Tiện đi ăn gần đó nên gọi ship ra quán luôn :3 chứ ko chắc cũng ít mò ra quán này.
Toco được cái độ này rẻ mà uống cực chất lượng :3 mình uống 30% đường, 50-70%đá.
Cốc pha vừa miệng, trân châu dẻo và ngon, trà thơm :3
Đồ pha nhanh.
Giảm giá 50% thường xuyên nên chỉ còn cỡ 20k-cốc, gọi đám này cũng chỉ 90k/4 cốc.
Chắc chắn sẽ còn ủng hộ dài dài. Trời này nóng siêu lười, nên cứ ship mà gọi thui :3
Không ra quán nên xin không nhận xét về không gian và thái độ nhân viên :3
Mình có order Tototoco qua app Grab, hôm đó chỉ có Toco là giảm sâu, mình cũng chọn thử. Từ trước đến giờ khá không ưa Tocotoco do đã uống 1 số loại và thấy nó chán:)) đồ Toco ngọt quá, không thích. Cốc này đặt trên grab tên là Tiger Sugar luôn ))))) cái tên hơi ăn theo chút và không ngon như Tiger Sugar kia. Nhưng nói chung là khá bất ngờ vì nó hơn mong đợi, order vì rẻ chứ cũng không mong nó quá xuất sắc. Cốc này ở đây pha ngon, nhưng mà hơi vơi chút :)) shipper của Grab đúng giờ.
Hôm nay em có qua cửa hàng để mua đồ uống cho họ hàng của em thì lúc đang chờ lấy đồ em có việc bận đột xuất và có nhờ 2 chị nhân viên ở đấy là " Em xin lỗi nhưng em có việc bận đột xuất thì lúc nào xong 1 trong 2 chị có thể mang qua nhà em không ạ ? " . Và nhà em thì ngay bên kia đường từ cửa hàng nhà mình nhìn thẳng sang và em đặt nhiều chứ không đặt lẻ tẻ 1-2 cốc . Em hỏi vì lịch sự nên nếu không được thì em vẫn sẽ ngồi chờ mà ? Nhưng trong đó lại có 1 chị nhân viên không hài lòng lắm với đề nghị của em , nếu không đồng ý thì chị đâu cần nhất thiết phải tỏ thái độ ạ ? Có nhất thiết phải tặc lưỡi khó chịu và nhăn mặt lại không ? Em không muốn nói rõ tên chị nhân viên đấy ra nhưng chị đấy làm ca sáng thứ 7 ngày 27/10/2018 . Em thật sự đã quá chán với thái độ của nhân viên Toco ạ .
Em không thích thái độ của nhân viên cho lắm )))) Em chưa nói hết câu mà các chị đã ngắt lời em rồi )))) Khách đến nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại ? Thì em không biết đấy là tôn trọng khách hay như thế nào nữa ))))) Lúc đầu em rất thích cách làm việc ở đây nhưng càng về sau chỗ này ngày càng làm em thất vọng và còn thêm nhiều vụ phốt nữa thì cửa hàng bảo em có niềm tin như thế nào bây giờ ? Và thêm 1 chị nữa tư vấn mà như cho có cho nhanh ? Khách ra mà lại bị như vậy )))) Em không nói gì cả nhưng em nghĩ nhiều ng bị như này họ sẽ không thích thái độ này đâu và có khi còn xảy ra tranh chấp đấy )))) Ừ thì em cũng chẳng cần mọi người sửa thái độ vì đây là lần cuối em mua hàng ở đây rồi !
Đặt tocotoco, đây là lần đầu cũng là lần cuối chọn vị này.
Thật sự uống không khác nào ăn nhầm kem đánh răng, trân châu đen thì cứng cứng kiểu như khoai chưa chín.
Trà pha nhạt nhẽo loãng loãng...rất là chán ấy ạ.
Mình thích uống toco ...nhà lại gần toco tôn đức thắng nên hay ra đây ..cứ canh có mã jamja là hai mẹ con lại vác nhau ra quán ngồi ...tuy nhiên không gian quán không được rộng rãi cho lắm .m thích vị bạc hà và matcha