Đường Đc khá dài nên cũng hơi sợ khi tìm quán, nếu đi từ GVM thì cứ rẽ phải rồi nhìn số 1 tẹo quán ở bên tay trái nhé. Chi nhánh ở đây cũng khá nhỏ chỉ có 1 tầng không gian mở nhưng trang trí cầu kỳ cũng đẹp mắt. Được cái càng ngày Toco càng đào tạo nv tốt lên rất nhiều, nv quầy niềm nở cười xinh cực ưng, mỗi cái bác bảo vệ thì hơi khó ở hic hic.
Menu quá trời món mà thi thoảng lại bổ sung món mới nên nhiều lựa chọn lắm. Trà sữa vẫn luôn thơm ngon đậm đà, thêm topping thì 6k nhân lên 1 loại >< Takoyaki nóng hổi ăn được mỗi cái rải nhiều sốt mayo với tương cà quá trời mà chả thấy cọng cá ép nào không đúng cho lắm. Giá cả cũng tương đương các quán trà sữa khác thôi.
Vẫn không hiểu sao mà trên NOW vs GF Tocotoco lúc nào cũng giảm đẫm thế. Cái tầm gió đã về mà lương vẫn chưa thì đúng là cứu tinh.
Tocotoco này nằm ngay mặt phố Đội Cấn. Mấy lần đến tận nơi uống thấy cũng rộng rãi phết. Đợt này lười toàn gọi ship về nhà uống.
Trong ảnh là trà sữa trân châu hoàng kim và trà xanh kem phô mai.
Lần trước uống bên Cửa Bắc chán, quyết định cho trà sữa trân châu hoàng kim thêm cơ hội. Lần này ngon hơn hẳn, trân châu dẻo dai, trà sữa đậm mùi trà.
Trà xanh kem phô mai thì vẫn ok, có điều kem ở đây hơi lỏng ship đến nơi tan hết vào trà. Thêm thạch sương sáo, coi như gọi cốc trà sữa thạch sương sáo vậy.
Vẫn không hiểu sao mà trên NOW vs GF Tocotoco lúc nào cũng giảm đẫm thế. Cái tầm gió đã về mà lương vẫn chưa thì đúng là cứu tinh.
Tocotoco này nằm ngay mặt phố Đội Cấn. Mấy lần đến tận nơi uống thấy cũng rộng rãi phết. Đợt này lười toàn gọi ship về nhà uống.
Trong ảnh là trà sữa trân châu hoàng kim và trà xanh kem phô mai.
Lần trước uống bên Cửa Bắc chán, quyết định cho trà sữa trân châu hoàng kim thêm cơ hội. Lần này ngon hơn hẳn, trân châu dẻo dai, trà sữa đậm mùi trà.
Trà xanh kem phô mai thì vẫn ok, có điều kem ở đây hơi lỏng ship đến nơi tan hết vào trà. Thêm thạch sương sáo, coi như gọi cốc trà sữa thạch sương sáo vậy.
? Mình và cô em cứ thèm chè là lại lượn lờ vào Tocotoco ăn, vì có món chè xueshan của Đài Loan mà 2 chị e đều thích.
- Không gian ở đây khá nhỏ, bàn ghế kiểu teen teen, bày trí hợp lý.
- Dessert tụi mình gọi xueshan vị số 3, mấy lần mình ăn thì thấy vị này ngon nhất, mà chưa kể mình rất thích pudding. Khi ăn chè này thì sẽ cho thêm ít sữa ở trong bình bé xíu vào, tuỳ theo khẩu vị của mỗi người. Mà mình thích cả mấy viên khoai hình trụ ý, ăn dẻo và thơm.
? Về trà sữa ở đây mình thấy pha cũng ổn, không bị ngọt quá, mấy lần uống vị truyền thống hay socola đều ngon.
- Nhân viên order thân thiện, chờ làm đồ thì hơi lâu chút.
- Giá chè xueshan
? Lâu lắm lắm rồi mới uống Toco. Menu ở đây hơi ít vị trà sữa. Mà toàn mấy lọai tên lạ lạ thôi. Kiểu trà colagen, 3 anh em :)) nhưng được cái có nhiều món mặn hơn như bánh takoyaki, kim bap mì đen chè đài loan.
? Hồng trà sữa và trà sữa socola uống ngon miệng, rõ vị. Nhưng mà hơi ngọt. Mình gọi 50% mà bị ngọt chút xíu, thêm ít là là ổn. Trân châu sợi dai dai ngon, cũng được cho kha khá. Uống đã miệng.
Chè ăn ngon, hợp với mình. Bát size m nhưng to và nhiều khoai lắm. Có hẳn 1 ly sữa béo cho vào ăn thoải mái.
? Không gian quán tạm được, khôg gây ấn tượng nhiều. Chỉ như các quán trà sữa cùng thế hệ thôi.
? Nhân viên làm đồ hơi lâu. Chè đợi mãi mới có. Còn trà sữa thì nhanh lắm. Gía cả khá ổn chè có 48k/b ts là 30k topping 5k/loại
Hôm đó ở đây đồng giá 28k ngày thứ 4 nên chúng mình đi. Sau lại dùng giảm giá của samsung còn rẻ hơn nhiều nè ?
