Nhân viên mặt lúc nào cũng khó chịu . Ngứa cả mắt . Đến 2 lần mua cả 2 lần đều thái độ , chắc nghĩ mình đéo có tiền hoặc mình ăn mặc giản dị quá nhỉ cứ thắc mắc trong đầu mãi . Có lẽ chủ suốt ngày đứng cạnh gây ức chế cho nhân viên . Chứ nói thật , thái độ với khách hỗn láo . Bỏ 50 100 k ra chưa chắc trà sữa quán này đã ngon , cái điều cần là cái ứng xử trước đã . Thời buổi này có tiền là có tất cả , đâu phải là chúa muôn loài mà thấy khách vào thái độ như thế . Giờ quán này vắng làm gì ai mua .
Nhân viên order thái độ dù là mới khai trương nay là ngày thứ 3. Mình order 2 size L panda và nhắc lại 2 lầm nhưng bạn í bảo của mình hết 76k . Mình hỏi lại là mình order size L và hôm nay không giảm 20% ạ ( CT khuyến mại khai trương) thì bạn í bảo quên xong còn càu nhàu là mình nhắc lại 2 lần là size M . Thực sự thất vọng với thái độ của nhân viên những ngày đầu tiên đi làm :))