Vị trí:
Nằm ngay vị trí trung tâm trên con phố đông ng qua lại nên khá đông khách
mình thì hay uống trà sữa ba anh em , trà sữa hoàng gia
ở đây các loại trà trái cây nói chung không đặc sắc cho lắm mình cảm thấy hơi bị nhạt nhẽo
kem cheese cũng được tuy không được đặc lắm nhưng cũng vẫn khá ngậy
Giá cả tầm 40 đến 50k
canh dịp khuyến mãi thì tính ra cũng khá rẻ
có dịp sẽ quay lại đây uống
nv lịch sự, sẽ quay lại khi có dịp ghé Cầu Giấy
Tocotoco – 1256 Đường Láng
Tìm mãi mới được quán trà sữa còn món Hoàng gia kem phô mai, mình đi mấy chỗ toàn bảo hết, mà hết gì lần nào cũng hết, chắc là ko bán nữa :(( Mình mua cốc này 49k size bé, ko có up size. Có lẽ đây là món mình thích nhất ở Toco, vị xoài được xay cùng đá và kem phô mai béo ngậy, rất ngon. Mỗi tội giá hơi cao so với ly nhỏ nhỏ này.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Nhân viên nice, lên đồ nhanh, dọn bàn khách cũ cũng rất nhanh <3
Buồn buồn gọi ship now hồng trà việt quất ở đây về. Mk có order giảm đường giảm đá nhưng uống vẫn thấy ngọt quá, chua ngọt rõ vị siro chứ không thấy mùi trà đâu. Trân châu ở đây hơi vón, mk lắc mãi vẫn dính vào nhau. Bù lại trân chau dẻo dai nhai thích nên gỡ gạc lại đôi chút. Bthg hay uống matcha hoặc trân châu hoàng gia, Yakul xoài nay muốn thử món khác mà thấy có vẻ k hợp lắm. Ship now rất rẻ nên hôm nào thèm lại order về
Gần đây Toco có vài loại đồ uống mới. Mình mới thử sữa tươi trân châu baby kem cà phê, kem cà phê ko rõ vị lắm, trân châu baby thì như trân châu hoàng kim loại nhỏ. Nói chung uống cũng đc nhưng trà sữa 3 anh em vẫn là chân ái.
Quán cũng mới đổi sang ống hút giấy.
2 cốc sale 50% còn 63k, freeship.
Ship hàng nhanh, không nhớ anh ship có đẹp trai hay không nữa. Mình mua qua app hay add mã giảm và thương hiệu này cũng hay giảm và giảm mạnh nên giá khá rẻ. Hình thức đẹp, vẫn ly nhựa. Bình thường mình hay gọi trà hoa quả hơn nhưng hôm nay đặt thử trà sữa Panda có sẵn topping trân châu. Vị trà nhẹ nhàng không quá nồng, không bị chát. Sữa không bị ngọt hắc. Trân châu mềm dai, ly size L uống no nê luôn. Sẽ tiếp tục đặt lại khi có tiền và trời đẹp.
Mình có order trân châu đường đen bên tocotoco nhưng hình như bên toco gọi là tiger sugar hay sao í. Nói chung là chán. Chả có vị sữa tươi gì hết, trân châu thì cứng, kiểu ngọt ngọt thôi, rồi có đường nâu thêm nên hoà vào bớt nhạt nhẽo. Chứ không thì dislike. Đúng là tocotoco chỉ uống panda or 3 anh em or trân châu hoàng gia or trà sữa vị nhài, 4 vị này na ná nhau :))) hôm trước có uống vị trà sữa dâu tây chả khác gì sữa dâu tây hộp , à nhạt nhẽo hơn thui í. Với đứa thiên ngọt như mình thì có lẽ vậy đó kkk uống 4 vị kia có vẻ ổn nhất thui ????
Thật sự là mình order chỉ vì cái tên. Hoá ra kim cương đen là thạch gì vuông vuông bé bé, trà sữa này thì vị ngọt lợm lợm. Chả hiểu sao mình giảm 30% đường rồi mà ngọt cứ như 110% )) Thế nếu để full đường chắc uống xong sản xuất ra đường luôn quá
Đc cái là kem chesse của toco vẫn k làm mình thất vọng, còn trà sữa nếu tính thì chỉ đc 6/10
Quán chú ý để đúng lượng đường như khách order nhé ạ
Mình order trà sữa ô long tcđ, và hết trân châu, okay. Nhưng trần đời CHƯA BAO GIỜ UỐNG CỐC TRÀ SỮA NÀO NHẠT NHƯ CỐC NÀY. Như nước lọc :)
Không bao giờ uống tocotoco thêm một lần nào nữa