Hồi cuối năm 2017 mình có thử món Trà sữa Thái xanh với Thái đỏ . Lần nào đi ngang cũng thấy xếp hàng đông ngay góc ngã 4 đường . Mỗi ly giá chưa đến 15k cũng ok (giá nhích nhẹ mỗi năm chứ 2017 vẫn 10k/ ly đó) . Này là được nhỏ em mua dùm về rồi tự lấy đá cho vào . Trà sữa trân châu truyền thống uống cũng ok , nhớ hương vị tuổi thơ ghê luôn . Khi nào kinh tế eo hẹp thì nhớ đến Trà Sữa Phượng Hoàng cũng ok .
Không gian:
- Chỉ là chỗ bán mang đi, k hề có chỗ ngồi mà vẫn đông khách bao nhiêu năm. Hai anh nam bán hàng cân tất cả các khách, nhiều khi chỉ có 1 anh bán.
Thức uống:
-Giờ bao bì, ly các thứ nhìn xịn xò hơn xưa nhiều nhen:)) k còn là ly nhựa mềm xèo rẻ tiền nữa, in ấn hình vẽ thương hiệu đàng hoàng, ly cứng cáp????Mình order 3 ly : 1 Hồng trà trân châu, 1 trà sữa trân châu trắng và 1 sữa tươi trân châu đường đen.
-Hồng trà trân châu: hơi ngọt nên chưa rõ vị trà lắm
-Trà sữa trân châu trắng: trân châu trắng dai giòn ngon nè, trà sữa uống ok hơn hồng trà
-Sữa tươi trân châu đường đen: trân châu như trân châu bình thường chứ k phải đường đen ngọt thấm vào trân châu nhưng cũng ok, dẻo. Sữa tươi pha bằng TH True Milk chất lượng , vị đường đen rất vừa, k quá ngọt hay nhạt. Món này ok.
Phục vụ:
-Anh bán hàng thân thiện, bán hàng nhanh thoăn thoắt. Có cái khách đông còn mua nhiều phải đợi gần 20 phút-nửa tiếng mòn mỏi@@ Nên có người đi cùng giữ xe.
Giá cả:
-Quá rẻ, 50k mua dc 3 ly.
Nhiều lúc mình thắc mắc tại sao quán luôn trong tình trạng xếp hàng, chắc tại ngon, rẻ ???????????????
Order thử thì biết nó giống như các loại trà sữa hồi xưa, full topping, vị nước cũng ngon nên đông chứ mình order 1 ly full topping cũng gần 60k, nên chắc ngon nhaaaa????????????
Đó là mình thêm nhiều topping quá, chứ 1 ly bình thường ở đây cũng khoảng hơn 20k thôi nha, rẻ nè ????????????
@t4_eattheworld
#miengrongannhieuq10
PHƯỢNG HOÀNG - THƯƠNG HIỆU TRÀ SỮA BÌNH DÂN NAY CÒN HOT ???
______
Chắc hẳn ai dân quận 10 nói chung hoặc nhưng bạn đam mê trà sữa nói riêng khôg ai mà bỏ lỡ trà sữa Phượng Hoàng. Mặc dù đã từng thử còn mê đến bây h hay là chỉ là đã nghe qua tên. Nói thật là đến bây giờ cái tiệm nhỏ mà có võ nằm ngay góc ngã tư ở đg NTP vẫn cứ hot. Ngta vẫn cứ xếp hàng dài dù trời có nắng nóng hay kể cả bữa tối khuya.
Thật thì lần này trở lại đứng mua xếp hàng cho có "không khí" thì thấy bên trong tiệm đax khang trang hơn nhiều rồi. Vẫn anh chủ bán hàng và tay thoăn thoắt làm cho khách, điểm hay chú ý của mình với a ấy là chân lúc nào cũng nhún nhún :))) Nay lại thêm 1 a cũng có tuổi bán cùng và nhanh nhẹn k kém. Nhìn sơ qua thì cũng có thể biết nhịp độ bán hàng ở đây đông cỡ nào khi mà có tận 4 máy ép seal luôn à nha ????
Đến đây thì khôg có menu dài dòng đâu, ai uống rồi cũng biết thì gọi như hay thường gọi. Còn đối với ai lần đầu tới thì mình #highlyrecommend nên gọi Trà sữa trân châu và Trà sữa Thái xanh nha. Ngoài ra còn có Trà sữa Thái đỏ hoặc Hồng trà nữa . Còn thạch thì tc đen, trắng hay thạch trái cây.
Ly size lớn như hình thì 15k còn thêm 1 loại topping nữa là 25k nhé. Trà sữa tc thì thật là hương vị béo ngậy ngày nào nhưng k hẳn là đậm đà như những năm tháng còn đi học mà mình hay uống. Còn Trà sữa Thái xanh vị cũng ổn, k qua ngọt găt. Trân châu đen thật thì hơi cứng còn tc trắn ổn nè ????
