Quán Trường Lạc ở đây có từ rất lâu đời rồi ý. Chắc cũng phải ngót nghét chục năm rồi! Từ đợt trà sữa trân châu bắt đầu du nhập vào Hà Nội cơ. Đối diện ngay Triển lãm Giảng Võ khá dễ tìm. Ngày trước đồ uống khá ổn nhưng càng ngày chất lượng ở đây càng dở! Không đến nỗi tệ quá nhưng cảm giác chán đời nhất trong các quán trà sữa khác ở Hà Nội đó! Hình thức không hề bắt mắt, trà sữa uống rất rẻ tiền. Giá chỉ tầm 20K/ cốc cũng to nhưng là pha từ bột hương liệu, vị uống giả tạo lắm không tươi ngon chút nào!
Có hẹn với foody bên này mà qua sớm quá nên đành ngồi mạn gần đấy để chờ đến giờ. Tự nhiên thấy Trường Lạc nên lại nhảy vào. Dạo này thích thích thử lại mấy vị trà sữa ngày trẻ con hay uống.
✔️Vị trí: Trường Lạc này nằm ngay đầu Giảmg Võ. Đoạn gần giao với Đê La Thành í. Mình đi từ Đê La Thành ra. Đến Giảng Võ thì rẽ phải. Sẽ thấy Trường Lạc nằm bên tay phải ngay gần đoạn này luôn
✔️Đồ uống: Mình vẫn thấy Trường Lạc là trà sữa ngon nhất trong dòng trà sữa giá rẻ rồi. Bình thường đặc biệt thích trà sữa sữa chua với xanh sữa ở đây. Hôm nay qua gọi trà sữa kiwi thêm trên châu. Trà sữa kiwi có vị chua dịu khá đặc trưng. Lúc uống vào khá mắt. Nhưng nuốt xuống lại k thấy có vị gì mấh. Cơ bản là cũng không được ngon lắm. Nhưng cũng tạm ổn. Trân châu ở đây thì k bị đóng cục làm tắc ống hút như bên Tôn Thất Tùng. Nhưng nó cũng mềm quá. Ăn không được ngon. Ăn nhiều thì thấy hơi ghê.
✔️Giá cả: Giá ở đây khá rẻ. Mà Trường lạc ở đây còn rẻ hơn Tôn Thất Tùng với Trần Đại Nghĩa cơ. Cốc bé có 18k thôi, bên kia là 19k. Cơ bản là giá đồ ăn uống khá rẻ. Chỉ trên dưới 20k thôi.
✔️Nhân viên: Nhân viên ở đây rất thận thiện, lễ phép và chu đáo nhẹ nhàng với khách. Anh chủ tính cũng thoải mái và xởi lởi. Tiếp khách rất nồng nhiệt nhé.
✔️Không gian: không gian cũng k bé lắm. Mà chỉ có 1 tầng với vài bộ bacn ghế. Chủ yếu ngồi uống nước nói chuyện thôi chứ k ngồi lâu được.
Lần đầu tiên ra hà nội, mình ghé thử quán trà sữa này khá là ưng ý. Trà sữa giá rẻ so với mặt bằng chung, tầm 18-20k, nem chua rán vừa miệng, dai ngon hơn so với nhiều chỗ trong nam mình từng ăn. A chủ quán rất nhiệt tình, niềm nở và vui vẻ, nếu ra hà nội mình sẽ ghé ủng hộ tiếp
Quán này thì mình đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Kết quán này mọi thứ, từ chất lượng đồ uống, món ăn, hay thái độ phục vụ nhiệt tình của nhân viên. Quán trở thành quán ruột của bọn mình.
- Giá cả: Khá là rẻ luôn. 20.000đ/ cốc to, 18.000đ/ cốc nhỏ. Ngoài ra có rất nhiều món ăn kèm như nem chua, xúc xích, khoai rán, gà rán, burgur các kiểu.
- Không gia thì hơi nhỏ. Để được 4 bàn ở trong nhà, thêm mấy bàn ở ngoài. Do quán nhỏ nên bài trí quán không nhiều, view bình thường. Nên đây không phải địa điểm ckeck - in lý tưởng.
- Nhân viên: Đa số là các chị ấy khá vui tính, thân thiện.