✔️ Vị trí: Toco Đội Cấn nằm ở ngay mặt đường khá dễ tìm nhé. Mình đi từ hướng Lê Hồng Phong rẽ vào thì nằm bên tay phải nha ?
✔️ Đồ uống: vẫn là trà xanh collagen thơm mát và ngọt cùng thạch ăn kèm rất hợp vị, bên trong còn có kiwwi xắt nhỏ khá ngon nha. Trà sữa 3 có 3 loaii topping sẵn là trân châu, thạch đen và pudding thì k ngon lắm, mình k hợp vị sữa ở Toco, cái này uống trà sữa panda thấy ngon hơn chắc do có trân châu sợi nà ?
✔️ Giá cả: tầm 35k đến 40k 1 người nha ?
✔️ Không gian: Hơi bé và chỉ có 1 tầng nhưng ngồi cũng thoải mái ☺️
✔️ Nhân viên: Nhân viên vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình với khách nha ☺️
Toco 95 Đội Cấn
- Quán rất bé, chỉ phù hợp take away thuii
- Mình ord 2 loại là TS trân châu hoàng gia và Oolong TChau Baby kem cafe. TS Trân châu hoàng gia uống khá ok, trân châu màu cam và ròn, nhai rất thíc.
Còn oolong TChau baby kem cafe, nghe tên thì rõ kêu, nhưng huhuuu e sai rồi T__T Uống k khác j gói cafe hòa tan vậy đó ? Mà giá còn đắt, 49k cho 1 cốc cafe gói ~.~
- PS 1 điểm nữa, NV của Toco ở đây xinhh vãi huuhuu vừa cao vừa xinh, e gì ơi e ăn gì mà ajingonngon vậy, chị nhìn còn mê nữa ))) #NowFoodYEP
Mình thấy trà sữa ở đây uống cũng khá ổn, có nhiều mùi sữa ngọt hơn là vị trà. Nhưng nếu gọi phần đồ nước trái cây thì hơi bị chua nhiều hơn! Giống các cửa hàng trà sữa khác thì phải order đồ uống riêng và các loại trân châu hay thạch riêng và phải mất thêm phí là 3K thì phải :P Nói chung một cốc size vừa thì cũng to lắm và size to thì quá to lun! Uống chắc cả ngày mới hết ))
Cơ sở ở đây có một điểm trừ là chỉ có mỗi 1 tầng nên rất ít chỗ để có thể ngồi lại, hầu hết đều phải mua mang về. Còn nếu ngồi lại thì không gian khá chật chội, lại đông nên người ra người vào khá ồn ào và khó chịu! Bù lại nhân viên khá nhẹ nhàng và thân thiện :)
Lần đầu mình gọi royal macchiato vì thấy cái tên của nó khá thú vị. Mình cũng không rõ đây là vị gì nhưng uống cũng khá ngon nhất là lại có lớp macchiato thần thánh phủ bên trên nữa. Trà panda với hương thơm thanh dịu luôn là sự lựa chọn của mình khi đến tocotoco. Cửa hàng trên Đội Cần khá nhỏ để được khoảng vài bàn.
Lâu lắm mới quay lại cơ sở Tocotoco này bởi nó cũng không tiện đường mình đi lắm, quán lại bé nữa nên cũng ngại. Mình gọi 1 Hồng trà kem dừa và 1 hồng trà việt quất thêm lô hội. Không ngon lắm! Cốc hồng trà kem dừa xấu và nhạt, thường thì mình đi cũng giảm 50% đường mà nó không bị nhạt như thế này, vị hồng trà gần như không thấy, kem dừa để lên không đẹp mắt, kem ở đây cũng không ngon như lần mình uống ở Bạch Mai và Tây Sơn. Hồng trà việt quất giữ nguyên đường thì lại hơi bị ngọt quá, hương việt quất thơm, nha đam không được zòn như ý mình thích.
Tối qua em đi chơi về mua Toco cho uống thử.
Mua 4 vị Chanh leo đào, 3 anh em vs vị j ý.
Giá tầm gần 40k/cốc. Thấy em gái bảo uống ngon hơn Dingtea mà m thấy k bằng Dingtea.
Chắc uống quen chỗ khác rồi nên uống Toco thấy kỳ kỳ nhàn nhạt.
Em gái bảo nv nhiệt tình nhưng rất troll khách. Mua 4 cốc xong trả tiền nv mới bảo đang có chương trình mua 1 tặng 1 ??? Chả lẽ lại lấy thêm 4 cốc nhưng thôi đành tích điểm vậy
_Vị trí: đội cấn nhiều đồ ăn, quán nằm ngay đầu dễ tìm, có chỗ để xe ngay tại đó, hầu như đến quán là take away nên quán cũng k to lắm
_Khônng gian: mình đứng mua r mang về nên k vào sâu, nhưng nhìn chung là quán đủ mua mang về thôi, cạnh có ghế phù hợp cho việc ngồi chờ :)
_Chất lượng: ngọt k tả được, menu thì nhìn tưởng nhiều nhưng thực chất là mấy món giống nhau nhưng thêm chân trâu hoặc sữa thì có ngay tên gọi khác, cứ tưởng là món gì :3 Mình k giảm đường tại lần đầu mua thử, nhg k ngờ ngọt đến thế, còn có cảm giác lợ lợ ý, mình gọi trà xanh sữa với bạc hà mà còn ngọt k chịu nổi @@
_Giá: cũng như các quán trà sữa khác nhưng chán hơn nhiều, cùng giá vậy thì mình chọn uống chachago hay coco còn hơn :)
Vị trí: ngay mặt đường Đội Cấn, khá gần nhà nên cũng tiện tuy nhiên mình thấy quán không nổi bật lắm dù có biển hiệu to đùng.
