Hôm trước mới cùng con bạn thân iu lại đây uống tra sữa :)) mà k biết có phải do dùng mã code mua 1 tặng 1 của meete nên dc " ưu đãi " dùng cốc này k :)) nhưng thấy cơ sở nay pha k dc ngon lắm, cốc của minh là tra sữa kim cương đen, k giảm dc mưc độ đường đá nên thây vân hơi ngọt chút, topping la kim cương đen binh thg, k thây ngon như trc hay uống ???? mà làm đồ lâu dã man ấy ????
Tầng 2 đông mà ồn
Tầng 1 thì nhà vs k cửa nên hôi
ToCoToCo – Thái Hà
Mình là một đứa nghiện trà sữa, nay mình ghé ToCoToCo order một cốc trà sữa Panda + trân châu trắng. Trà sữa mang vị đậm đà, thơm ngậy, mà không bị ngọt gắt. Trân châu trắng dai dai giòn giòn, hạt trân châu cũng to nữa. Uống xong cốc này chắc say trà sữa luôn vì nó khá to.
Mình order mang về, nhân viên quán pha chế nhanh nhẹn và hỏi han mình nhẹ nhàng với việc giảm đường hay đá. Khi mình rời đi nhân viên cũng cảm ơn nhiệt tình. Khá là ưng thái độ phục vụ ở đây.
Không gian quán đẹp, thoáng mát.
Nhân dịp các quán trà sữa đông giá 20k, mình quyết định đặt ở tocotoco xem sao. Mình cũng đã uống tocotoco ở 3 cơ sở nên hôm nay đặt thử tiếp ở Thái Hà. Mình thường uống matcha đậu đỏ (ko hiểu sao mình thấy nó ngon nhất trg menu ở chuỗi cửa hàng tocotoco) nhg hôm nay minh đặt sữa tươi đường hổ và hồng trà kem cheese. Cốc sữa đường hổ: trân châu nhiều, mềm, dai vừa phải. Lúc đầu chưa nguấy lên, hút ngọt gắt, sau khi khuấy thi thấy hơi nhạt. Còn cốc hồng trà kem cheese phải nói phần em ngon ơi là ngon: mặn, béo, ngậy đủ cả. khuấy lên vs trà ngon ra phết. Ko hiểu sao mình ăn thạch pha lê dai dã man, cắn mãi mới đứt, đã thế nuốt xong thấy hơi ghê ghê ở cổ. Chắc lần sau có đặt topping thì chỉ trân châu or thạch cà phê thoi. Ko hiểu sao dạo này trà sữa nhiều quán đồng giá 20k thế, ko bt có giảm chi phí nguyên liệu ko
Không biết gọi gì nên gọi toco luôn :))
Đổi vị hôm nay mình chọn trà sữa okinawa.
Trong có sẵn thạch kim cương đen ăn giòn lắm nha.
Vị trà sữa đậm đà, về mình cho thêm mấy cục đá mà tan ra vẫn đậm ngon nghen.
Mình có gọi thêm trân châu hoàng kim với trân châu sợi. Ui ui nghiền nhai trân châu nên mỗi lần cứ gọi ba phần topping à. Ui tiền của tui..
Trân châu ngon. Không bị nhão. Nhưng hôm nay thấy cho hơi ít.
Quán làm đồ khá nhanh, gọi một lúc đã có rồi. Lại hay có ưu đãi. Nên mình sẽ còn uống nữa.
Rate 8
* Vị trí: đoạn giữa đường Thái Hà, gần ngã tư Yên Lãng - Thái Hà, dễ tìm
* Không gian: mình có mua mang về, nhưng ngồi dưới tầng 1 thấy khá rộng rãi và thoáng. Chỗ để xe ngoài vỉa hè khá rộng, thoải mái ????
* Đồ uống: Đồ uống của toco thì đa dạng về loại, menu giá cả cũng khá hợp lý nhưng nhìn chung thì đồ uống khá ngọt. Trà kim cương đen okinawa có sẵn thạch, có thể không hoặc gọi thêm topping. Nên giảm đường xuống 50% uống sẽ ngon hơn ????
