, không phải chờ lâu. Menu của Hot & cold có nhiều món lắm, trà sữa pha rất ngọt nên thường dặn 50% đường cho dễ uống. Trà Houjicha vị hơi nhạt, không thơm lắm, trà sữa không quá béo, nhưng thật sự quá ngọt, có lẽ nhân viên quên không điều chỉnh độ ngọt, kem macchiato thì cũng bình thường, ngọt vừa, nhưng giao đến nơi thì tan vào trà sữa gần hết, ly bình thường size 500 ml là vừa uống
?Mình hay uống trà sữa cơ bản của hot&cold nhưng mà hôm bữa thử sốt socola uống cũng hợp ghê
Trân châu đen dai dai. Quán có nhiều topping phải nói là cả rừng luôn tha hồ mà chọn. Có cả thạch aga giòn nữa cũng ngon ko kém
?Giá cả tầm 25-40k/ly
Chiều chiều thèm trà sữa hay có dịp đặc biệt bọn mình đều thường order từ cn này sang. Order nhiều đến mức 3 lần là hơn triệu rồi :)) thường order có ngay (nửa tiếng) thì giao nhanh, order đến chiều nv qua giao khá trễ, trễ hẳn nửa tiếng so vs hẹn. Chất lượng bữa này bữa khác, thường mình ún double tea nhưng bữa pha ngon bữa dở, loại mới premium thì đậm vì sữa quá hơi béo & dễ ngán. Khoai tây giao qua đã nguội, xiên que combo lại nghe chê dở. Được cái nv dặn dò về km khá nhiệt tình. Tuy nhiên xử lý tình huống khi pha chế thiếu topping mà vẫn tính tiền CSKH làm còn kém lắm, ko trl khách luôn dù tụi mình cũng ko muốn đòi lại tiền làm gì nên cơ bản cần khắc phục ít điểm.
Lâu rồi mới uống lại, vẫn kiểu ts pha bột béo chứ ko thơm trà, giờ quá nhiều brand ts kiểu mới nên uống lại thấy hot n cold dở gì đâu. Được cái rẻ hơn thôi, cái ly bự nên dòm bắt mắt. Ly này 41k uống ngán luôn, topping thì hơi ít.
Có 1 đợt phải thường xuyên qua đây nên hay đến H&C svh lắm nè. Không gian rộng, nhiệt độ máy lạnh đủ để vừa uống vừa ngồi run luôn nha :)) trà sữa pha chế ổn, dặn lượng đường ít lại thì ngon hơn, để mặc định thì theo mình là khá ngọt.
Thương hiệu trà sữa với topping mix theo ý thích quá quen thuộc với các tín đồ rồi hen ? Hot & Cold mới cho ra mắt dòng Hojicha ~ Trà Nướng với giá gấp đôi và không hề ướp hương , sẵn test sản phẩm mới với giá giảm mạnh 50% luôn (chỉ từ 21k) rồi biến tấu topping theo ý thích là mê ly liền .
Có 3 loại chính là Trà - Trà sữa - Trà latte (pha sữa tươi) nhé . Ưu đãi đến hết 30/6/2019 cho toàn hệ thống ?? Mình đi chi nhánh Sư Vạn Hạnh với nhóm bạn thấy không gian ok nè , có khu vực để xe trong nhà luôn . À quên , các ly trong hình size MaLu hết áh ??
Mua xô này cho 2 đứa uống chứ uống 1 mình chắc xỉu luôn. Khác với các tiệm trà sữa khác, nói 1 ly nhưng độn đá quad nhiều nên ko bao giờ mua. Riêng hot & cold thì đúng nghĩa trà sữa 1 lít luôn, nhiều trà sữa, uống vị đậm đà no nê bỏ cơm luôn.
Mình order 1 cốc trà sữa kèm topping pudding phô mai, phô mai tươi viên, chân trâu trắng tổng là 49k/cốc. Điểm cộng là dù bọn mình tới hơi muộn nhưng nhân viên vẫn phục vụ nhiệt tình??
Trà sữa 25k khá ngon nhưng tiếc là nhân viên quên topping pudding phô mai của mình.
Phô mai tươi viên bột hơi cứng chắc do để lâu hoặc nấu chưa tới. Hơi buồn tẹo ?
49k cho 1 ly size nhỏ như này cũng ok!
Lâu rồi mới vào lại hot& cold
Quán nay có nhìu món mới, giá khá sinh viên
Chi nhánh SVH ngồi mát lạnh cả chai nước trắng luôn, nhạc chưa dc quan tâm lắm lúc có lúc không
Hơi ít nhân viên nên order hơi lâu
Không gian khá rộng khá ok cho họp hội học nhóm ;)
Gọi 2 jumbo double tea lạnh trân châu đen: double tea pha ngon, vị trà đậm, thơm, trân châu mềm, 2 ly jumbo to nhưng thật sự rất nhiều đá, lượng trà sữa không được nhiều. Không gian rộng, décor tạm ổn, phù hợp để gặp mặt bạn bè nói chuyện, quán đông khá ồn ào, menu nhiều món, có menu xiên que, có pizza nhưng mình chưa thử, giá khá ổn cho học sinh sinh viên nhưng cá nhân mình thấy dạo này chất lượng hotncold không bằng hùi trước, bây giờ pha nước cho đá rất nhiều, lượng trân châu đen cũng giảm hẳn, wifi khá chậm, nhân viên phục vụ được, giữ xe ngay tại quán.
Hôm qua mình vừa với ghé quán, do dịp sinh nhật 8 tuổi nên đông khủng khiếp, trà sữa đồng giá 8k, 2 ly này mình có thêm thạch nên tổng hết 30k 2 ly. Trà sữa ngon, mình chọn 50% đường nên rất thơm mùi trà, với giá tiền này thì quá rẻ so với chất lượng. Chương trình còn khuyến mãi đến ngày 17/11 nha các bạn
Quán ở đối diện cổng sau trường mình. Hôm đó trúng mã mete được free 2 chai trà sữa hocotogo nên sẵn tiện ghé uống luôn.
