Mình không hiểu sao cứ vào quán là thấy chủ quán khó chịu . Các món uốn thì dở mà nói chuyện khó nge . Nói chung biết rằng bán lâu nhưng cũng không thể như vậy được
Mình cũng uống quán này lâu rồi, hồi trước có quán này độc nhất ở gần trường nên thấy học sinh ra là kéo vào đây ngồi, nhưng dạo gần đây mở thêm vài tiệm trà sữa khác gần đó cạnh tranh nên giờ quán cũng ít người đến uống.
Mình thấy trà sữa ở đây cũng được, nhưng không được đa dạng lắm, không gian quán cũng nhỏ nhưng mua đồ ăn vào tám cũng khá vui ^.^ , à, quán cũng có kem nữa nên tiện cho mấy bạn thèm ăn kem cây mà làm biếng đi mua :))) kem ở đây cũng ngon lắm đó ;)
Một điểm cộng là chủ quán hiền và rất thân thiện luôn ;)