Quán này gần nhà nên cũng qua thử xem ntn
Quán không quá khó tìm . Đi dọc đường ngọc hồi thì thấy quán từ ngoài vào khá nhỏ ,mà công nhận nhỏ thật
Quán có 3 tầng ,tầng 2 decor đơn giản mà vẫn khá đẹp . Nếu muốn ngồi theo nhóm (không quá đông) thì vẫn được , mà hình như quán hơi ít người vào (?) )) thấy nhiều bạn uống rồi mà chưa thấy review lại
Nhân viên thì thấy cũng bình thường, không quá nhiệt tình
Giá cả thì cũng không quá cao so với các hãng trà sữa khác
Đồ uống ở đây thì thấy có người chê mà cũng có người khen . Mình có gọi trà sữa trà xanh hoa nhài với topping trân châu đen với đậu đỏ ,uống khá ngon. Trà sữa ở đây làm khá ngọt nên recommend mọi người nên giảm độ ngọt xuống
Hôm trước được nhận cái voucher nên mình qua đây uống
Cốc của mình là trà sữa nhài với topping thạch pudding nhiều bạn thích trân châu nhưng mình thấy thạch pudding vẫn là tuyệt nhất trà sữa ngọt và thơm vừa đủ nhưng mình không thấy rõ vị nhài lắm.
Cốc của mình khoảng tầm hơn 20k vì có voucher giảm giá
Nhân viên ở đây phục vụ cũng lịch sự
Không gian tocotoco cơ sở ngọc hồi thì cx thoáng đãng. Ngoài 1 tầng bên dưới thì còn có 1 tầng trệt bên trên decor đơn giản chứ không quá lồng lộn
Thực sự hôm nay mình thất vọng về tocotoco Ngọc hồi mọi khi mình không hay vào toco vì biết phục vụ không ra gì ,ai ngờ gặp thật ..mình có gọi đồ và lên trên tầng 2 ngồi WI-FI pig 8-900 phòng thì bật điều hoà nhưng không có tí mát nào cả .có bảo nv nhưng không nói gì ..mình ngồi đc 30phút mình cùng ông anh đi xuống vì nóng Vkl ..Ok chấp nhận vẫn ủng hộ mua thêm cốc nữa mang về cho vợ ,or cốc trà bảo mua s,L cuối cùng lại ghi trong hoá đơn s,M mình đợi gần 30phut chưa có xem lại hoá đơn mới biết ,ra bảo của em s,L mà ,thế là bảo anh cho em xin thêm 6k đưa cho hẳn 20k khỏi trả lại ,thế mà cuối cùng vẫn cầm về nhà s,M về nhà mới biết ..phục vụ kém ,chờ lâu ..thực sự mình không hài lòng
Trên là góp ýk sau tối ngày 6/7 mình vào toco Ngọc hồi
Quán này ngay gần nhà mình,cách có khoảng 1 km đi đến nơi bằng xe đạp,đi bộ hay đi xe máy đều được nên mình rất thích
Mặt đường quốc lộ 1a nhưng mặt tiền khá thoải mái,có thể ngồi cả trong nhà lẫn vỉa hè,như mùa hè này thì ngồi trong nhà,còn mùa thu rangoafi ngồi thật tuyệt vời
Ngoài ra quán còn gần bến xe bus,các xe chạy về đằng thường tín,ngọc hồi đều qua đây nên bạn học sinh nào nhà xa xa tí thì không phải ngại việc đi lại
Về chất lượng thì toco từ xưa đến nay mình luôn yêu thích nó rồi :)))
Địa điểm: Ngày ngoài mặt đường, khá dễ tìm.
Không gian: Rất nhỏ í, có 3 tầng hay sao í nhưng cảm giác rất là chật hẹp luôn.
Chất lượng: Mình uống Yakult xoài và trà sữa trân châu hoàng gi thì thấy khá ngon. Yakult xoài uống ngon hơn, chua chua ngọt ngọt, thích hợp với ai không uống được trà sữa. Mình thấy Toco ngon nhất cái Yakul này đấy, còn trà sữa thì thấy bình thường, loại nào cũng như loại nào thôi.
Giá cả: Yakult size M 37k
Trà sữa chân trâu lúc đấy khuyến mại được tặng thì phải.
Khu vực ngoại thành nên chất lượng không tốt như nội thành.
Hôm ấy nhóm mình liên hoan xong thèm trà quá nên cả lũ cùng đi Tocotoco. Hôm ấy dù bọn mình đến uống lúc tối muộn nhưng các bạn nhân viên rất nhiệt tình, kể cả lúc mình bị đổ trà ra sàn nhà các bạn ý cũng rất nhiệt tình vui vẻ chứ ko hề khó chịu tý nào :))). Nhưng trà sữa thì lại hơi bị ngọt quá dù mình đã order là giảm 50% đường :((. Thành ra lúc uống toàn vị sữa :)).Không gian quán thì khá rộng rãi trang trí đẹp mắt, khá nhiều chỗ sống ảo :)). Nếu nhân viên khắc phục được việc pha trà quá ngọt thì mình chắc chắn sẽ quay lại lần 2 :)). Ảnh do đứa bạn mình chụp ạ hơi xấu :)))