Gửi xe trước quán, dưới tầng hình như đang sửa chửa nên ord trên lầu. Quán đông lắm luôn, không gian nhìn đẹp nhưng hẹp quá, các bàn ngồi san sát nhau mà bàn còn nhỏ nữa, đông nên đi đôi với ồn, wifi cực kì yếu.
Tụi mình gọi 4 ly. Ly của mình là trà sữa premium + trân châu trắng (34k). Trà sữa cũng béo béo nhưng k có gì đặc sắc, trân châu bình thường.
Chai hocotogo thì giá bán là 15k, trà đậm nên hơi đắng nhưng được cái thơm lắm.
Mình đến quán để mua mang về ?
?Quán nằm bên hông của trường Huflit, cũng rộng. Phía dưới có bảo vệ giữ xe free và dắt xe ra cho
?Có 2 tầng cho khách ngồi, tầng trên cùng ghế bệt và ghế dài có thể nằm được. Bình thường có thể mua mang đi ở quầy phía dưới chỗ nhà xe
?Phục vụ lịch sự thân thiện
?Các món nước giá cũng bình dân, mình chọn Hồng Trà thì đậm vị, đắng :))) ai k phải fan trà nguyên chất sẽ khó uống. Nhớ chỉnh đường đá nha, k sẽ ngọt.
?Có cơ hội mình sẽ ủng hộ tiếp nè
Lâu lâu cũng đến quán uống, vẫn như xưa k thay đổi ☺️
?Không gian rộng, nhiều tầng, đủ loại bàn ghế cho khách ngồi. Tầng trên lạnh hơn tầng dưới nha
?Phục vụ: cũng được, đa số tự phục vụ. Nhưng nhân viên dọn bàn cũng lẹ
?Các món nước giá sinh viên
- Lục trà: đắng và chát, vị rõ. Mình chọn ít đường nên uống thấy phê luôn :))
?Có dịp sẽ ghé nữa ?
Uống lại Hot & Cold sau bao nhiêu năm, vẫn thấy ngon, trà uống đc, ko ngán. 2 cái bình Hoco togo mỗi bình 15k, theo mình nghĩ giá đó là thích hợp rồi ?. Trà sữa ngon, bình dễ thương ?
Ngày xưa thì mình và con bạn rất thích uống hot& cold vì giá cũng khá ổn lại gần trường. Nhưng đó là ngày xưa còn bây giờ thì không. Càng ngày hot & cold sư vạn hạnh càng dở. Đá thì nhiều, nước không bao nhiêu. Nhân viên thì lười, không lau dọn quán để dơ bẩn. Máy lạnh thì yếu. Vô ngồi mà như ngồi ở lò thiêu vậy. Cực kì khó chịu. Nhân viên giao hàng thì lâu. Bữa mình đặt giao hàng nhưng gần 1 tiếng sau mới giao đơn hàng cho mình mà không một lý do. Cảm thấy rất là bực mình nên dù có gần trường mình cũng không ghé lại
Chi nhánh nằm bên cạnh đại học HUFLIT, vừa vào hẻm là thấy. Cũng dễ tìm. Không gian có 2 tầng, máy lạnh mát, wifi ổn. Không gian đã được sửa sang lại nhìn sạch sẽ và đẹp rộng hơn, quầy order nước được chuyển xuống ngay tầng trệt luôn. Gửi xe ngay trong quán rồi ra order nước ngay tầng trệt r lên lầu có chỗ ngồi rộng rãi. Nhân viên phục vụ lịch sự, thân thiện. Về nước uống mình gọi trà sữa nướng Houjicha Premium. Trà đậm vị, uống cũng khá là ngon nè. Giá cho ly này 24k.
Không gian quán đẹp, vị trí hơi khuất. Nước thì ok ( đối với tôi ngon nhất chak là double tea: đắng nhưng đậm vị). Nhân viên phục vụ khách cũng vui vẻ nhưng khi vào quán order nước mang về tôi thấy trong quán có 1 chị trưởng ca đối xử với nhân viên mới không thân thiện cho lắm. Tôi mong các chị sẽ thân thiện hơn đối với nhân viên mới để khách như tôi nhìn vào sẽ có thiện cảm hơn với quán.
Hôm bửa ba đứa rãnh rỗi với cuối tuần nữa nên là kéo nhau qua hot and cold uống nói chuyện luôn ??
Quán ở chi nhánh này cũng khá rộng với thoải mái, nhân viên làm món cũng nhanh nhưng mà lâu lâu hay cho thiếu thạch này kia lắm ? Chắc do ở đây nhiều loại quá nên khách kêu nhiều thể nào cũng sẽ có lúc bị thiếu ?
Nhưng nói chung thì về chất lượng và tầm giá thì vẫn khá ok
Mình hay gọi trà sữa matcha ở đây do là mình thấy khá ngon với thích hơn là lọai trà sữa truyền thống thông thường :3
topping thì ôi thôi nhiều lắm, loại nào cũng có cái ngon riêng hết á với giá cũng nhẹ nên là thoải mái chọn ☺️☺️ Mình thì chắc thích nhất là trân châu mini, trai dẻo tại ăn lạ với cũng khá ngon ❤️❤️❤️
Nhân viên cũng thân thiện, order nhanh, hướng dẫn khách
Chỉ trừ cái là hay quên bỏ thạch này kia thôi chứ chất lượng và giá cũng khá tương đồng! ^^
Vừa chở nhỏ em đi nộp hồ sơ đại học ở huflit ghé đây cho nó ăn trưa. Quán gì đâu xuống cấp thấy sợ luôn tường loang lổ nhiều chỗ hư hỏng
Về phần nước mình ko đánh giá nhiều vì nước vẫn vậy
Nhưng về đồ ăn là quá xá tệ: gọi 2 cơm chiên tứ sắc 19k/ phần quan ngại vì sao ko rẻ quá ko bít có dở không đến khi mang ra thì ôi mẹ ơi nó dở thiệttttt. Cơm đông đá chiên chưa rã ra hết đá nữa. Đó cái cục trong hình là cục đá đó. Cơm khô rơm khô rốc khô hơn đá sỏi nữa 2 đứa ngồi nhai lợn cợn lộp rộp. Nhỏ em mình ăn ko nổi luôn.