Decor: quán khá bé, mặt tiền cũng vậy nên chỗ để xe không được thoải mái. Quán hơi tối ngoài ra cũng không có gì đặc biệt với lại mình chưa lên các tầng trên.
Nhân viên: thân thiện, nhiệt tình. Mình đến lần đầu chẳng biết chọn vị nào thì nhân viên tư vấn rất tốt.
Trà sữa: cốc to nhưng mình thấy uống hơi ngọt dù mình bảo cho đường vừa thôi.
Giá cả: theo mình là bình thường, giá thế này cũng không hẳn là rẻ, chago cốc to giá tầm 42k mà view với Decor đẹp hơn nhiều.
Vị trí: gần nhà, dễ nhìn, dễ tìm, đi qua feeling tea 1 chút.
Decor: quán chỉ có 1 tầng, không gian khá hẹp, phù hợp mua mang đi. Cây trang trí không được đẹp lắm. Ánh sáng ổn, chụp choẹt các thứ cũng ok.
Nhân viên: nhanh nhẹn, lễ phép nhưng không gây được nhiều thiện cảm.
Đồ uống: menu đồ uống khá đa dạng, topping thì bình thường, không nhiều lắm. Mình gọi dựa theo list bán chạy nhất. Uống cũng bình thường, không thích lắm. Và có 1 điểm trừ lớn là cốc bị nứt, vỡ gì đấy đại loại là lúc mình mang về thì nó bị đổ hết ra.
Giá cả: khá chát so với chất lượng, tầm trên 40k/ 1 cốc ( đã có topping ).
Mãi mới được hôm rảnh để vào tham quan không gian của Toco ))) cá nhân mình thấy thì không gian cũng không lớn lắm , được cái cách trang trí khá ổn , khẳng định là đẹp hơn Feeling tea rồi ?? có vài vị trí khá phù hợp cho việc sống ảo ? nhờ việc dặn kĩ lần này mà mình thấy trà sữa ngon hẳn ra , uống rất hợp ? nhân viên lần này cũng thân thiện nữa chứ ? giá cả thì cũng tương đương với Chatime và Ding Tea
Chắc chắn sẽ quay lại
Quán nằm ngay Đội Cấn , khá gần nhà mình nên rất tiện lợi trong việc di chuyển
Quán không quá nổi bật vì bị các quán khác chiếm mất hào quang ??
Nhân viên thân thiện , biết cách tư vấn cho khách hàng
Mình mua mang về mang về nên cũng không biết không gian như thế nào ?
?
Đồ uống : mình đã được nhân viên hỏi là có muốn uống ngọt nhiều hay không, mình bảo uống ngọt vừa thôi thì lúc về nhà uống cảm giác như ngậm cả nắm đường trong miệng
Trân châu mềm , dai
Tiện đi ăn lẩu ở uni bbq nên ra đây làm cốc trà giải nhiệt luôn. Lần đầu thấy cái cơ sở của toco mà nó bé tí thế này lạo xấu nữa đk duy nhất 1 góc có mấy cái biển nhỏ nhỏ đẹp đẹp cứu cả cái không gian quán. Quán anyf đông quá thù thì chỉ có nc đi về thôi
Nhân viên ở đây phục vụ ko tốt lắm nhé. Hơi lạnh nhạt vs khách. Bàn thì ko có khăn giấy để dùng.
Trà sữa của toco thì vẫn vậy rồi vị sữa át vị trà. Kiwi chanh leo uống mát mát chua chua dễ uống.
Không gian nhỏ nhỏ nhưng trang trí khá được ❤️ Nhân viên phục vụ rất đáng yêu, nhiệt tình và niềm nở cười nói )) Mình gọi thử trà sữa truyền thống của quán và nước chanh quất mật ong thì được tặng thêm 4 viên bánh "terayaki" mực ? Trà sữa ngon, ngọt vừa; nước chanh quất uống khá mát, chua ngọt lạ miệng. Tuy nhiên, quán lại thả thêm cả vỏ chanh hay mứt hoa quả gì đó vào nên có hơi kì kì, kén người uống :') Điểm cộng của đồ uống đó là trân châu ở đây rất ngon í )) không hiểu sao ngon thế )) dai dai mà cực mềm, lại ngọt nhẹ nữa ? Bánh ăn cũng được nhưng hơi ít nhân, dày vỏ ạ. Không gian tuy rất ok nhưng có điều quán ngập mùi dầu mỡ của bánh terayaki. Mình phải ngồi thẳng dưới điều hoà mới đỡ mùi 1 chút. Còn về giá cả thì mình đánh giá là vừa phải nha!
