Trân châu cứng đơ, nước khá loãng và ngọt đậm vị đường, giống như nước đường trân châu vậy, có lẽ là tiết kiệm sữa quá nên không có độ béo ngậy như hãng khác.
Trước đây khá là tẩy chay nhưng có bạn rủ đi dịp khai trương nên đi thử
Và ngạc nhiên là ngon hơn tưởng tượng. Trân châu hoàng kim dẻo và ngon, trà sữa rất ổn. Hồi trước uống cứ bị ghê ghê và quá đặc trà, nhưng hôm nay mình nhìn lại với con mắt khác
Nhân viên phục vụ bình thường, hơi thô lỗ vì có lúc ko đọc số bàn bê cả 1 chồng trà sữa ra để khách tự lấy, còn như kiểu vứt cho khách lấy. Không gian hẹp, tối đa 10-12 người, decor đơn giản.
30n 2 cốc vừa rẻ vừa ngon. Vị trà thì tuỳ khẩu vị mỗi ng nên k đánh giá đc, trân châu ở toco thì mình thấy dẻo dai ngon. Nói chung là quá ổn so với giá vì có rất nhiều hàng giảm giá mà k thể nuốt đc
Tình cờ đi ngang qua mới biết Lạc Trung có TocoToco. Uống xong 2 cốc phê cả người. Thái độ nhân viên phục vụ, đồ uống ngon. Trân châu mềm đúng ý mình. Duyệt.
Con gái mìn rất thích uống matcha trà sữa. Mấy lần uống bên ding tea toàn cặn trà. Cơ mà đặt ở Toco Lạc Trung gần nhà hoàn toàn ok. Không có cặn mà thơm mùi. Ủng hộ quán dài dài. Thái độ nhân viên phục vũ cũng rất ok.
Thật sự chán
Mọi lần uống ở đây đều ok nhưng k hiểu sao nay mình có order 3 cốc trên goviet,mình có ghi thông tin % đường đá rõ ràng nhưng mình thấy lượng đá k chuẩn,rất nhiều đá,k giống mọi khi mình uống.K biết có phải ngừoi mới pha hay k,nhưng hôm nay gọi 3 cốc 3 vị panda,đường hổ,trà nhật đậu đỏ thì uống xong đều thấy đau bụng.Thật sự chán