Đây là hiệu trà sữa ngon nhất làng Đại học nè * mình nghĩ thế *. Mỗi lần gọi ship X-cute là cả đám trong phòng dều gọi trà sữa đặc biệt hết còn hương thì đi kem phía sau ví dụ như: đặc biệt không hương, đặc biệt thái xanh, đặc biệt trà xanh, vân vân và mây mây. ????????. Trà sữa ở đây thạch siêu nhiều, lúc ship về chưa có đá đã ụ đầy ly luôn. Trà sữa khá ngọt nhưng cho đá vào là sẽ bớt ngọt ngay thôi. Nhưng nói chung là siêu ngob ý.
Mua ly trà sữa khoai môn 25k ra khỏi quá là giục luôn vào thùng rác. Nước đang sôi thì đổ thẳng vào ly nhựa là k ưa rồi. Cách pha chế cực kì mất vệ sinh, đặc biệt là cái ly dùng để đong trà và sữa chỉ được tráng sơ bằng nước máy, không để khô hay tráng bằng nước sôi mà đổ thẳng trà vào đó (trong ly chắc cũng còn một ít nước máy). Quầy pha chế thì bốc mùi kinh dị gì đó. Quá trời mùi k phân biệt được. Nhân viên thì nằm chơi điện thoại. Quá lười biếng.