Tởn tới già!
Chi nhánh này nằm rất gần trường Huflit, lại ngay đoạn Sư Vạn Hạnh cực kỳ nhiều hàng quán thương hiệu, chỗ này hoạt động cũng lâu năm rồi. Nhân hôm tiện đường đi uống với bạn, ham hố thử món mới Lục trà Latte gì đó, cảm thấy hơi tệ, không ngon hay hợp vị hoặc chấp nhận được, mình sẽ cạch món nước này ra.
Hot & cold chi nhánh này có không gian khác với các chi nhánh khác. Bên này có từng hộp hộp. Nhưng có vẻ không gian nhỏ hơn so với một số hot & cold khác. Các hộp khá riêng tư, có đèn trong hộp dễ tập trung học bài làm việc, có cả ổ điện rất tiện lợi. Nhưng 1 hộp nên ngồi 1 người thôi, ngồi 2 người sẽ hơi chật. Có hộp cho 2 người nhưng chỉ có 2 hộp lớn dành cho 2 người thôi.
Nước ở đây khá ngon, mình thích các loại trà và topping trái cây ở đây. Có nước lọc và nhà vệ sinh.
Nhân viên dễ thương, thân thiện.
Mình rất thích không gian của hot & cold. Nhưng lần trước mình đi hot & cold Võ Văn Ngân và Trần Hưng Đạo. Nay mình ghé Sư Vạn Hạnh. Thật sự thích không gian của chi nhánh này nhất. Ly hồng trà size 500 ml giá là 18k. Quá rẻ so với chất lượng. Nhưng nếu các bạn muốn chất lương hơn, mình khuyên các bạn nên thêm hương. Hôm bữa bạn nhân viên giới thiệu có hương mới là hương vải nên mình dùng thử, vị chua chua ngọt ngọt, không gắt mà rất thơm. Không gian sạch, yên tĩnh. Phục vụ thân thiện, nhiệt tình.
Trà sữa thời tuổi teen nay uống lại thấy quá ngọt, gọi 50 đường những vẫn ngọt và uống xong thấy khó chịu bụng do nhiều bột béo
Uống koi, phúc long riết ngán tính quay lại uống thử mấy loại này nhưng ko còn hợp nữa
Lâu lắm rùi mới quay lại vì nghe nói tiệm mới xây lại đẹp. Chỗ giữ xe rộng hơn, có 2 khu để giữ k phải chạy ra sân đá bóng mà hồi trước bị đi ?
Menu cũng thay đổi nhiều, mình thích uống combo thui vì nhìn nhiều loại nhiều topping quá rối hết cả lên, khó chọn. Mà tụi bạn hối quá nên chọn 1 trà xanh sữa xoài với 1 trà tắc mật ong. Thạch choco mà uống toàn thấy mùi xoài, còn thạch sợi nhiều quá hút 1 cái hết lun ? đầu tiên thấy nhân viên order bận nghe điện thoại đặt hàng nên tụi mình qua order bằng tab ai dè rớt mạng hoài, order lại mấy lần nên thui qua cách cũ cho lành ??
Quán chia nhiều không gian, ngồi thoải mái có điều chắc do đông quá nên nhân viên k dọn dẹp kịp, tụi mình thấy nhiều ly nước, hộp đồ ăn để 1 hồi k ai dọn nên tự dọn lun ? quán có cho chơi bài nên rất ồn, chính vì vậy mà mình ít ghé, những quán trà bây giờ k có chơi bài nên có không gian để nói chuyện, nghe nhạc còn đây toàn nghe nói tục với nghe chửi k ak ??
Mình đến đây lần đầu tiên là năm 2015 , mình nhớ lần đó 4 đứa bị mắc mưa ướt nhem,chui hết vô quán này lạnh như cày sấy ??? dc cái vui,4 đứa kêu 4 ly y chang nhau luôn ?
Quán này hình như có 1 hay 2 lầu gi ah mình đi lâu rồi nên giờ mình cũng ko nhớ lắm
Vị trí dễ tìm, trà sữa cũng rẻ thấy mùi vị cũng giống ở những quán khác k có đặc trưng cho lắm,
Nhân viên nói chuyện dễ thương, nhiệt tình ? ok lắm
Chỗ giữ xe có bảo vệ cũng yên tâm hơn nhiều ?
Hot & Cold Sư Vạn Hạnh vì đường này dài nên hơi khó tìm.
Vì chỗ ngồi bệt, không giống ngồi ghế ở những quán khác nên không gian không thoáng mát cho lắm. Mình vào đây buổi tối chủ nhật nên quán hơi đông. Mình uống trà sữa socola và loại thạch phô mai cà phê. Trà sữa ngon, đậm đà.
Wifi hơi yếu, nhân viên nhiệt tình, thân thiện, order nhanh.
Không gian không thoáng lắm. Quán decor màu hơi tối làm không gian buồn.
Sẽ quay lại nhưng ở chi nhánh khách, vì quán này hơi xa. Mong là nước uống chi nhánh khác cũng giống như chi nhánh này
?Quán nằm bên cạnh đại học Huflit ngay con hẻm , cũng nổi bật
?Có 2 tầng, máy lạnh mát, wifi ổn. Tầng trên lạnh hơn và ngồi ghế bệt. Bàn ghế nhiều loại.
?Có điều mình góp ý là ghế cũ quá rồi. Nhất là dàn ghế nệm. Thật sự nhìn rất DƠ luôn. Năm mới cũng đến, mong quán sẽ thay để sạch sẽ hơn. Nhiều gia đình có con nhỏ đến uống, các em chà sát vô ghế thật sự ko được sạch sẽ lắm! Thay bộ ga, ghế cũng tươi mới hơn đúng ko? Dù sao hot & cold cũng được nhiều gia đình lựa chọn mà ?. Mình có chụp hình cho quán xem đó!
