Theo cá nhân mình, trà sữa ở đây khá ổn, quán trang trí đẹp. Nhưng điều làm mình khá buồn lòng đó chính là thái độ nhân viên ở quán này rất tệ. Đặc biệt là thái độ của cậu nhân viên đặt trà sữa rất rất tệ. Khi bọn mình vào quán thái độ đã tỏ vẻ khó chịu rồi, bọn mình hỏi về voucher của quán thì lại khinh ra mặt luôn. Hơn thế nữa, chọn trà sữa lâu một chút là cậu ấy nói luôn: "Vậy các bạn có đặt trà sữa không!" với một giọng vô cùng bất lịch sự rồi. Mình nói thật, trà sữa ngon hay không chỉ là một phần thôi, chứ thái độ nhân viên mới khiến khách hàng có thiện cảm được. Mình cũng không muốn đánh đồng mọi nhân viên ở đây, vì thái độ cậu nhân viên phục vụ lại rất tốt: dễ thương, lịch sự. Nói chung các bạn đến quán này thì né né cái bản mặt của cậu nhân viên đặt trà sữa đi nhé, cẩn thận rước bực vào thân.
P/S: Mình viết bài này là đã là rất kiềm chế và lịch sự rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!