Cái món milo dầm trân châu đang hot bắt nguồn từ đây mà ra thì phải. Mình là fan cứng của milo đây nên cũng bon chen ra mà mua. Mình đã đến sớm rồi mà còn phải đợi cũng khá lâu. Nhận cái ly trên tay cảm xúc lẫn lộn. Đầu tiên là thấy món này ngon rẻ, mỗi ly là 1 gói milo, trân châu dai ngon, như được trở về tuổi thơ hồi còn đi học ăn hàng. Sau là cảm thấy tội lỗi quá vì mình đã xài ly nhựa :( Mà nhựa này nhựa mỏng nữa chớ nên thành ra người bán chồng tới 2 ly lun :(( Rồi sau đó mấy thùng rác xung quanh ngổn ngang toàn ly là ly :(( Nên ai muốn thử món này thì nhớ đem theo ly của mình để bảo vệ môi trường nha!
Bà chị gào rú đòi ăn món này quá nên bị bắt lên xe lôi ra đây, địa chỉ cũng tương đối dễ kiếm, chỉ là 1 xe đẩy đứng nép bên đường, đối diện xéo với cổng sau 1 trường học nào đó. Lúc mình và chị tới thì xe cô chưa có khách, lai ra vài người à, lát sau đâu ra cả nhóm quá trời đông luôn. Xe thì mình đậu bên lề đường đối diện, 1 người mua 1 người giữ xe rồi lát lấy món xong ngồi ở ghế đá gần đó ăn luôn. Milo dầm thành phần cũng đơn gian với vị milo đậm đà, trân châu còn nóng nhẹ, mỗi hạt trân châu bự lắm cơ, đá bào là thành phần cuối cùng, đựng trong ly nhựa mà chồng 2 ly lận, hơi hại môi trường í, lát xung quanh mấy thùng rác thấy nhiều ly lắm, xót nhẹ. Cô bán cũng dễ chịu lắm, con bé bán chung thì hơi khó khăn xíu.
Milo Trân Châu Đá Bào Dì Mũi
-------
Chời ơi li milo trong truyền thuyết mãi mới được diện kiến, quá ngon quá xuất sắc nghen bà con
Chỉ 15k thôi được ngay một ly milo đá bào TO trân châu size CHÀ BÁ, thích ơi là thích. Bột cacao dì pha chung vs bột milo lại thêm ít sữa đặc, khuấy đều, cho đá bào nhuyễn và trân châu đường đen dẻo mềm size tổ mẹ cực ngon cực đặc biệt của dì là có ngay li milo cứu nóng rồi nghen, ai hông thích ngọt thì nói dù bỏ ít sữa lại nha, đối vs mình vậy oki hơn á, cảm nhận được vị milo và cacao đậm hơn, trân châu mới nấu dẻo mềm thật sự hợp gu mình ghê. Mình phải me dữ lắm mới có được 2ly này đó, dì chỉ bán từ 14h mỗi ngày đến khi hết thì thôi, ngày nào mưa to có thể nghỉ bán (mình hay order Now về mà mưa cái nghỉ vậy là hết cơ hội), vì mình chỉ rảnh cuối tuần nên tranh thủ đi, vậy mà tận 2l mới gặp được, hôm thì quá trễ hết trân châu, hôm thì đến sớm quá chưa bán ???? Lưu ý là cuối tuần dì bán ở mặt sau trường TH Lương Thế Vinh, đường Trần Khắc Nhu, Q1 nha. ----------
????Milo Trân Châu Đá Bào, 149/2 Cô Giang Q1
????15k/ly ngon số dzách ⏰14h hằng ngày, lâu lâu ra trễ 30' nên thấy chưa ra ráng đợi xíu nghen
Mình order qua baemin, 1 ly trà sữa milo giá 40k cho ly 1 lít, kèm tiền ship từ P. Cô Giang đến P. Bến Nghé. Ăn vào khong có vị gì là milo cũng k có vị gì là trà sữa luôn đó, như nước trà pha với milo mà loãng cực kỳ luôn. Đã vậy làm xong hết rồi mới báo shipper thêm tiền vì tăng giá.
Hôm nay mình xin review về quán này, quán đông thì đông thật đấy nhưng chắc có lẽ mọi người mua cũng chỉ vì lạ hay thấy đông nên mua thử coi sao chứ về phần mình thì mình thấy cái cách quán làm một ly trà sữa milo trân châu vô cùng tệ, pha rất nhạt uống vào chả có tí gì ngon , quán có 3 người làm (2 bạn trẻ đeo kính và 1 cô lớn tuổi) mà đứng làm suốt buổi vừa làm vừa tán chuyện mà kh tập trung gì cả, đã vậy mình mua 3 ly lúc tính tiền thì tính 3 ly nhưng đưa mình thì chỉ có 2 ly. Mình phải nhẫn nại đợi 3 người đó vừa tán dốc vừa làm ly còn lại cho mình nữa, xung quanh còn đông mọi người đứng ngoài đường nắng gắt chờ mua mà chả hiểu sao quán vẫn vô tư vui vẻ nói chuyện với nhau được nhỉ? Xong xuôi tới chừng mình nhận được ly còn lại thì thấy cũng ok nên bỏ qua nhưng thật sự kh chịu được khi đang về giữa đường thì mình phát hiện tận 2 ly bị lủng , nước chảy tràn ra ngoài, mình vô cùng bức xúc quyết lên đây viết review để tẩy chay quán này, mọi người không nên mua chỗ này, rẻ thì rẻ nhưng sẽ mang bực vào lòng các bạn ạ. Thân ái!
Heoll, trân châu được cái to thôi, không có gì đặc biệt kể cả milo. Order uống thử milo dầm trân châu là như thế nào thôi chứ tự pha milo uống có lẽ ngon hơn:))))
Milo ngon, béo, ngọt, trân châu dai dẻo, mềm, chính hiệu nhà làm vì viên nào cũng to quá xá, ăn ko bị mắc nghẹn..hehe.
Trà sữa là sữa đặc pha trà, không có bột béo, uống tạm, nhưng vẫn thích trân châu..
Mình muốn thử hồng trà của cô mà sợ order bên Now ko biết nhận không? trong menu không có..
Ham ăn, quên chụp hình nên chỉ viết review.