?Phục vụ lịch sự, thân thiện
?Các món nước giá cũng bình dân, thương hiệu lâu đời
- Trà trái cây : Là hồng trà, vị rõ, chua ngọt với chanh dây, dưa hấu sắc nhỏ và cam. Uống cũng ok!
?Có cơ hội sẽ ghé nữa ?
Phải nói là mình ôm nguyên cục tức cả ngày hôm nay vì xui rủi ghé vào đây mua đồ uống!
Trưa gần 1h quầy order không có khách, chỉ có 1 chú shipper đang đợi và 2 bạn nhân viên nữ trực quầy (xíu sau có bạn nam vào***, đang pha chế. Mình vào ít nhất cũng cho mình order liền rồi bảo đợi cũng đâu vấn đề đâu. Mình đứng ngay chỗ order đợi một lúc khoảng 5 phút. Mình cũng không kêu luôn, đợi xem 2 bạn ứng xử như thế nào. Nhưng 2 bạn í cứ loay hoay như kiểu mình vô hình ấy. Ủaaa???
Sau 5phút đó bạn áo tím mới hỏi bạn dùng gì các thứ.
Chưa hết
Tôi mua 2 ly trà sữa phô mai machiato. Rồi anh chị tính 70k. Rồi tui đợi 15p được 2 ly ts THIẾU machiato. ỦAAA???
Vì tôi gấp nên tôi đi chứ không thôi tôi quậy banh cái quán rồi đó. Anh chị đi làm thêm được trả tiền chứ có làm không đâu SAO BẤT CẨN VẬY? Bây giờ không nói chuyện lương bổng mà nói về cái tâm nhé. Làm người sống có tâm chút đi, mua ts phomai machiato, Bán trà sữa. Thuaa thật!
Cũng từng làm part-time rồi nên tôi hiểu, nhưng sự chậm chạp, lề mề, ứng xử với khách hàng như vậy thì chuỗi ts này có thể dẹp vì tác phong làm việc của mấy anh chị đó.
CHÁN THIỆT CHỨ!!!
Đó giờ toàn gọi trà sữa hoặc trà kem mặn thôi, nay muốn đổi vị nên gọi thử sữa dừa hawaii, do đạo dừa nên đi đâu thấy món nào có dừa là mình gọi liền, chỉ gọi ít đường nên uống rất vừa miệng luôn, thơm mùi dừa lắm, vì là sữa dừa nên thuần tuý là sữa thôi, kêu thêm thạch blueberry ăn giòn giòn nữa, combo tưởng không hợp mà hợp không tưởng, mốt tới đây sẽ gọi tiếp món này.
Nhân viên phục vụ nhanh, có nước liền tay.
Trà sữa bình thường, không có gì khác vỉa hè, thạch rất ít, pudding trứng dở, trân châu hạt hơi nhỏ, hơi dai, ăn bình thường, thạch dở, giá sinh viên nhưng không tương xứng chất lượng, nhân viên bình thường không cười nói coi như không thân thiện đi, lầu không có nhân viên lau dọn, để bàn dơ, được một điểm duy nhất là view ổn, rộng
Mình với bạn đi mua đồ xong thì hơi khát nước nên có tính là kiếm quán nào gần gần đặng tấp vô uống ly nước xíu rồi về, thì bạn mình nó chỉ cho quán này gần trường nó. Có chỗ giữ xe bên trong quán nha mọi người. Order ở dưới xong rồi có nước mang lên lầu ngồi. Không gian trên lầu cũng rộng rãi thoáng mát, sáng sủa nữa chứ. Nhân viên ở đây nhiệt tình thân thiện nè. Trà sữa thì mình mua trà sữa gạo rang, uống cũng đậm đà nè, giảm đường thì càng ok hơn á.
Mình thấy trên fanpage quảng cáo bình này quá chừng nên mua. Bình thì cute đó nhưng hơi thất vọng, ban đầu tưởng bình bằng thuỷ tinh ai dè làm bằng nhưa, mà nhựa j mỏng te, móp méo tùm lum. Uống xong quăng luôn chứ chả để lại được. So với chai hồi trước thì chai này bán 15k là mắc, ít trà sữa hơn xưa mà uống xong cũng bỏ bình luôn.
Món mới ra nên mình mua uống thử. Mình uống Couple Trend gồm cacao dầm trân châu khúc bạch và sữa tươi cacao (bạn nhân viên nói vậy). Thanh toán qua grabpay nên được giảm giá. Cacao dầm trân châu khúc bạch uống khá ngon, ly còn lại thì ko hợp khẩu vị của mình nên thấy ko ngon cho lắm. Tổng thiệt hại 69k 2ly nếu ko thanh toán qua grabpay thì 91k lận nha. Các bạn nên hỏi nhân viên mình nên thanh toán qua app nào, các bạn ấy sẽ chỉ :D
Chắc mình không thể nào thẩm thấu được cái hương vị trà sữa này ???
Đây là lần thứ 2 mình uống trà sữa HAC và cảm thấy buồn nôn.
Vị trà sữa lợ lợ, mà còn béo kiểu sao sao. Uống nửa ly đã ngán tận cổ.
Lúc đầu mình chọn chỉ có 70k thôi, up size 90k (thiệt sự lúc chọn Menu size bình thường hay gì mình đâu biết, nhân viên chỉ khuyên up size uống thoải mái mà thiệt sự là uống không nổi luôn á)
Xong rồi dụ dụ mua 100k tặng voucher 50k đi chơi (mà chỉ áp dụng hoá đơn 300k ở đó, ai dư tiền đâu mà đi) ?
Cứ ép rồi tư vấn mua này mua kia đi, rồi tự ý thay đổi kem chese trong ly mình chọn thành kem muối mặn (rất khó uống) Mình mua này cứ tư vấn cái khác. Khó chịu quá.