Sau lần uống ở Tocotoco Hồ Tùng Mậu thấy có thiện cảm hơn với Tocotoco nên hôm trước thèm trà sữa mà lại tiện đường nên ghé vào đây mua về.
Mình gọi matcha macchiato. Giá 38k 1 cốc size M còn size L là 44k. Uống cái này thì nên giảm đường còn 30 hoặc 50% sẽ ngon hơn vì k bị quá ngọt. Matcha ở đây khá đậm vị, thơm, có vị chát chát. Kem mặn khá ngon, béo béo ngậy ngậy. Thấy khá là ưng. Theo mình thì matcha macchiato ở đây còn ngon hơn ở chatime, vì phần kem ở đây ngon hơn và nhiều hơn ở kia.
Nhân viên ổn.
Quán nằm trên đường Đội Cấn, có mặt tiền khá nhỏ nên không dễ nhìn thấy lắm. Không gian cũng bình thường, không được rộng rãi như một số cơ sở khác.
Trà thì minhhay gọi hồng trà ít đường thôi chứ chưa thử các vị khác ở đây. Trà uông cũng tạm được, giá thành hợp lí. Lần này mình còn ăn thử chè nữa, ăn giống kiểu chè ở blackball nhưng mình vẫn co cảm giác đồ ở blackball ngon hơn ấy. Giá một bát như này là 55k, cũng tương đối cao. Nhân viên phục vụ bình thường, không có vấn đề gì cả.
Đợt này đang có giảm giá 40% của quà tặng galaxy nên mình đi toco suốt
Quán ở ngay mặt đường, cũng dễ tìm, trước cửa có 1 xe đẩy bán hàng cơm. quán có 1 tầng thôi, ở ngay ngoài có 1 hàng ghế liền dài, các bàn để cũng cách nhau, nói chuyện cũng thoải mái.
Có size M và L. Theo mình thấy size M cũng khá to
Lần đầu mình gọi vị kiwi trà xanh chanh leo chán không tưởng. Kim cương đen ngon bao nhiêu thì vị này chán bấy nhiêu. Vị rõ nhất là chua, ngoài ra mình không thấy có vị gì nữa ". Chanh leo không rõ, trà xanh thì càng không thấy luôn. Cảm giác chua như kiwi ý. Mình mix thêm lô hội được khá nhiều, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Trà sữa kim cương đen thì cực ngon, độ ngọt vừa phải, có thạch cafe ăn dai dai sần sật ngon lắm, mình đã quay lại toco ngay hôm sau vì cái món đó. Điểm cộng ở đây nữa là ít đá, không như hôm mình uống bên hồ tùng mậu ngồi nửa tiếng đá cũng chưa tan hết, quán tuy 1 tầng nhưng khá thích chỗ ngồi ở đây... sẽ quay lại để thử nốt trà sữa ba anh em :)).
Quán nhỏ nhắn nằm ngay mặt đường Phố Đội Cấn, nhân viên thân thiện, đồ làm cũng khá nhanh. Điêug hoà mát mẻ, wifi căng đét. Nhưng không gian không được rộng rãi lắm!
Từ lúc Toco dính phốt ầm ĩ m đã k ưa kiểu thái độ pv của nv r. Mà thiệt là từ ng quản lý của sys Toco đã k đỡ nổi luôn, tiện m kể luôn lúc vụ Toco bị tố cốc trà sữa có vật lạ nổi ầm lên r bà gđ bảo do đối thủ cạnh tranh các thứ... M vẫn tin cho đến khi bà chị làm cùng nhảy vào cmt 1 bài pàge Toco post lên, chỉ bảo mỗi câu kiểu ừ trước m uống trà sữa cũng bị 1 lần dính vật j lạ lạ sợ k dám uống nữa, thế là bị ad xoá cmt luôn!!:))). M nghe k tin cũng thử nhảy vào cmt bảo 'sao toàn giữ cmt tốt còn ai chê cái là xoá đi hả ad', cũng 1 lúc sau vào thấy cmt bị xoá, bà kia còn bị chặn cmt luôn.:)). Bó tay. Còn lại đống cmt cho bài viết í 100% chỉ còn toàn nào khen vs ủng hộ....nhìn đã thấy chối điêu toa r.:))
Thiệt ra thì đánh đồng all toàn bộ sys làm ăn k ra j là k đúng, nhưng vẫn cứ bị tâm lý sao ấy.:/. Từ lúc ấy là lâu lắm r k uống lại Toco đấy.:)).
Nay tiện tạt qua mua ở cơ sở này, nv vẫn trả lời đều đều, nhưng cảm giác cũng chả mặn mà nhiệt tình j vs khách.
- về đồ uống (từ trái qua)
+ vị Vitamin C+chanh leo+ kiwi: chua chua ngon lắm luôn í!
+ dưa gang: thanh mát dễ uống
+ okinawa vẹo j đấy: lạ.