Đối với ai lần đầu mua ở đây thì cbi tinh thần đứng xếp hàng tầm 10 đến 15p tuỳ vào khách lúc đó gọi nhiều hay ít nha :))) Vì bữa đó còn có c kia xếp chung với mình gọi tầm 15 ly đó chời :)))) TRÀ SỮA PHƯỢNG HOÀNG
????317B***Quận 10
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
#saigon ***#vscocam #vsco #diadiemanuong #review #foodaholic #foodoftheday #foodininstagram #foody #foodlover #foodporn #mammamsaigon #amthucsaigon #thanhriviu #milkfoam #cheesetea #thanhriviu #foodblogger #amthucsaigon #ansapsaigon #mammamsaigon
Đặt Now ly "trà sữa phượng hoàng" tên của quán luôn.
Mới đặt lần đầu nên tưởng sẽ có topping sẵn luôn, như "trà sữa Toco" chẳng hạn. Ai dè không có topping gì hết chỉ toàn trà sữa thôi. Rút kinh nghiệm lần sau vậy, mọi người cũng nên lưu ý nha.
Vị trà sữa thấy cũng bình thường, không quá ngọt. Lần sau đặt món khác có topping sẽ review tiếp.
Trà sữa ngon kiểu bình dân, béo nhẹ. Dù quen uống trà sữa mấy brand lớn hơn nhưng vẫn hay thèm trà sữa kiểu này. Giá rẻ nữa:
- Trà sữa thái xanh trân châu size lớn 15k
- Ly trong hình là Trà sữa Thạch phô mai size lớn 21k
- Trà sữa Trân châu Flan size lớn 23k
Thạch phô mai ngon nè, 1 phần dc 3 cục ăn thơm thơm mùi sâm dứa, cà phê, phô mai cũng khá nhiều
Nhìn xếp hàng đông vậy đó chứ 2 anh bán nhanh lắm đợi nhanh lắm, ko lâu đâu. 2 anh kiểu tếu tếu, tếu từ mặt tới cách nói chuyện, cách pha trà, cách tính tiền luôn á, nhìn là biết người vui vẻ mà ko hiểu sao người ta đồn dữ, chảnh đồ. Tính tiền là sẽ nói ly này bao nhiêu, ly đó bao nhiêu rồi tổng là bao nhiêu đàng hoàng nha.
Mình đang đậu xe đợi em mình mua trà sữa thì nghe mấy người đi ngang qua chỉ trỏ "Chảnh lắm, đông lắm muốn mua ly thứ 3 là phải xếp hàng lại từ đầu đó" ???????? Mình nghe đồn vậy cũng nhiều, clip review trên Foody hay ĐĐĂU gì đó cũng nói vậy nhưng mà hổng có đâu nghen, mình thấy người ta mua 3, 4 thậm chí 6 ly vẫn bán bình thường. Ai đồn ác vậy ko biết ????????????
Uống từ cái thời trà sữa chỉ với giá 5k ????
Quán bán cũng lâu đời, nhưng chất lượng thì không thấy thay đổi.
Quá rẻ so với mặt bằng chung ở NTP.
Nhưng mỗi tội khách hơi đông, nhiều khi mưa mới dám mua, nhưng lúc đấy khách vẫn đông.
Đã ủng hộ quán 10 năm nay rồi.
Hy vọng trong tương lai (chắc không có đâu) quán sẽ mở rộng ra thêm 1 phần để có chỗ đứng mua. ????
Lần đầu và cũng như lần cuối mình uống chỗ này. Mình đến mua lúc tiệm ko đông lắm chỉ có hai ba người xếp hàng, ko được đậu xe sát lề đường để vào xếp hàng mua, chủ quán đứng trong tiệm quát vô mặt mình “ko được đậu xe dưới lề, còn ko thì ko bán”. Sau đó mình đã chịu khó chạy xe lên lề dựng xe ở nhà bên cạnh(nhà đó đang đóng cửa), chạy vào xếp hàng mua, lúc tới lượt mình thì chủ quán nói “ko bán cho chị, đi đi”. Mình mới hỏi ủa sao vậy? Chủ quán trả lời cực kì bố láo “giờ tui ko thích bán cho chị, làm gì được nhau”, còn xuỳ xuỳ đi đi đi, kiểu như đuổi***vậy.
Không bán thì nói để người ta đi nha quán. Nói chuyện thấy ghét. Người ta đến mua hàng chứ không có đi xin nha! Có cho không tui cũng không quay lại lần nào nữa!
Trà sữa cực kì rẻ, ngon, mùi trà thơm nhẹ mà ngọt thanh. Có điều muốn uống phải xếp hàng đợi hơi cực vì quán nhỏ quá (( . Dù lúc nào cũng đông nhưng 2 anh chủ luôn phục vụ rất tốt, nói chuyện nhẹ nhàng và xác nhận món với khách khi order và khi giao nước. Mình đã uống ở đây trên dứoi 10 lần rồi, dù phải xếp hàng nhưng mà nhiệt liệt kêu gọi các bạn đến thử. Điểm 10 cho chất lượng và gía cả ( ly trà sữa size lớn topping phô mai, trân châu có 23 nghìn)