Mua ở đây hơn 3 lần, chỉ là thấy trà sữa đường đen rất ngon, tuy nhiên, cách phục vụ hay thái độ nhân viên thì ôi thôi nản, lần đầu đứng đợi tới lượt thì kiểu như chị đây ko cần, nói nhanh cho chị bán!!! Lần 2, thì bạn ấy nói m ko nghe rõ nên m hỏi lại, thì vẫn gương mặt ấy, bạn gái ấy vẫn kiểu mua nhanh rồi biến đi cho chị, lần 3 thì gặp bạn nam bán cũng ok, lần gần đây thì vào gọi thì ko ai thèm đếm xỉa, nhueng vẫn nói mua trân châu đường đen, xong ko hỏi gì thêm, thậm chí ko dòm khách, hỏi giá tiền xong để lên bàn thì ko ai thèm lấy cũng như để ý, m nhắc lại lần nữa :” em ơi tiền này!” Vẫn kiểu, bố m đang bận m ko thấy à?!
Chào thua luôn! Túm lại, thích đường đen trân châu, tuy nhiên cách phục vụ quá tệ, thật sự quá quá tệ.
Bữa đấy nhìn vào quán thấy kèo cũng 'không thơm' lắm :P , nhưng nhắm mắt đưa chân vì lúc đấy khuya rồi chẳng lắm người bán trà sữa nữa ^^ với cả bình thường cũng thấy đông, nên muốn tìm hiểu xem ở đây có gì mà mọi người thích... (y)
✨ Đầu tiên, nhận xét về ưu điểm, mình thấy có duy nhất 2 điều:
- Tầm giá rẻ
- Một trong số hiếm hoi những quán trà sữa mở khuya
???? Tuy nhiên, không thể bù lại cho tất cả những điểm dưới đây:
- Có thể bạn nào hay uống 50% hoặc 70% đường ở các quán khác qua đây là shock đường luôn ^^ mình không thể nào uống nổi quá nửa ly dù mình hay uống full đường các quán ????
- Có vẻ topping tự làm tại chỗ (?) vì mình thấy tủ lạnh lớn phía trong đựng rất nhiều thạch phô mai với cả một bạn nam ngồi gỡ thạch ra khỏi vỉ. Nhưng về vệ sinh an toàn sẽ là một dấu (?). Vì khi đến tận nơi nhìn, các bạn sẽ thấy quán bày biện rất bừa bộn, bê bối ở tất cả các khâu...
- Topping quá dở. Mình thử hai loại là trân châu hoàng kim và trân châu trắng. TCHK thì không dẻo mềm dai mà bị hơi cứng phía bên trong nhân, ăn nhạt nhẽo :( . Trân châu trắng thì không phải loại như Gongcha, mà là loại trân châu dẻo màu trắng, nhưng rất tiếc là nó cũng chẳng dẻo mà vẫn cứng nhân như TCHK ????
- Đơn giá thì rẻ, tầm 15k - 20k gì đó nhưng nếu so với chất lượng và những gì bạn nhận được thì rất mắc ☠️. Mình gọi 1 ly nhỏ trà sữa trân châu hoàng kim giá 15k, nhưng ly đã nhỏ, trà sữa và đá cũng chẳng đầy ly ^^ cầm lên nhìn như uống từ đời nào rồi...
- Thái độ phục vụ của nhân viên tệ, không niềm nở, không thân thiện, nói chuyện cũng cộc lốc. Haizzz.
Tóm lại, mình chỉ tạt ngang đây một lần lỡ thèm trà sữa phia ^^ đó là một sai lầm ???? và đương nhiên sẽ không bao giờ quay lại. Thêm nữa, khi mình xem review trên Foody thì những vấn đề trên cũng được khách hàng đề cập rất nhiều.
Trà bạc hà ít ngọt ngon, vị vừa phải, thạch củ năng cũng ngon.