Lần thứ 2 và sẽ không dám trở lại HAC uống lần nào nữa.
2 ly size Malu hết 104k, nhưng cảm thấy không đáng so với các thương hiệu khác ở Vạn Hạnh Mall
Mình đặt Trà sữa cẩm thạch và Sữa tươi cẩm thạch, rõ là quán đã ghi có topping là trân châu khoai môn sợi nhưng khi giao đến thì cả 2 ly đều chỉ có sữa tươi với trà sữa chứ k hề có trân châu?! Và Sữa tươi mình đã note là 50% đường và 0% đá nhưng vẫn rất ngọt và có đá?!
Lần đầu ghé và uống Hot & Cold
Nhân viên giữ xe mặt khá ngầu
Lúc order nhân viên mặt k niềm nở vui vẻ tí nào cứ hầm hầm
Trà sữa uống vào vị bth hơi ngọt k có gì đặt biệt
Nhà vệ sinh của quán nằm ở lầu 1. Nhà vệ sinh nữ cửa đóng mở khá khó khăn ?
Cty order trà sữa nên mình order thử double tea nóng (do bị viêm họng) ngọt (vì sợ loại này nhiều trà nên đắng), thêm 2 viên khúc bạch socola & trà xanh 5k/viên tổng gần 30k cũng khá rẻ. Trà uống ngon, ly dễ thương mà không biết bỏ vô trà sữa nóng bị tan nên bỏ xíu tan hết trơn rồi :)) khúc bạch quán có để trong ly đá riêng, chắc ăn riêng thôi bỏ chung thì tan hết như ko. Khúc bạch béo ngon, vị ok, giá mắc hơn nhiều loại thạch tí. Giao hàng nhanh chóng, lịch sự, có tư vấn về ctrinh KM tặng gối & giảm 15%.
Hôm nay tình cò ghé quán chi nhánh sư vạn hạnh.
Cảm thấy bực mình và thất vọng.
Nhân viên phục vụ thì lâu lắc. Toàn đứng dòm. Hok bíc dòm gì nữa.
Chưa kể đi 2 người. Phải bắt buộc uống hết 2 người. K thì người kia phải order ly bự. Không bíc quy định ở đâu luôn. Hok lẽ gia đình dắt con nít đi, con nít cũng phải bắt buộc uống. Hok lẽ nhóm đi chơi 20 người. Phải order đủ 20 ly nước.
Zô quán chủ yếu ngồi tám chơi cho thoải mái mà cảm giác bực mình. Không muốn ún nưaz luôn. Bực mìnhhhhhhhhh ngàn lầnnnnnn. ???
Hồng trà ở đây khá ngon nên gọi 50% hoặc 70% đường. giá cả nước cũng vừa phải so với nơi khác nhưng topping có vẻ hơi đắt 7k cho thạch thủy tinh, 12k cho machiato. Xúc xích cũng bình thường mà giá 17k một cái. Nhưng nhân viên rất nhẫn nại và dễ chịu. Mình gọi nước khá là lâu vì lưỡng lự này nọ nhưng vẫn không cảm thấy thái độ khó chịu. Mình để ý khi mấy anh shipper đến thì mấy anh chị nhân viên chào rất to và rất tôn trọng. Lúc mình ra về cũng được chào như vậy. Đánh giá 4* cho thái độ tác phong của nhân viên quán.
Dạo gần đây nghe phàn nàn về Hot & Cold ở đây. Nhà mình khá gần nên thường xuyên ghé quán lắm, đi hoài hok biết có quen mặt hay hok chứ mình cảm thấy ổn. Trà sữa vẫn mùi vị đó, hạt trân châu, thạch gì vẫn ngon có điều đá nhiều, nhân viên vẫn phục vụ dễ thương, vừa bước vào thì được 1 hay 2 em đứng để order cho khách nhiệt tình. Giữ xe thì mình gặp 2 a đó hoài thấy cũng bình thường nhưng có điều hok có ga lăng dẫn xe cho khách :(.
Mà mình muốn nói là khâu vệ sinh muỗng hay chỗ ngồi không ai lau giúp, nhiều khi thấy bàn hơi dơ dơ. Chỗ ngồi mà hết là chỉ đứng nhìn rồi muốn đi về... mong là quán sắp xếp lại khâu ngồi vs vệ sinh 1 chút nhé. Vẫn ũng hộ quán đấy ^^
Đến Hot and Cold đã rất nhiều lần rồi, cái chú ý đầu tiên là tông màu tím chủ đạo, khá khác biệt với các quán trà sữa khác. Vị trà sữa đậm chất khẩu vị trà sữa nhà làm, khá ngọt với không đậm vị trà. Được cái điểm đặc biết ở Hot and Cold là có rất nhiều topping cho các bạn trẻ lựa chọn: nào là trân châu, pudding, trai dẻo, hạt thủy tinh... Nội trân châu thôi cũng chia ra nhiều vị rồi, đặc biệt là viên phô mai tươi nhưng thật tình viên đó hơi nhỏ và mắc vì 5k mà có 2 viên thôi. Mong quán sẽ ra các loại topping đa dạng hơn nữa.
Ngày nắng nóng tấp vào đây uống ly trà sữa thật đáng đồng tiền. Trà sữa ngon, trân châu ngon, ngày mai chắc phải mua song vị nhiệt đới uống thử quá, tại nghe nói ngon lắm. Nhân viên nhiệt tình, mình với con bạn cứ vào đây miết thôi <3
Hnay mùng 4 tết, phụ thu 7% tổng bill nhưng vô quán thì như 1 cái chợ chời. Sinh viên học sinh đánh bài chửi thề inh ỏi. Ba mẹ dẫn con đến ngồi thì lo 8 để mặc con cái phá quán, ném nệm, đập ghế chạy giỡn 1 cách vô ý thức kém văn minh. Quán là nơi công cộng nhưng khách rất vô ý thức, cũng ko thấy nhân viên lên nhắc nhở hay có biện pháp gì khác. Nếu phụ thu dịp lễ tết thì phải coi lại cách giữ trật tự trong quán. Đi mấy chi nhánh khác còn có nhân viên nhắc nhở, ở đây thì không. Sẽ không bao giờ dám ghé lại đây, sẽ cân nhắc việc tới hot&cold ở những chi nhánh khác. Không khác gì nhà trẻ không có ai dạy dỗ.