+ panda: uống k khác j sữa, thật ra m k biết nó là vị j. K thích lắm, mặc dù e nv PR đang hót.:))
- okonamiyaki: thôi đừng ăn.:))
Tổng thiệt hại: 280k (mỗi cốc đã kèm pudding)
Trà sữa: các vị truyền thống ở đây pha bị nhiều vị sữa, ít vị trà nên ngấy. Mình gọi trà sữa 3 anh em, có 3 topping thì có trân châu ngon, dẻo dai, k nát. 2 topping còn lại là pudding trứng với thạch đen, vị cùng nồng mùi sữa quá nên mình k ăn được :(( Thêm vị trà sữa rất ngọt, dù mình giảm còn 30% đường rồi
Trà sữa vị socola thì lại rất ưng, đậm mùi socola, k bị ngọt, dễ uống. Topping chân châu thì ngon rùi.
Giá thì cũng như các quán khác, hay được khuyến mãi nên hay gọi
Lắm chi nhánh wooooo
Và, lần nào cũng uống vào mấy vị ko nuốt nổi.
Cơ sở ở Đội Cấn này khá bé, chỉ có 1 tầng, mua về thích hơn là ngồi tại chỗ.
Con bạn mình là mê Tocotoco lắm. Hay tại trà sữa thì ngon hơn trà trái cây chăng.
Uống nước ở đâu thì cũng luôn là size L, thế mới đã. Như thường lệ con người ko thích trà sữa này lại gọi 1 loại trà nguyên chất hoặc hoa quả nào đó. Và lần này là Hồng Trà Việt Quất (38k). Muốn thêm topping là pudding nhưng quán bảo chọn mấy loại như lô hội hợp hơn nên cũng nghe theo.
Tại sao tôi lại chọn loại trà này?? Vì trong menu nó đẹp vc các cậu ạ. Nó màu đỏ quyến rũ ý. Đến khi nhận trà thì như 2 thái cực, đục đục y chang màu nước hồ đầy rêu, xấu điên người. Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ?? Thất vọng!! Vị thì chua thần hồn điên đảo. Đem về bỏ ra bớt 1 nửa để thêm nước đường vô mà vẫn ko trôi được. Trà thì nhớt nhớt hay là do thạch lô hội tiết ra nên cảm giác thế? Mà topping cũng chán. Chả được cái điểm vẹo gì để gỡ lại. Đổ nguyên đấy, nào có được mấy ngụm đâu.
Tự hỏi bản thân có thêm thử tiếp các vị trà khác ko, đen mấy lần rồi chứ chả phải 1, bốn mấy nghìn bỏ ra mua li nước mà cứ phải đổ đi vì ko nuốt nổi thế này .
Nhà t ngay đây nên ship về rất nhanh. Tocotoco đội cấn lúc pha ngon pha ko ngon nhưng đc nh hôm vừa lòng***:) mê nhất là trsua Panda nóng ntn uống vào phê lòi
Nhà t ngay đây nên ship về rất nhanh. Tocotoco đội cấn lúc pha ngon pha ko ngon nhưng đc nh hôm vừa lòng***:) mê nhất là trsua Panda nóng ntn uống vào phê lòi
Hà Nội nóng nực muốn giữ bình tĩnh cũng chịu chết với quán này!!!. Đã 2 ngày ăn quả boom vỡ alo thì chớ lại còn tức anh ách vì cái thái độ. Toàn CANCEL ĐƠN HÀNG không lý do.
Cáu thực sự!.
BOOM quán muốn khách sống sao để khách chiều lòng BOOM quán ạ!.
Hà Nội nóng nực muốn giữ bình tĩnh cũng chịu chết với quán này!!!. Đã 2 ngày ăn quả boom vỡ alo thì chớ lại còn tức anh ách vì cái thái độ. Toàn CANCEL ĐƠN HÀNG không lý do.
Cáu thực sự!.
BOOM quán muốn khách sống sao để khách chiều lòng BOOM quán ạ!.
Công ty mình gần đó, mình đặt cho cả cty dùng, nhưng tháng trước bị bom hàng tận 3 lần. Thấy các bạn ở trên bình luận nên hôm nay mình với vào đưa ý kiến. Cửa hàng nên xem xét lại cách phục vụ khách
Công ty mình gần đó, mình đặt cho cả cty dùng, nhưng tháng trước bị bom hàng tận 3 lần. Thấy các bạn ở trên bình luận nên hôm nay mình với vào đưa ý kiến. Cửa hàng nên xem xét lại cách phục vụ khách
Tôi đặt hàng nhưng nhiêu lần bị hủy đơn hàng không lý do. Tôi không tiếc tiền chỉ chỉ tiếc vì đã đặt lòng tin vào cửa hàng này. QUÁ COI THƯỜNG KHÁCH HÀNG!!!!
Tôi đặt hàng nhưng nhiêu lần bị hủy đơn hàng không lý do. Tôi không tiếc tiền chỉ chỉ tiếc vì đã đặt lòng tin vào cửa hàng này. QUÁ COI THƯỜNG KHÁCH HÀNG!!!!
Bực hết cả mình. Đặt hàng 2 lần liền đều bị tự động hủy, không có nhân viên gọi thông báo trước. Vừa mất thời gian, tiền thì chuyển rồi lại bị trả ngược lại. AUTO sẽ không quay lại đặt quán này nữa.
