Mình đặt món qua hệ thống delivery now vào buổi chiều, nên đợi hơn 1 tiếng mới nhận được.
Ban đầu có nói với em trực điện thoại là nhân viên đến giao thì gọi trước dùm, đợi sau 7g ko thấy, cũng hơi trông, đến 1 hồi nghe gọi thì nv có vẻ bực dọc nói sao đợi mà ko thấy ra nhận. Lúc mình ra thì mặt nv giao cũng ko dc vui vẻ, so với lần trước thật sự khác biệt với nv kia rất dễ thương.
Bánh su thì ngon và xốp mịn, bánh flan trứng gà cũng thơm béo, chị mình thích. Có order trà sữa nữa, cũng ok.
Bánh su kem rẻ hơn nhiều chỗ khác. 1 hộp 25k mà 12 cái lận. Thấy ghi là bánh su kem sữa tươi kiểu Pháp.
Mình ăn thì vỏ bánh hơi dày, kem không mềm mịn mà bị bột bột :(. Theo khẩu vị của mình thì bánh không rõ vị và bị ngấy do bột.
Mình vừa niềng răng 3 ngày nên răng còn đau mà thèm bánh su kem quá nên lên đây đặt. Bánh rất mềm, nhân bên trong rất béo và giá rất rẻ ý ạ. Nói chung là thích quán này cực. Nhanh gọn lẹ mà cực ngon luôn. Bạn nào lên đây nên ăn thử bánh su kem 1 lần, ăn rồi sẽ quay lại mua đấy!
Quán nằm ngay góc ngã tư nên hơi khó nhìn tí, mặt bằng quán trật hẹp khó giữ xe. Không gian quán hơi nhỏ , không được sạch sẽ đẹp đẽ như trong hình.
Về trà sữa thì mình đi lần đầu nên mình uống thử trà sữa HongKong 30k 1 ly, trà sữa thì cũng ngon hơi ít , thạch tương đối ổn, cũng không đáng đúng với số tiền 30k. Chắc chỉ nổi tiếng và ổn định chỉ có bánh flan hột gà ở đây thôi, vì mình cũng chưa ăn thử chỉ thấy bánh flan đây khá nổi tiếng thoi. Quán này cần sửa soạn đoan trang lại tí thì cũng ổn.
Biết lâu rồi mà giờ mới tấp vào mua, 1 cái 8k mua hộp 6 cái 48k kco giảm. Bánh flan đặc hơn mịn hơn bánh flan bình thường, k nghe rõ mùi trứng sữa, caramen dưới đáy hơi ít. Thấy có giao hàng tận nơi kbiet có tính ship k.
Mình chưa vào quán lần nào cả, cũng chưa uống trà sữa bao giờ, nhưng đã ghé mua flan trứng ở đây rất nhiều lần rồi. Thoạt nhìn đã thấy lạ mắt và muốn ăn rồi, flan chế trong quả trứng nhìn rất yêu. Vị cũng tương tự flan thường ta hay ăn, nhưng thơm, béo ngậy hơn rất nhiều. Vì nhanh hết nên mỗi lần chỉ dám ăn 1 ít thui àh. Flan trứng phải được bảo quản trong tủ lạnh nên ai có tủ lạnh mới để dành được, ko thì phải ăn ngay. 6k/cái và mua nguyên hộp thì được tặng cái nữa.
Bánh trứng ngon, nhìn hấp dẫn, ăn thơm bùi vị trứng, cảm giác thú vị khi ăn bánh trong quả trứng. Món kem xoài cũng bình thường ko đặc sắc, đơn giản chì là kem và xoài trộn với nhau ko hơn ko kém. Lối vào quán nhỏ hẹp khó nhận ra, phía dưới là nơi pha chế nấu nướng,chỗ ngồi phải lên gác qua 1 đường và cầu thang len lỏi, cảm giác bề bộn chật hẹp đặc trưng người Hoa.
Mình ở gần quán này nhưng hôm kia mới ghé quán uống. Quán bán nhiều món lắm, có bánh flan trứng, bánh su, trà, trà sữa. Ấn tượng đầu là xe bánh flan ở ngoài nhìn đẹp, hấp dẫn, bước vô quán mùi sữa, trứng thơm lắm. Chỗ ngồi hơi nhỏ, mà lúc đến có thấy 3 nhóm chơi gì như domino hay bài gì đó, khá ồn, toàn nói tiếng hoa. Bánh flan ngon lắm có 8k thôi, mà nhìn đẹp nữa, trà sữa thì hơi ngọt, uống một hồi ngán luôn. Nói chung chắc sẽ quay lại nhưng mua mang về.
Đá bào ở đây ăn cực ngon cực lạnh khác hẳn những món đá bào khác của Vn hay bingsu Hàn Quốc . Bánh plan trứng thì béo ngậy siêu cute. Khi về có mua hộp bánh su que và 2 hộp su mini giá cũng hợp lí su mini 13k/hộp còn su que 23k/hộp. Sẽ còn ủng hộ quán dài dài