Vô aeon mà thèm trà sữa quá nên ghé vô đây thử một ly, kêu 2 3 thứ đều hết thế là làm ly trà sữa trân châu lớn luôn, làm khá nhanh, trà sữa ngon nhưng hỏi nhiều đá, trân châu ổn nhưng hơi nhừ. Giá cả vừa phải, không mắc.
Hồng trà ở đây ngon, trân châu mềm dai. Dễ kiếm. Chưa uống thử trà sữa sau này sẽ ghé. Nhưng khi đặt now, thì lại thêm tiền phục vụ gặp now cho thêm tiền ship nữa chứ. Chịu sao thấu.
Mình uống trà đào chứ không phải trà sữa, có lẽ do không phải thức uống chính của quán hay sao í nên mình cảm thấy khá là dở ạ :((((((, trà đào chua và hơi chát chát ????????, đào thì được vài lát mỏng như thịt BQQ í :(((, giá của nó không phải là rẻ mà chất lượng thì không như mình mong đợi. Mình take away nên không bàn về không gian và nhân viên quá nhiều, nhưng theo mình thì 2 cáu này đều ổn nạ, hehe.
Tôi là khách hàng quá quen của cái tiệm này vì tôi làm trong aeon nên lúc nào cũng qua uống ở đây. Giá cả so với thức uống bên aeon bán thì cao chứ ko thấp. Thường ngày tôi uống trà đào cũng ok. Hôm nay tôi đổi món uống thử trà ô long trân châu 28k. Phải nói là rất bực mình và đã đến tận nơi nói cho nhân viên bên đó biết là làm ăn gian dối như thế nào. Nó bỏ đá đầy ly trong khi nước có 1 xíu thôi. Cầm ly nước mà đá đặt luôn ko thấy nước đâu cả. Có thể hôm nay do chủ nhật mà là black friday nên nv làm vậy để bán cho lời. Quá thất vọng cái tiệm này. Ko bao giờ quay lại mà mua thêm lần nào nữa. Nv thì như buồn ngủ vậy. Ko có một nụ cười khi tiếp khách. Ko bjk có đi học nội quy, phong cách phục vụ của aeon dạy cho ko nữa. Thái độ rất bực mình
Trà sữa phale ????
Trà sữa vị đậm, sữa và trà tỷ lệ hợp lý. Không quá béo không quá ngọt, mùi trà thoang thoảng. Thạch phale ăn giòn giòn. Nói chung ưng trà sữa ở đây lắm lắm. Nhân viên cũng rất lịch sự, dễ thương
Triệu like
Mình mua lúc đang có khuyến mãi mua ly 750 tặng ly 500 , gọi 1 ly 25 k trà sữa uống cũng đc, k ngọt lắm , trân châu cũng bình thường, nói cung mua 1 tặng 1 thì rẻ và ok
Soda mật ong và soda kiwi siêu dỡ :((
Thái độ của nhân viên thì hời hợt, chán òm, như mình thiếu tiền họ
Đang mệt mà gặp mấy người này với ly nước này chán chết :(