Sữa tươi chân trâu đường đen k quá ngọt, vị đắng đắng từ đường, đúng gu của mình. Giá k quá đắt. Sẽ quay lại ủng hộ.
hôm đặt trên now ly hồng trà size m thì cho ly bự h đặt trên baemin size m thêm 3k mà cho ly s ?? k hiểu ở đây tính size kiểu gì còn ly trà sữa đậu biếc thì cũng ngon k bàn cãi nhưng tốn thêm 3k upsize mà vẫn lấy size nhỏ ?
Mua trà sữa trả tiền chứ đâu có phải đi xin xỏ đâu mà thái độ nhân viên rất tệ, khách tới order thì hỏi trổng ko uống gì, nhanh lên cho ng khác order .... nói chuyện mất dạy*** Làm dv mà ko cần khách thì chúc quán mau sụp nhé
Tối,hơn 12 giờ, mình và bạn order ts về uống vì biết giờ chỉ còn X-cute bán khuya. Đang uống bạn kêu hình như tao nuốt phải miếng vụn trong cái chà nồi, mình không tin, bảo khùng và trấn an rồi uống tiếp. Uống thêm ngụm nữa thì lòi ra em này ))
Thích X cute vì hay uống bên nguyễn thái sơn, có ngờ đâu cũng là thương hiệu mà bên đây làm ăn kém quá.
Giao hàng thì trễ mà còn báo lại tăng giá tiền vì cái lý do k thể chấp nhận được là “ bé nhân viên mới” tính tiền sai.
Đã vậy, hàng ship đi mà bill đặt cả chục ly khác nhau k 1 tờ giấy để tên là ly nào là ly gì, bỏ hết vô bọc vậy, nhìn cái nào cũng y chang nhau. Nhìn thấy nản kinh khủng.
Rồi tới khi uống phải thử từng ly coi nó là loại gì .
Cũng cùng thương hiệu nhưng tại sao những chỗ khác làm ăn và phục vụ rất ok còn ở đây lại chả ra gì. Nên xem lại cách kinh doanh của cửa hàng nhé!
Mình ghé mua tầm 7h20 tối nay, thiệt sự đó giờ chị mình mua trà sữa này. Không ngon không dở nhưng mà được cái vừa khẩu vị, kèm theo rẻ, mình chưa bao giờ tự đi mua. Nay anh bạn muốn mua cho vợ nên mình ghé vô mua ngay 2 li và đưa cho bạn nữ áo đen mà mình thấy bạn đó như là thu ngân và đưa nước ra cho khách. Mình kêu 2 li trà sữa, và đưa 200k, lúc đó chỉ có mỗi mình mình và không có khách thêm. Không gì đáng nói là trà sữa bình thường khôg khác gì khi mình uống. Mình lật đật chạy về và về đến nhà là nhận ra đã qên lấy tiền thối. Mình quay lại ngay và nhắc các bạn hồi tưởng lại cách đó nửa tiếng và xem các bạn nhớ hay không. Bạn nam pha trả lời nhớ 1 cách thành thật còn bạn nữ thì k nhớ được mình là ai. Mình có yêu cầu coi camera thì bạn nữ nói không xem đc, và nói là do lỗi của mình không kiếm tiền kĩ. Sau đó minh gọi điện thoại trên web lại tiếp tục gặp bạn nữ đó. Khách mỗi lúc 1 đông bạn đó bắt đầu ngại trước mặt khách nên mới xin sđt và bảo khi nào ở không thì kiểm tiền gọi lại báo. Khi nào ở không hoặc rãnh mới gọi nhé.
Ở đây nói thật mình biết chắc là mất tiền rồi đấy. Nhưng mình cũng đag muốn xem xem ai là quản lý cả cái chuỗi Xcute. Mà mướn 1 bạn nhân viên trả lời xon xỏn miệng với khách. Hah tại mấy bạn ở đây làm ăn lời quá cho nên xem thường khách không coi khách ra gì
Vì thấy rẻ nên uống thử nhưng mình không hiểu bằng cách nào mà có 1 cái nắp chai trong ly trà sữa ?? Đã nghe bạn mình nói ts X Cute chi nhánh khác dơ nhưng giờ mới thấy thật sự! Trà sữa cũng ít, đổ lưng lửng. Thái độ nv tệ!