Quán không rộng lắm nằm cạnh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu nên dể tìm. Quán có 2 em phục vụ nhưng không cố định. Mình thường uống trà đào tươi. Ly lớn 15k cũng tương đối nhiều, có 3 miếng đào. Cảm nhận của mình nước không quá ngọt, không gây gắt cổ họng. Mình thì không thích đồ thêm như trân châu hay thạch nhưng cũng có ăn thử, trân châu dai vừa, thạch dẻo và thạch phomai ăn ổn. Phục vụ nhanh và vui vẻ. Nhà tận gò vấp nhưng cũng chịu khó chạy xa qua đây để mua trà đào tươi, vì uống nhiều chổ nhưng không chổ nào hợp khẩu vị như ở đây.
văn phòng mình mua 7 ly. cửa hàng báo ly đầy đủ giá 17k bao gồm thạch và bánh flan. nhóm mình đồng ý... trong đó nhóm mình mua 1 ly 20k.
sau khi mang vê thì chỉ 1 ly loại 17k là có bánh flan. ly 20k thì có thạch nhưng ko có bánh flan. số còn lại chỉ có vài hạt trân châu và vài viên rau câu nhỏ. Quá bức xúc cả nhóm mình quyết định complan và sẽ ko bao giờ quay lại cửa hàng này nữa.
p/s... ko thể nào co trường hợp ng pha chế quên.
Chắc chắn là cố tình. vì tụi mình mua về chứ ko uống tại quầy.