Mình vô quán được 3-4 lần, quán có nhiều tầng và trang trí khá ưa nhìn. Nhưng mình góp ý về vấn đề chỗ ngồi ở khu vực gần cửa ra vào có mùi ẩm mốc của mồ hôi hơi khó chịu. Nước uống không quá ngon nhưng với mức giá đó thì mình thấy khá hợp lý, uống được. Mình đặc biệt thích sữa dừa thêm bánh flan. Nói chung tạm ổn.
Bạn mình kêu trà sữa socola rõ to, bạn nhân viên order nghe sao không biết ra li H&C gì đó. Khi bạn mình kêu đổi lại dùm thì thái độ kiểu khó chịu. Uống có li nước mà sợ quá à.
Thái độ phục vụ ok
Không gì nói hết
Nhưng chỗ mang về thì rất tệ
Hôm nay đi vào gọi hồng trà macchiato , nói mang về khi bỏ vào bịch , 1 chị nhân viên áo đen ( không biết có phải là quản lí không ) không nói lời nào xốc ngược ly macchiato của tôi
RẤT TỆ NHÂN VIÊN ĐÓ CẦN ĐƯỢC HUẤN LUYỆN LẠI
Trong chi nhánh đó không ai bỏ vào bịch cho khách mang về mà XỐC NGƯỢC LY MACCHIATO CẢ
QUÁN NÊN XEM XÉT LẠI NHÂN VIÊN
ở dưới là hình ly macchiato sau khi xốc ngược cứ như trà sữa vậy ?
Nước uống tệ. Mình đi 2 lần. Gọi sữa dừa và hồng trà thêm nha đam
Hồng trà còn vị hơi gắt, nha đam quá ngọt ăn nha đam.như đang ăn đường. Giá cả sinh viên
Nhân viên ổn. Nếu có lần sau vô thật sự không biết uống gì ở quán :))
Không gian hẹp, mùi từ khi bước dưới tầng trệt đã không chịu được
Tệ hơn lúc trước rất nhiều, uống 1 ly trà sữa socola. mồm nôn ruột tháo cả bữa nay ... không gian ẩm thấp, nền nhà sụp lún, chuột lát chạy tự nhiên luôn á.
VỆ SINH QUÁ KÉM
Phục vụ ở đây thật sự không hiểu rõ nơi làm việc của mình, cụ thể là khi khách hỏi về chương trình khuyến mãi thì lúng túng như gà mắc tóc.
Đó là điều thứ nhất, còn điều thứ 2 là nhận order vừa chậm vừa thiếu chính xác. Trong khi khách order rất nhanh thì phục vụ ko thể bắt kịp được điều đó, tính toán vô cùng tệ thua cả học sinh tiểu học.
CẬP NHẬT NGAY MENU TRÀ SỮA HOT&COLD MỚI NHẤT NÀO BẠN ƠI! ?
? HOT COLD xin gửi đến cả nhà phiên bản menu mới nhất.
?TIỆC TO CỨ ĐỂ HOT&COLD LO?
?Với menu combo SIÊU TIẾT KIỆM được kết hợp Topping ngon nhất..... Hot&Cold tự tin đáp ứng đủ nhu cầu đa dạng đồ uống khi đặt theo nhóm
?Ngoài ra khi đặt hàng với số lượng lớn tại Hot&Cold sẽ được FreeShip và ưu đãi giảm trên tổng hóa đơn cùng rất nhiều quà tặng.
HOT & COLD ? Tất cả chi nhánh
☎️Hotline: 19002230
⏰Thời gian mở cửa 8:00 - 22:30
? Đặt hàng online | tìm danh sách cửa hàng tại:
trasuahotcold.com
---------------------------------
TOPPING BAO LA – TRÀ TA ĐẬM VỊ
#trasuahotcold #HOTCOLD #thaitea #trasuathai #bangkok #trasuabangkok #milktea #mik #milkshake #vietnamtravel #vietnamfood #shopee #foodphotography #boba #wippingcream #fruits #tea #HOTCOLDSINCE2011
Quán quá tệ phục vụ nước. Mình bảo order ly vừa mà không hiểu sao nhân viên nghe thành Upsize mình cũng ko trách do mình không kiểm lại. Ly mình có order 3 topping mà thiếu mình 1 món. Thật ra lúc ở quân mình không để ý vì món thiếu là cục phô mai mình nghĩ nó ở dưới và nhân viên cũng chả đưa muỗng. Mình có kêu đem mà đợi mình về mới đem lên. Do ly bự mình không uống hết tại quán và đem về thì phát hiện thiếu cục phô mai. Nước cũng không ngon, topping ít và lại nhỏ nữa. Mình có kêu khoai tây lắc phô mai, ăn tạm và ít mà 39k hơi đắt. Tổng thiệt hại của mình 2 ly nước và khoai là 142k ko xứng đáng. View thích hợp cho các bạn vô làm bài, làm việc. Mình sẽ không bao giờ quay lại chỗ này
Mình đến 30/4 số Bill là 69
Mình rất thích vị hồng trà của quán, thơm nồng mùi trà, không bị ngọt gắt. Các loại pudding của quán cũng rất ngon, đặc biệt có pudding trà xanh với phô mai. Thấy bên dưới có một số phàn nàn về thái độ nhân viên, nhưng mình đến quán nhiều lần thì thấy các bạn ở đây rất lịch sự với khách luôn đó, lại nhiệt tình nữa. Không gian ở đây cũng rộng rãi thoải mái lắm, phù hợp để đi nhóm đông ?? Mong quán tiếp tục phát huy
Mình ghé ủng hộ rất nhiều lần, hôm trước có bình luận khen nữa nhưng hôm nay quán khiến mình thất vọng quá. Lúc chiều mình order hồng trà, uống đến gần hết thì hút được một sợi dây nylon dài như thế này, mình phải phun ra ngay. Nếu không phải về gấp thì mình đã trực tiếp complain với quản lý rồi, mong sau này quán cẩn thận hơn giúp mình
Chưa bao giờ uống tại quán, chỉ order mang về, lần nào gọi cũng dưới 5 ly mà lần nào cũng có ly bị thiếu, ly thì thiếu trân châu, ly thì thiếu pudding, tính tiền thì đầy đủ. Gọi điện thắc mắc thì xin lỗi là xong. Sau vài lần như vậy bỏ chỗ này luôn.