Đặt 2 lần đều bị hủy vô cớ, đợi mỏi cổ không thấy hàng đến còn bị auto hủy. Nếu không cần khách hàng nữa thì nói 1 câu, chơi cái trò trẻ con đấy thì sống bền lắm Tò cò tò cò ạ
Đặt 2 lần đều bị hủy vô cớ, đợi mỏi cổ không thấy hàng đến còn bị auto hủy. Nếu không cần khách hàng nữa thì nói 1 câu, chơi cái trò trẻ con đấy thì sống bền lắm Tò cò tò cò ạ
Mình mua hồng trà và 3 loại topping đi kèm thì mình vị trà chưa đậm lắm, trân châu dai, thạch cafe thì thơm. Mình đặt có 30% đường nên cũng không ngọt lắm. Mình đặt qua now thì bị giao hàng muộn 1 chút, nghe anh shipper bảo do quán hết trà.
Tóm lại thì mình thấy trà khá ngon, sẽ đặt lại nhưng mỗi tội là mình đặt nhiều trân châu quá hay sao mà không hút nổi, mong quán làm cái ống hút có cái thìa ở dưới cho dễ ăn.
Quán trang trí đẹp, lịch sự và thoáng đãng, mỗi tội cái Bar to quá nên choán hết cả diện tích ngồi cho khách. Đồ ăn đồ uống thì ngon, rẻ, mà làm cũng sạch sẽ, phục vụ nhanh! Take away or Stay đều ôk!
1️⃣ vị trí : ở gần trường , ngay chỗ đội cần mặt đường luôn nên rất dễ tìm thôi ạ . Quán có chỗ để xe ngay trên vỉa hè luôn ạ ??
2️⃣ không gian quán : có một tầng , trag trí cũng không có gì nổi bật cả ạ .lại không có điều hoà nữa nên là nóng bức cực giống như hôm m đến vào buổi trưa nưax nên lại càng phát rồ thêm :)))
3️⃣ đồ uống của quán cũng khá ok , m thích uống trà sữa kiwi và chanh leo ạ ( do m thích đồ chua mà ) giá cả thì tầm >30k ạ
1️⃣ vị trí dễ tìm lắm nhoa ??
2️⃣ quán hơi bé , tầng 1 lại k có điều hoà nên chả bao h ngồi ở quán để uống cả toàn mua về thôi .
3️⃣ trà sữa thì cũng tạm ổn , nhưng cái giá thì khá là chát so vs chất lượng > k ưng lắm . Bù lại thì luôn có nhiều chương trình khuyến mãi , gần như lúc này cũng có hay sao ý ??? . Góp ý của m là khi làm đồ ăn kiểu như cá viên ... Thì các ac nhân viêb làm hơi lâu . Tận 20p chờ đợi. Nhưng bù lại thì các ac nhân viên cũng rất nhiệt tình ạ ??
Camera dính trà sữa nên nhìn ảnh chán đời quá )))
Tự nhiên hôm đi trên đường, thèm trà sữa khủng khíp nên tạt vào đây.
Quán cũng dễ tìm thôi, cách feeling tea vài nhà.
Mình gọi trà sữa panda với trà toco. Còn không kịp chụp lại 2 cái cốc vì khát quá )) panda thì mình uống đợt trc rồi, thấy không bị ngọt quá nên lần nay đi gọi tiếp. Trân châu có vẻ ngon hơn trước, ăn không bị dai.
Mỗi tội order giảm đá, bạn nhân viên nghe thế nào tăng gấp đôi đá :( thành ra không uống nhanh đá tan ra hết thì nhạt toẹt.
Khôg biết có e- card, không cũng cố thủ dùng đấy ))
À đang có ctrinh mua 2 tặng 1, mình mua được tặng vòng đeo tay ))
Quán nhỏ và dễ tìm. Có tường gắn đầy biển số để selfie. Trà sữa quý phi và socola đều ???, trân châu ngon và đầy đặn. Thứ 4 thứ 5 đang có chương trình mua 2 tặng 1
Được hôm đi lượn lờ thì mưa to quá nên tiện thấy quán ghé luôn.
- Trước có uống hiệu này ở Vincom NCT rồi thấy cũng bình thường.
- Và lần này uống cũng vậy à, không có gì đặc sắc. Chỉ khác ở chỗ có 1 cái menu trà sữa co sẵn trân châu hoặc pudding rồi nên là rất tiện giá rẻ được gói gọn trong giá đó luôn. Chứ thường 1 cốc tb khoảng 35-37k cỡ M, 40k cỡ L mua thêm trân châu thêm 5k rồi.
- Cốc trà sữa 3 anh em của mình có sẵn trân châu với pudding mà giá chỉ 38k, cỡ L 44k. Tiết kiệm phết.
- Uống cũng ngon, pudding mềm, ngon, trân châu cũng mềm luôn mà thấy dán 1 poster trên tường ghi trân châu 100% được làm từ bột sắn, bảo đảm chất lượng, an toàn này nọ.
