Trên tầng 5 của Lotte nhé, thực đơn thì nhiều nhưng cơ bản cũng không mấy đặc biệt đâu, chỉ pha hương này nọ vậy thôi. Giá cả chỉ hợp lí khi bạn chọn được thức uống ngon. Mình có thử món mới là Sữa tươi socola thạch caramel(nhưng mình đổi thành trân châu đen) uống thấy cũng ngon ý giá 30 hay 35k quên rồi, thơm socola lắm, còn ly còn lại là trà sữa táo trân châu đen bình thường như mấy quán trà sữa lề đường. Món sữa tươi kia giá cao hơn thì chất lượng như vậy cũng gọi là tạm ổn.
Hôm qua, mình có xuống Sài Gòn và ghé Bubbly Lotte. Mình có mua 2 snack cá và khoai lang cùng ly tắc mật ong tại đây. Tổng bill của mình không tới 50. Theo mình thấy với mức giá này mà ở Sài Gòn khá ổn, nước uống pha chế cũng ngon nữa. Mình cũng đã dùng thử Trà xoài của Bubbly ở Becamex tại Bình Dương rồi thấy các bạn nhân viên nhiệt tình lắm, nước uống cũng ngon lắm.
[ Triệu Like ]