Dân khu học tập ~ làm việc hay ở Gò Vấp đoạn gần Nguyễn Oanh & Nguyễn Văn Nghi chắc sẽ biết tới quán trà sữa Wozzi giá rẻ này . Hồi làm gần 2 tháng bên Quang Trung mấy chị đồng nghiệp cứ rủ rê rồi chạy ra mua về uống lắm . Mình uống Trà đào ???? với trà sữa Thái xanh của quán rồi . Kiểu trà sữa nhà làm bình dân đó , ly be bé xinh xinh trong lòng bàn tay . Giá từ 15k đến 20k , khoảng đó (do thu tiền lại sau khi share nên biết thế) . Quán có sữa tươi trân châu đường đen nữa , uống tạm được . Logo nhìn chất ????
Bửa ngày cuối sử dụng mã giảm 25k nên mần ngay tà tưa cho buổi chiều lộng gió. Kkk. Nói chứ thích lắm, ở nhà đặt mà tính ra giá còn rẻ hơn lặn lội đi mua ????
Trước mình review chủ yếu khen trà đào 17k ko miếng đào rất ngon, do có mứt đào hay đào dầm j bên trong í. Mà nay menu đổi rồi ???? Bà cô vy đã đem menu cũ đi xa ????
Quán giờ ko còn bán trà đào ko nữa nha, bắt buộc có miếng đào ạ. Giá 25 xiền.
Lần này mình muốn khen trà sữa trà xanh hương lài nha, thiệt sự là thơm lắm luôn ????
Trà đào vs trà sữa socola ở đây là chuẩn ko cần chỉnh nha quý dị ????
Trà đào lớn ko miếng đào 18k thôi. Kèm mứt đào trong đó, mình thường ko order miếng đào vì ở đây cắt khá nhỏ, ko đúng guu của mềnh.
Trà sữa scl thì thề luôn, mình chưa uống ở đâu đỉnh như vậy. Siu đậm và đắng nhẹ. Kèm vs trân châu đen là tuyệt đỉnh cú mèo ạ.
Còn trà sữa olong, sữa tươi trân châu đường đen,.. Pla pla thì mình đều thử qua. Cũng ok hết ạ, nhưng vs mình thì 2 món mình kể trên là must try nhaaaa.
À. Mua mang về hơi khó khăn vì lúc nào cũng đông khách cả, xe đậu dưới lòng lề đường nên khá là bất tiện nha, mấy bạn mua thì cẩn thận nà. Này là cảm nhận được đánh giá trên 1 quán tà tữa bình dân nha, ko so sánh vs hàng thương hiệu ạ. ????
Tà tưa giá sinh viên và đặc biệt siêu đông từ 5h chiều tới khi đóng cửa quán . Đi lúc nào cũng nghẹt người bù làm kẹt xe hết trơn.
Giá rẻ chỉ từ 15 ~ 30k /ly với đủ loại tà tưa thạch các kiểu .
Có khoảng 10 nv 5 nhận order 5 làm nước 1 bé thu tiền làm thoăn thoắt à
Không gian bé xỉu ở trên lầu nên chủ yếu mọi người mua về là chính
Về đồ uống : ngon dở tùy món, mình thích trà ô long ở đây, trà sữa vị tạm ổn, sữa tươi chân trâu đường đen dở, trà xanh tạm được. Tiếc là quán k còn thạch củ năng.
Phục vụ : nv phục vụ bt mà nay mua trúng vài bạn hơi đểnh đoảng, làm nhầm mà còn quên cho topping, nv thái độ k tốt lắm.
Giá cả : bình dân, so với chất lượng cũng ổn.
Quán hách dịch,đề nghị quán train lại thái độ nv nc vs khách nha,mình rất thích ts quán này nhưng nc vs khách lúc nào cũng lườm liếc khách và tl trống không,mình luôn có thói quen uống món sở thích nen cứ mua mỗi lần là tính giá khác nhau,hài dễ sợ,mình dặn ko lấy đá thì đem bỏ đá đầy ly rồi ko thèm***khách còn trả lời bấm bill lỡ làm rồi...không bao giờ quay lại quán làm ăn dối trá mà xem thường khách như vay
Nhân viên ngày càng tệ , ngày xưa nhân viên dễ thương bao nhiêu giờ tệ bấy nhêu , đá thì còn những không hiểu sao không cho mình , mình nghĩ là do còn ít với lại nhường cho những đơn đặt trên now , thì mình cũng ok thôi , nhưng mà mình vẫn muốn hỏi lý do tại sao thấy bạn nam kia múc đá ra mà bạn order bảo hết , bạn order bảo bạn nam đang múc không khí chứ không phải đá . Tao ???????
Order 2 ly, st trân châu đường đen và trà đào. Sữa tươi đường đen uống ngon, trà đào thì ngọt lừ như chè. Lại hăng hăng mùi mứt đào uống ko đc. Quán đông như chợ luôn.