Nếu như quán không cho đem thức ăn bên ngoài vào thì hãy dán trước cửa hoặc ở đâu đó dễ nhìn của quán một câu là : “ Mong quí khách k mang đồ ăn , thức uống vào quán “ chứ đừng để khách mang vào rồi thái độ như v. Tự nhiên mọi ngày cả hai tuần đem vào có sao đâu??? Không cho mang vào thì nói một lời nhỏ nhẹ “ anh / chị ơi mong thông cảm bên e k cho mang thức ăn vào “ thế thôi! Làm gì mà đứng giữa lúc đông người nói lớn như thế :) Vậy giờ xin một câu trả lời thoả đáng! Cho mang hay không nói một lời!
Học ngay trường huflit kế bên. Mỗi lần cần ôn bài thì qua đây cho tiện. Đi thì phải ôn nhóm 6người. Bình thường ôn không sao. Hôm trước em thi môn excel cần ra cho bạn ôn bài thi thì đi 6 đứa đem 5cái lap để chỉ nhau. Vì cần chỗ để láp nên em cần bàn to 1 xíu để để vừa. Em chủ động ghép bàn để có đủ chỗ làm bài cho tiện. Mà em đi cỡ 10h quán vắng. Cái đag ngồi làm. Chị nhân viên lại xin bàn. Bảo là có nhóm khác học cho xin. Em mới đầu cũng bảo chị lấy đi vì nghĩ ngta thiếu bàn. Xong bạn em mới nói quán k có ai bàn thì xung quanh tụi em cỡ 10 cái s chị k lấy mà xin bàn tụi em. Em cũng thắc mắc mới hỏi chị nhân viên. Chị lại bảo ngược lại là do đây quy định 2 ng 1 bàn nhỏ. 4ng bàn lớn. Em đi 6 người thì đag sử dụng 2banf nhỏ 1 bàn lớn. Chị đó phải lấy cho bằng đk cái bàn nhỏ ra thì mới chịu. Xong để lại chỗ cũ và k ai ngồi. Và quán lúc đó có khảong 10ng và có hơn chục cái bàn. Em rất dễ vì em cũng đag làm nv công cho người ta nên em hỉu. Không bao h em làm khó nhân viên chi. Nhưng vấn đề là. Nếu có khách thì mình xin bàn ngkhac k s. Nhưng đằng này k có khách bàn cũng k ai ngồi mà vẫn cố tình lấy bàn nv như kiểu đuổi khéo khách. Em rất bực vì thái độ phục vụ này. Nếu đây thực sự là quy định bắt buộc của quán thì em nghĩ nên sửa đi thì còn có khách. Chứ kiểu này có ngày dẹp tiệm. Em sẽ cạch mặt chỗ này.
Hnay mình có mua mang về 2 ly ts nhưng đều làm k đúng. Quá đáng hơn là một ly mình order trân châu tx và khúc bạch sôcla, nhưng mình uống hết mới phát hiện ra là k có KHÚC BẠCH. ???
Mong quán chú ý hơn
Các bạn mua mang về nên ktra lại trước khi đi để k bị như mình nha ????
HOT & COLD - TRÀ SỮA & XIÊN QHE - CHI NHÁNH SƯ VẠN HẠNH
Trời ơi lần đầu tui đi thực sự không hề thất vọng tẹo nào. Anh nhân viên oder thì dễ thương cực, chọc gì cũng cười cười hết trơn nhiệt tình nữa chứ. Đồ uống thì cũng okey và hợp túi tiền rồi không đòi hỏi gì hơn. Quán có view xinh cực :* moah. Lúc về tui làm bay thẻ giữ xe. Mấy anh chị nhân viên rối rít đi tìm dùm tui nữa chứ trời ơi thương thương quá đi. HÀI LÒNG HÀI LÒNG HÀI LÒNG LẮM LUÔN. Còn ghé dài dài :*
Điểm cộng: quán decor đẹp, không gian tối ưu cho dc nhiều người, giá cả và chất lượng đều ổn và hợp lý
Điểm trừ: mình thực sự không hài lòng về việc quản lý trật tự chung trên lầu. Hôm nay mình đi có một nhóm khách 4 bạn nữ đến và nói chuyện rất ồn ào nhưng không thấy quán có phản hồi nhắc nhở gì cả. Mình thậm chí đã đổi sang phòng khác nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng của những bạn này nói. Mình không biết những khách hàng xung quanh ra sao nhưng mình cảm thấy thật sự khó chịu. Mong quán có biện pháp quản lý tốt hơn. Mình cảm ơn.
Nước uống thì được nhưng phục vụ quá tệ. Trưa nắng vô ngồi trong quán thì ôi thôi ra đường nó mát hơn. Hỏi nhân viên thì bảo bật máy lạnh rồi đó. Chắc mắt mù không thấy được máy chưa bật. Nóng kinh khủng nóng. Sợ tốn điện thì bán mang về đi đừng để phòng ngồi làm gì. Ban đầu nóng tưởng khách đông nên cố chịu. Người ta về bớt vẫn nóng. Nóng không chấp nhận được. LẦN CUỐI GHÉ ĐÂY !!!!! QUÁ TỆ !!!!!
