Lâu lâu không uống Toco. Hôm rồi đi Big C, thế nào lại thấy 1 gian của Toco, tự nhiên nhớ thèm thạch đen nên gọi.
Tocotoco Mình thích vì cảm thấy trà sữa đơn giản, dễ chọn. Thích cái Kim cương đen (thạch cafe).
Giá k quá đắt, trên dưới 40k thôi. Nào thèm chesse thì mới ra Gongcha.
Quán mới nên nhân viên còn lóng ngóng lúc trả đồ khi khác đông. Cơ mà nhân viên ngoan, khách đông mà toe toét suốt chứ k cau có :)
Đi mua đồ mà lại khát nên vào TocoToco uống. Nếu là bình thường thì chắc chắn bọn mịn sẽ không uống đâu nhưng mà vì hôm đấy có việc cộng với việc bạn mình có mã giảm nên hai đứa mới tạt vào đây. Đã từng uống ở Toco ở nhiều cơ sở khác nhau và thành thật mà nói thì nó chả ngon lắm. May sao lần này đồ uống dừng ở mức khá. Mình gọi trà sữa Panda, về cơ bản là hồng trà sữa với 3 topping, giảm đường full đá nên không bị ngọt quá. Trân châu đen ăn cũng ổn, mấy loại còn lại mờ nhạt quá mình không nhớ nổi nữa
Trà Sữa Tocotoco - Big C Thăng Long- Chất Lượng tệ
Không hiểu sao có thể làm ra được loại trà sữa mà chân trâu cứng như đá, càng không hiểu sao bán rẻ lương tâm, chất lượng cố tình giao cho khách hàng cái thể loại đồ ế ẩm đã để quá time gian dùng. Lần đầu tặc lưỡi cho qua, nhưng nay lần thứ 2 thì thấy rất bực mình. Tôi ko thèm được giảm giá mà nhận về đồ ko đáng 1 xu này. Hãy làm ăn cho tử tế đi nhé
Đặt 6 ly (4L,2M) thì nhận được 5M, 1L.
Chưa kể lần trước đặt 4 ly có topping thì khi nhận ko ly nào có topping cả.
Trong khi khuyến mãi mà khách sử dụng thì bên now, goviet hay grap sẽ trả.
Chả hiểu nổi thái độ làm dịch vụ của Toco ntn.
Từ giờ xin phép tẩy chay nhé!
Đã không dưới 3 lần uống ở đây và thấy khá ổn.
Nhân viên: phục vụ ổn
Giá: khá ổn
View: chật, bé, hẹp, hơi xấu vì nằm ngay lối đi lại trong siêu thị.
Thức uống thì khá ngon so với mình nghĩ.
Không bàn luận gì nhiều ghé qua mua đồ uống rồi lượn 3 vòng bigc rồi về là hợp lí.
Đặt 2 cốc Panda, 1 cốc thêm topping trân châu sợi 50% đường, không đá; 1 cốc 50% đá, 70% đường đến khi nhận hàng thì panda không có trân châu chỉ có trân châu sợi gọi thêm và cả 2 cốc đều cực kì nhạt (nói thẳng ra là nhạt toẹt như nước ốc). Sau đó gọi điện đến tổng đài thì dập máy, không nghe. Không hiểu dịch vụ làm ăn như thế nào và tổng đài có để làm gì. Thật sự là chưa bao giờ thấy tệ đến mức này.