Trà sữa này nằm trên đường mình đi làm về hay ngang qua. Quán thường hay đông khách mua về. Kết nhất giá cả, vị trà sữa và khúc bạch của quán. Cô chủ quán hoặc chị chủ cũng dễ thương dễ chịu. Thường ly nhỏ cỡ 15k, lớn 20k có sẵn trân châu nhưng tại mình không thích trân châu đen nên thường dặn không có, có thể dặn quán bỏ ít đường lại.
Trà sữa ngon, sạch sẽ, giá mềm, phục vụ ổn.
Mỗi lần lãnh lương xong đều tranh thủ ghé mua 1 ly do không dám uống ts nhiều. Trà sữa khá ngon, không bị ngọt quá, mua về tan đá vừa uống luôn (5-10 phút). Mình ko ăn được trân châu nên hay gọi khúc bạch, khúc bạch quán làm có 1 loại thôi nhưng béo thơm rất là thích. Chị chủ dễ chịu, hiền lành. Giá mềm, ly khổng lồ có thạch 30k.