Trời nóng ghé vô mua trà sữa uống, đưa cho bạn thu ngân 100k, bạn thu ngân bảo mới đầu ca em chưa có tiền lẻ, chị đi đổi tiền dùm em.
Thái độ nhân viên thu ngân cực kì tệ, có bh khách trả tiền hàng mà kêu khách đi đổi tiền lẻ để trả? ko hiểu thu ngân kiểu gì. Đời thưở nhà ai bán hàng ko cần khách như thế. Cực kì kém.
KBH quay lại với thái độ nv kém như vậy.
Lâu ngày mới quay lại Hot anh Cold và thấy buồn vì ko đc như trước nữa. Ghế để khách ngồi chờ lấy đồ uống nay ko bk đã ở đâu rồi. Lên ngồi thì bị các bạn trong hình làm ồn mà mình lại ko thấy các bạn nhân viên trong quán đến nhắc nhở.
À mà quên nữa các bạn ấy rất tự nhiên luôn í, đồng ý là ko gian quán thoải mái nhưng mà các bạn í lại nằm cả ra giữa quán như thế đó ạ.
Thích nhất bạn shipper ở đây giao nước đúng giờ lịch sự luôn vui vẻ
nước không tan đá như mấy chi nhánh khác
chất lượng luôn tuyệt vời
10 điểm cho chất lượng yay m/
Mình hay đến đây để tụ tập cuối tuần, đông như kiến, tập nập khách luôn
là khách que n trên 2 năm rồi
sư vạn hạnh vẫn là chi nhánh tuyệt nhất luôn là điểm đến đầu tiên của mình
Trà xanh sữa xoài ở đây uống vô cùng tuyệt vời, cộng thêm thái độ phục vụ tận tình và niềm nở của nhân viên nữa, ôi địa điểm lí tưởng là đây.
Sẽ ghé hoài ... và trung thành với team trà xanh sữa xoài tuyệt vời này ... ! Vote 5 sao luôn.
Quán nằm kế trường con bạn nên cứ rảnh là qua ngồi
Menu chả quán khá đa dạng hồi trước mình thích uống trà sữa nhất nhưng bây giờ lại quay qua nghiện đá xay rồi vì lớp kem trên béo ngậy thêm sốt chocolate nồng vị uống rất bắt
Có nhiều combo thức ăn nhanh cũng như những ly trà sữa được phối hợp ngẫu nhiên thêm topping mỗi lần đến thử một vị để không bị ngán
Nhân viên ở đây cũng khá nhiệt tình tư vấn và nhanh nhẹn trong việc đem nước lên không phải đợi quá lâu
Giữ xe cũng miễn phí
Giá cả học sinh
Đi đâu đi vẫn chỉ ghiền mỗi socola latte machiato à. Béo béo ngọt ngọt uống xong sung sức liền hehe. Phục vụ nhiệt tình, không gian thoáng mát nữa. Trưa nắng nóng vô đây là hết sẩy hihihi
Quán đông mỗi lần tới là mỗi lần ồn khách đông nói chuyện rất lớn nhưng được cái nhân viên chịu khó nhiệt tình nên mình cũng là khách quen của quán hơn 1 năm rồi.
xiên que nóng hổi vừa thổi vừa ăn
nước mát lạnh luôn đúng chất HOT AND COLD :*****
Trà sữa hot and cold thì có tiếng đó giờ không cần bàn cãi về chất lượng sp cũn như dịch vụ :)
mấy bạn nhân viên cũng nhiệt tình nữa
đến đây để họp mặt bạn bè là tuyệt vời nhất luôn
Là chỗ lí tưởng họp mặt bạn bè vào cuối tuần
nhân viên dễ thương
quán lúc nào cũng đông hết nhưng vẫn phục vụ rất nhiệt tình :''>
mình là khách quen của quán hơn 2 năm rồi lúc nào cũng chỉ sư vạn hạnh thôi :)
Do quán gần nhà mình nên mình hay ghé lắm !!!
mình hay uống lục trà kem machi. Trên cả tuyệt vời!!! Yayyyy
thấy mấy nhân viên dọn dẹp cực mà thấy tội luôn và mấy bạn vẫn vui vẻ nhiệt tình
1 like cho hc Sư Vạn Hạnh nhaaaaaaa
Trưa tan học ra trong khoảng thời gian ăn trưa thèm trà sữa nhưng lười xách xe chạy ra gongcha thêm vào đó không có mạng không có 3g nên đã nhờ bạn chở ra Hot&Cold mua. Thường thì mình và bạn mua combo cho nó rẻ và đỡ phải suy nghĩ. Combo yêu thích của mình là combo 16 kem muối siêu ngon mặn béo phê ??? Mà phải nói rằng động cực kỳ để xe ngoài nắng ngồi lên muốn cháy mông do đối diện trg học nên đông quá trơid quá đất. Ngồi cứ mong quá 20p để đc miễn phí ahaha đùa thôi nhưng phải nói là trà sữa ở đây ngon ko quá ngọt ?
Tệ. Tệ từ Nhân viên cho đến cơ sở vật chất. Nước khách không biết khi nào có cũng không thông báo khách. Tụi mình đợi hơn 20p không thấy có động tĩnh gì bèn xuống lầu hỏi Nhân viên thì thấy 1 mâm 5 ly nước nhìn có vẻ để cũng 10p rồi, mình rất ngạc nhiên trong khi NV hoàn toàn có thể đi tìm khách, khi đó NV chẳng làm gì và bọn mình thì phải tự bưng đống nước đó lên. 1 chị hình như là Quản lí hay sao đó thì ngồi bấm điện thoại và chẳng quan tâm gì khách. Máy lạnh như thời napoleon, nóng còn hơn ngoài trời. Nchung là thật sự không còn gì để diễn tả cái sự thất vọng của tụi mình và sự tệ của NV của chi nhánh này.