- Hôm nay là ngày mua 2 tặng 1 mình cũng không rõ lắm nhân dịp gì cơ mà bạn mình chọn free cốc trà xanh dâu tây. Uống không ngon mà có trà xanh nên hơi chát.
- Không gian quán hẹp, ngồi không được nhiều. Có bảo về trông xe rất yên tâm tại phố Đội Cấn hay bị công an đi lùa vỉa hè lắm.
- Nhân viên ở đây cũng không có gì chê trách. Khách đến - về chào hỏi đồng thanh, đàng hoàng.
Mình hay vào toco ngồi với bạn .Quán khá vắng . Tầm 18h mà quán chỉ có mỗi mình . Quán trang trí khá đẹp .Nhưng hơi bất tiện vì diện tích nhỏ . Các bàn khá xít nhau. Các bạn nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình tư vấn về đồ uống. Phục vụ khá nhanh nhẹn . Quán đang khuyến mại mua 1 tặng 1 . Mình chọn toco choco size L được khuyến mại hồng trà xoài dâu tây . Đồ uống khá ngon . còn quay lại nhiều <3<3
có mấy đứa em họ lên, dẫn đi thăm lăng bác, xong nhà bạn ngay gần đó, ăn xong tiện thì cho bọn nhóc đi uống trà sữa luôn.
quán dễ tìm, đi qua uni bbq 1 đoạn ngắn là thấy liền.
không gian quán bé, có 1 tầng, trang trí đơn giản.
nhán viên chán, nói năng với khách mà như kiểu quát vào mặt khách, nghe mà chán luôn.
đang mệt nên uống cũng không xuôi, riêng chỉ nói đến cốc trà hoa nhài thôi mà chán toàn tập luôn, gọi uống trà sữa mà uống không khác gì nước sữa, chả thấy vị trà hoa nhài đâu, còn trà sữa dưa gang nữa uống cũng chán chả kém, tuy có mùi dưa gang nhưng vị trà uống không thấy mà sữa thì rõ nhiều.
Mình đặt lần thứ 2 rồi, lần đầu gọi cho mình báo hết hàng, yêu cầu mình chuyển sang món khác, mình cũng đồng ý, tuy nhiên sau đó lại hủy không hiểu lí do. Bực mình. Shop làm ăn như này thì có *** khách hàng quay trở lại lần sau nhé.
Toco ở đây khá là sạch nhưng hơi nhỏ, hôm đầu đến dùng thử luôn món xoài mới (sr quên mất tên ?) vì các bạn nv PR nhiệt tình quá ạ ???
sẽ lại đến vào thời gian gần nhất ?
Lần đầu uống thử trà sữa của Toco mua về. Đồ uống đậm vị. Lúc đến quán mua thấy không gian đẹp, gọn gàng. Ngoài có bảo vệ giữ và xếp xe gọn lại giúp khách.
?Địa điểm : 95 đội cấn, dễ tìm nhưng nếu đi vào giờ tan tầm, cao điểm thì sẽ bị tắc một lúc.
__________________________________________________
? Không gian :
Vì vỉa hè ở đội cấn khá nhỏ nên chỗ để xe cx nhỏ nếu đến vào lúc đông khách chắc k có chỗ để xe.
Quán có 1 tầng duy nhất và chỗ pha chế đã chiếm một nửa diện tích r nên chỗ dành cho khách uống nc tại quán rất nhỏ chỉ có mấy bàn .
Cách trang trí cx ổn, với tông màu chủ đạo là nâu vàng, trong quán cx có nhiều chậu cây bé bé xinh xinh.
__________________________________________________
? Đồ uống và giá cả
Đồ uống cũng bình thường không quá ngòn mà cx k quá chán.
Về giá cả mình thấy khá đắt so với các quán khác như dingtea hay bobapop size m thêm trân châu mà đã 43k
Còn 1 điểm nữa mình không thích đó là cái cốc đựng trà sữa vì hôm trc mình phải đi học nên đã mua về khi đến lớp thì cốc trà sữa đã đổ hết túi r -.- may mà cô cho mình mượn cái bình để đổ ra ( ảnh cuối cùng )
__________________________________________________
? Phục vụ
Chu đáo, nhẹ nhàng...
Quán nằm trên đường đội cấn, rất dễ tìm. Đến đây một vài lần, mình cảm thấy thích cách trang trí cửa hàng tại đây. Tuy nhiên nhân viên ở đây không nhiệt tình cho lắm và nói cười quá to. Cảm thấy không đẹp mắt lắm khi bạn rán bánh ở trước cửa hàng vừa rán vừa ăn :)) Ngoài ra thì trên mỗi bàn không có giấy ăn, khá bất tiện.
hôm đó mình và bạn mình có gọi 1 machiato hoàng gia và 1 trà sữa trân châu sợi. cả 2 đều bình thường, k có gì đặc sắc. Nếu so giữa chất lượng và giá cả thì thực sự mình thấy 49k 1 cốc machiato hoàng gia là quá cao.