Vị thanh mát hơi chua chua của Yakult.
Mình có order thêm trân châu trắng nữa, trân châu khá giòn ngọt ngọt thấy hợp với vị của Yakult.
Giá cũng rẻ hơn trà sữa đó, giá chưa discount là 42k nhưng mình order qua grapfood được giảm 50% và free shipping nên còn 21k thôi. Có vẻ nó làm mình tỉnh ngủ hơn khi làm việc :)))
Mình có đi qua quán này vài lần rồi nhưng chưa vào ngồi bao giờ thấy ngoài view ra mặt đường và thiết kế giống các quán trà sữa khác trên đường Thái Hà :)))
Có dịp sẽ vào quán ngồi.
Quan trọng vẫn là cái thái độ đó các bác oii :)))
Mình chưa baoh cảm thấy bực bội lúc đi ăn/uống ntn luôn í :))) thà quán đồ không ngon nhưng nhân viên thái độ tốt thì okie vẫn bỏ qua thi
Hnay 1 ngày đẹp trời tìm k ra quán nào nên ghé tạm Toco Thái Hà ^^ vì thật sự dù ai ns ngả ns nghiêng mình vẫn thích hồng trà sữa toco lắm ấy.
Đi vào thì ấn tượng đầu tiên của mình rất tốt vì bác bảo vệ dắt xe r lúc về cũng lấy xe hộ rất cẩn thận. Xong vào quán bay cmn hết luôn ))) hjx từ baoh mà toco chỉ có mỗi trân châu QQ vậy các bác hay tại mình k ắp đết thông tin )) bình thường gọi về toàn gọi trân châu hoàng gia mà kể cả dưới nhà mình ( Hạ Long ) hay cơ sở ở Nguyễn Xiển, Trần Quốc Hoàn blabla đều có đủ luôn í :)) nvien bảo là : trân châu này cx k khác gì hếc )) khác mỗi tên but no nó giòn lắm mà mình k có thích mình thíc tc dẻo :) bỏ qua tc thì hồng trà sữa ở đây gọi là miễn cưỡng uống đc. chứ vị k hề thơm và gây nghiện ở mọi cơ sở mình từng uống:))
Mình ngồi ở tầng 1 và như các bạn thấy là nó k hề gọn gàng đúng k nào ???? kb tầng 2 như nào chứ tầng 1 mà các mọt sống ảo thì no hope nhé.
Oke điều qtrong nhất mình đánh giá thấp ở đấy là thái độ của nvien. Thông thường mình đi đâu vào quán ngta cx sẽ chào hết í. ở đây mình vào 1 lúc xong kiểu mặt cx đần thối kiểu ơ ở đây k chào à ? )) xong sau ny mình bước vào mới chào :( hjx mình bé quá hay gì? Kp mình giáo điều nhưng mng có công nhận đi vào quán nvien niềm nở cũng ưng cái bụng k ạ? Từ lúc mình vào rùi ra các thứ đều k có lấy 1 nụ cười các bạn ạ :(( cảm giác đi uống mà như kiểu đi ăn chực nhà ngta nên bị ghét í :(( ngồi uống mà tức anh ách dc nửa cốc lại p đem vứt đi ???? say goodbye toco Thái Hà !
Mình đến lúc 12h trưa , quán không đông , có 2 bạn nhân viên làm nhanh lắm , ( chân trâu hoàng gia ) trong vài phút.
Trà không ngọt gắt vừa miệng , trân châu dính nhưng dai đủ độ , nói chung là ngon
Mình ngồi tầng 2 sạch sẽ lắm
Nói chung là ưng vì uống ở đây cũng từ ngày còn là sinh viên. Bạn nào có thẻ thành viên thì đến ngày sinh nhật còn được nhận một cốc sz M cơ. Thích ăn chè ở đây vì mát và rất dẻo ☺️☺️