- Điểm trừ đầu là phomai QUÁ ÍT, chỉ cả giác đc vị mặn chứ k thấy lớp kem mềm đâu luôn á. Trong hình nhình nhiều thế chứ thực ra là đá đó mọi người.
- Điểm trừ 2 là còn nhiều bột matcha lợm cợm, chưa hoà tan hết.
Khá thất vọng
Vị trà ngon, sạch sẽ, trân châu mềm không cứng không vón cục.
Cơ mà cả 2 cốc mình order đều là 100% đường mà chs cốc màu trắng đủ đường đậm đà ngon lắm, còn cốc màu đen nhạt thếch à ???? phải bỏ thêm 1 thìa đường mới đậm vị đc. Mong quán lần sau chú ý hơn.
Trước trung thành với quán luôn mà dạo này cứ giảm giá làm gì xong làm đồ chán thế ạ, cốc size L mà trân châu ít như size M luôn, cốc to mà có tẹo trân châu thế kia thì uống ngon lành đc ạ? Mà panda là hai loại topping rồi đấy mà các bạn cho mỗi loại được vài hột như thế.
Dịp cuoiis tuần vừa r nhóm tôi có hẹn nhau đi trà sữa va để thuận tiện cho những đứa ở gần nhau chúng tôi chọn quán luôn ,2 bạn tôi lên trc tôi lên sau vì muốn đến lúc nào gọi lúc đó uống cho ngon lên chúng tôi để tự ai đến sau gọi khoảng 15 phút sau em tôi đến,muốn lên nhưng những ban ở đó ko cho lên bắt phải gọi đồ mới cho lên ngồi,ủa các bạn làm dịch vụ cái kiểu gì đó , vì em tôi ns hiền chứ phải tôi tôi bốp ngay vào mặt
Lần đầu và cũng là lần cuối cùng mình đặt chân vào quán này , ngày hôm nay nhóm mình có 4 người hẹn nhau tại Tocotoco số 8 Nguyễn Xiển , trong nhóm mình đã có 1 bạn đã gọi đồ và chờ trước tại quán , khoảng 5’ sau đó mình và 1 bạn nữa tới . Mình có gọi 1 cốc trà hoa nhài trân châu kim cương sz M ( trên bảng giá có ghi giá sz M và L khác nhau ) nhưng nhân viên ( mình cũng k rõ là nhân viên hay quản lý) nói “ sz M hay L cũng bằng tiền nhau” với thái độ khinh khỉnh và thiếu tôn trọng khách hàng , và kèm theo câu nói “ còn gì nữa không “ ( bạn đi cùng mình đang giảm cân nên k uống ), mình nói “thế thôi chị ạ em có bạn chờ bên trên rồi “ thì nhận được ánh mắt khó chịu và câu nói của Nhân viên “ 2 người uống chung 1 cốc ak”, mình giải thích đã có bạn gọi đồ ngồi trên chờ rồi , lại nhận được câu nói “ nó gọi cho nó chứ gọi cho em đâu “ ,Đây là lần đầu và sẽ không bao giờ mình đặt chân vào cái quán thiếu sự tôn trọng khách như này .
Mình nói thật là chưa bao giờ mình uống trà sữa mà vị như uống cốc chè khô của mấy bà bán nước như vậy, à không ít ra các bà còn pha loãng uống đỡ chát mồm, chứ trà sữa của quán uống vừa đắng vừa chát, vâng là đắng ngắt như khi các bạn uống trà đá pha đặc vậy, uống được vài hớp nghĩ mà tức nên mình phải tải foody về để đánh giá. Lần sau mọi người né chỗ này ra, chứ toco mình mới order cách đây 3 hôm ở trần duy hưng uống ngon thơm mùi sữa lắm, chính vì thế nên mình mới tiếp tục order toco, vậy mà hôm nay thì...
Chắc quán ko có định nghĩa về lượng đường hay sao ấy, orders 2 cốc đều 50% đường nhưng cốc thì ngọt cốc thì nhạt như nước lã, xong rồi orders cùng một loại trân châu nhưng lúc nhận lại ra 2 loại trân châu khác nhau, *** ** phí mồm.
Cho uống ở toco nào nó như toco này! Haizz đúng ham giảm giá mà uống không ra gì! Vừa nhạt như nước lã , trâu châu cho được mỗi tí xong giảm đá vẫn còn nguyên 1 đống đá! Haizz đen như***
Bạn mình ngồi ở cửa hàng này, ngay trước khi vào đó mình lỡ uống 1 cốc trà sữa rồi, nên chỉ xin nhân viên và chủ cửa hàng, lên để gọi bạn thôi. Nhưng họ nhất quyết không cho, giọng gay gắt và bắt buộc phải mua, không thì đứng ngoài cửa đi. Xin lỗi chứ tôi chưa từng gặp quán trà sữa nào phục vụ kém, và khốn nạn như vậy. Tôi lên gọi bạn 1 phút, hoàn toàn không làm thất thoát hay phiền hà gì cửa hàng này cả.
Recommend vs các bạn là tốt nhất đừng bao giờ uống ở đây, thái độ phục vụ kém, cả chủ và bảo vệ thái độ rất hách dịch, không gian thì chật trội, nhà vệ sinh thì bẩn như hố xí công cộng chất lượng đồ uống thì quá chán.