Có 1 điều lạ là mình đến đây vài lần nhưng chưa bao giờ nhận được hóa đơn, bạn nhân viên luôn nói lí do là máy in hỏng. Tuy nhiên hôm đó mình chỉ gọi 2 cốc, nhưng trên dán nhãn của mỗi cốc lại ghi 1/3 và 2/3. Mình cũng k rõ có gì nhập nhằng giữa cửa hàng và các bạn nhân viên không??
Bị ăn bom 2 lần. Quán tự hủy không thèm báo lý do. Làm ăn như thế này thật kém chuyên nghiệp hơn cả bà hàng nước đầu ngõ. Nên nghỉ mẹ bán đi cho đỡ mất thời gian khách hàng
Nhân viên bên 95 đội cấn pha đồ rất không ổn, đậm nhạt không đều tay. Mình thường xuyên gọi topping nhưng chỉ được thêm gọi là có , có cái nọ mất cái kia, thường xuyên k báo lại cho khách. Panada thêm machiato và đậu đỏ nhưng nhận lại từ ship là k có gắn tên đồ uống, thiếu topping bên trong, nếu loại có thì 1 xíu. Rất nhiều lần vậy rồi.
? Do vị trí thuận lợi là vô cùng gần nhà nên đã là 1 địa chỉ ruột của mình
? Không gian hơi nhỏ nhưng mình hay mua về nên không sao
? Mình hay thích trà vị basic nên lúc nào cũng auto gọi Trà sữa trân châu hoàng gia, giảm 50% đường. Trân châu ở đây ngon lắm, dai mà dẻo, không nát, không có vị cao su hay là bị bở bục bục như mấy hàng khác đâu. Đây là hàng có chất lượng nấu trân châu đỉnh cao nhất mình biết :)))
? Về giá thì ở đây hay có khuyến mãi lắm, không thì mình cũng có thẻ tích điểm và auto lúc nào cũng được giảm 10%
Mình vừa order 1 cốc trà sữa ba anh em. Mình có chọn 100% đá mà khi nhận đồ thì không có một chút đá nào. Không hiểu là các bạn nhìn nhầm đơn hay bỏ quá ít đá?
Hôm nay lần đầu mình biết đến quán này
Do thấy m.n bảo T4, T5 ở đây giảm giá mình cũng hùa theo gọi uống thử.
Chắc do gần chỗ mình ship khá nhanh, giá ổn, đặc biệt đập vào mắt khi vào đây chọn món là Trà sữa ba anh em. Chỗ mình mấy chị em đều ấn tượng với tên này.
Vị này uống khá ngon ?? trân châu dẻo nói chung khá Oki. Mỗi tội mình cảm thấy khá ngọt khi đã báo giảm 50% đường.
Tình cờ mình ghé qua tiệm trà sữa này. Lần đầu nên mình k biết nên chọn uống gì cho ngon, mình thử uống trà sữa loại phổ biến, thêm trân châu sợi. Thực sự là trân châu dây k ngon, nó là sợi nên khó hút lên ống hút đc. Không gian quán hơi nhỏ.
Khách sẽ được chọn mức độ ngọt nên uống rất ok
Mình thích bức tường có mấy biển số xe này.
?Thương hiệu có nhiều chi nhánh và chỗ ngồi khác thoải mái??có thể tụ tập nhiều bạn bè
?Nhiều vị khác nhau nhưng hơi ngọt và ngấy, có 1 vài vị khá giống nhau ko phân biệt được?? . Topping có trân trâu và trân trâu sợi pudding thạch...nhưng trân trâu không ngon
?Nhân viên khá nhiệt tình nhưng lần mình uống ở đội cấn thì nhân viên làm lỗi và khá lâu?
?Giá phù hợp với học sinh và sinh viên dao động từ 35k-50k
Đây là lần đầu mình uống ở cơ sở đội cấn. Không gian quán khá bé, ko có cửa nên dù bật điều hòa cũng chẳng ăn thua gì, may được hôm trời mát :)). Mình gọi 1 trà sữa kim cương đen okinawa size L 44k, vị cứ lạ lạ kiểu gì ý, kiểu như là dùng đường nâu nên vị ngọt cứ lờ lợ. Dù mình đã bảo giảm 50% đường nhưng vẫn thấy ngọt. Đã thế cốc còn bị ít đá. Okinawa đã có sẵn thạch cà phê sần sật, mình có gọi thêm topping trân châu nhưng cảm giác hôm đấy trân châu luộc chưa kỹ nên độ mềm vẫn chưa đủ. Nhân viên ko lạnh lùng nhưng cũng không đến mức quá thân thiện, có thể tùy cảm nhận từng người :))
Mình thích uống trà sữa ở tocotoco nhưng hôm nay order hokaido thêm puding mà ccs bạn í nhầm thành thêm lô hội :((( buồn quá,đề nghị các em nhân viên để ý làm đúng cho khách hàng chứ ko đúng vị thì ko ổn tẹo nào!
Cực thích uống tocotoco nhé ?
Mình mua 1 size lớn là 42k vị hồng trà thêm chân trâu vs sữa. Uống vừa phải ko bị ngọt quá hay nhạt quá, nhưng ko hiểu sao mình lại thấy vị giống hồng trà dingtea lắm :))
Nhân viên nhiệt tình, quán cũng rộng rãi