Nhân viên phục vụ rất ok, à trừ việc mình phải tự bê đồ uống nhé .
Quán sạch bong luôn, sắp xếp bàn ghế và bày trí cũng đẹp nữa.
Trà kem cheese thì kem hơi ít so với các Toco khác, được 1 lớp mỏng
Ví trí quán rất đẹp
Nhưng không gian hơi hẹp; bày trí cũng đẹp nữa, khá sạch sẽ
Phục vụ tạm được; chưa chuyên nghiệp bằng toco khác. Order hơi chậm và lấy thiếu ống hút
Đồ uống: quá nhiều đá; đá khá to và lâu tan; trà sữa vị bình thường, mùi hơi nồng 1 chút ( mình thấy vậy)
Trân châu sợi mình không thích , quá cứng và to bản quá
Cốc trà xanh kem cheese: kem cheese loãng hơn cơ sở khác; 1/3 là đá; hương vị trà nhạt
Trà sữa cafe: hương cafe ko ấn tượng
Mình uống ở toco đông anh hai lần rồi và nói thật là không chấp nhận nổi. Phá huỷ hình tượng đẹp của toco trong mình í( mình hay uống ở mipec họ pha khá ổn, phục vụ tốt). Lần đầu mình gọi ts kim cương đen okinawa, có cặn siro pha chưa kĩ. Hôm nay vớt vát lại thử lần nữa với ts cà phê thì lại bị như thế và còn tệ hơn là mình bị hụt đi một ít ts nữa( không phải là họ đóng không kĩ nhé). Chả hiểu là pha thế nào, có ít nhất là 3 nhân viên phục vụ mà vẫn khá chậm. Túm lại là mình thấy buồn và thất vọng :(
Bán mắc. Mình order 1 ly size M thêm trân châu mà 50k.
Chỉ có trân châu đen. Do quán mới mở nên không có nhiều trân châu chăng?
Thức uống không ngon. Uống vào giống như trà trộn sữa thôi. Không có gì đặc biệt. Khi tan gần hết đá, nước uống loãng, uống vào giống như uống bột sắn giây. Cảm thấy như đang uống nước bột. Nếu mua ở Dino tea, ngày hôm sau uống vẫn cảm thấy ngon.
Quán chỉ có trà và sữa, chẳng có gì khác. Ở Dino tea còn có game chơi, mặt bằng đẹp, thoả thích ngồi chém gió. Mặt bằng ở đây nhỏ. Quán không đẹp.