Vị trí: Quán ở đầu ngã giao Trần Thái Tông với Xuân Thủy rất dễ tìm.
Không gian: Quán có 2 tầng nhưng khá nhỏ, tầng 2 bàn ghế kê san sát nhìn lại càng chật chội hơn, tầng 1 thì lúc nào cũng lộn xộn.
Phục vụ: Bình thường.
Đồ uống: Trước thì hay uống ở đây vì gần nhà nhưng giờ chuyển đi rồi nên cũng hạn chế hơn. Mình vẫn order 1 trà sữa panda như mọi khi. Chất lượng vẫn ổn, trà sữa vẫn ngậy ngậy mà vị vẫn thanh mát của xanh nhài sữa, hết trân châu sợi nên chỉ lấy mỗi trân châu thường.
Vì tocotoco Trần Thái Tông ngay gần Học viện Báo chí nên chúng mình quyết định ra tocotoco sau khi ăn trưa.
+ Vị trí của quán rất dễ tìm, ở ngay đầu đường Trần Thái Tông.
+ Khi chúng mình gọi đồ uống, nhân viên order nữ cứ hỏi đi hỏi lại mãi, khiến mình khó chịu và mất thời gian.
+ Mình không biết quán xịt mùi gì, mà khi vào quán, mình thấy rất nhức đầu, không thoải mái.
+ Chúng mình order nhưng không có người trả đồ, chúng mình phải chờ rồi tự mang lên.
Mình thì uống trà sữa quá nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ bố mẹ chưa uống. Hôm nay mang trà sữa của tocotoco về tận nhà cho bố mẹ. Vui khi hai người đều khen.
Phục vụ dễ thương, đồ uống cũng ở mức khá, hôm qua mình qua thử uống sữa tươi đường hổ, thế nào mà cuối cùng 1 mình uống hết 2 cốc :))) không quá đặc sắc nhưng uống vừa miệng, khá hay. Mình cũng thích uống vị ba anh em nữa :3
Giá phải chăng và luôn có ưu đãi :3
Địa chỉ dễ tìm, tuy nhiên chỉ có 2 tầng và phòng hơi bé
1 mình gọi 2 cốc ???? vì thích cả 2 vị này ạ: trà olong sữa và dâu tằm pha lê tuyết
Trước không thích tocotoco lắm nhưng từ khi uống vị olong sữa là thấy cũng okiii
Lười đi quá gọi ship về thì thấy cốc đầy ứ ự cắm ống hút trào ra ngoài 1 ít, mặc dù rất ít đá ????. Hihii
Mình không thích ts ngọt quá nên vị như olong này ổn, 70% đường là ngonn
Cho 1 ngày gặp toàn những thưz k đâu
Cái thời tiết thu làm cổ họng khé lại chỉ muốn uống thứ gì đos thanh mát ngòn ngọt
Order 30%đá thế mà uống hết roiif vẫn còn nguyên khay ntn đây
Ntn thì có yêu thương nổi k vậy