Quán này là quán fake nhé ae. Ai chưa đến thì hãy cẩn thận, hoặc chịu khó đi xa 1 xíu lên Toco 39 Quang Trung mua ts nhé. Quán này bẩn vl, đồ chưa dc dọn dẹp sạch sẽ, k gian tối, bí. Mk gọi trà xanh đào và dâu tây và trà xanh kiwi chanh leo, nhìn khác xa Toco xịn, và chất lương phải nói cực tệ
Đồ uống bình thường, nhưng mình không care lắm vì mình chỉ cần chỗ ngồi yên tĩnh. Vậy mà bà chủ quán quá ư là kinh khủng.
- Đầu tiên là thấy mình gọi có 1 cốc nước mà còn mang theo cái laptop thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Mình ngồi làm việc mà nghe quát nhân viên ầm ầm, hết giục đi lau bàn, quét nhà, xếp lại gối,..... Mà mình chỉ thấy 1 nhân viên, quay như chong chóng.
- Ban đầu mình ngồi bệt gần cửa kính nhìn ra đường trên tầng 2, sau bà chủ bảo ngồi ra ghế để nhân viên quét dọn. Ok, không vấn đề gì. Lần 2 đang ngồi làm việc tập trung thì bà chủ lại nói to với nhân viên bảo anh ngồi máy tính 10h30h xuống tầng 1 ngồi. Ok, không cần nhân viên bảo thì cũng đã nghe thấy vì bà ý ngồi ngay phòng bên cạnh thôi. Chắc sợ mình ngồi tốn điện ))). Dù phòng cũng chỉ bật mỗi 1 cái quạt treo tường.
Sau đó nhân viên ra lí nhí nói với mình, mình hỏi sao lại phải xuống tầng 1 thì không dám nói gì.
Mình ghét quá quyết định về luôn, không cần đợi 10h30. Ra về bạn nhân viên còn xin lỗi mình. Thấy thương ghê, lỗi của bạn ấy đâu.
Tựu chung lại thái độ chủ quán như vậy thì khách éo quay lại đâu nhé. Chẳng qua là đất của nhà không phải thuê mặt bằng chứ không có mà sập tiệm rồi.
Mình đi ở đây nhiều lần rồi nhưng bây giờ mới lên đánh giá cho quán đây. Quán uống rất ngon, vị đa dạng dễ uống, mình thích nhất là trân châu đen ở đây, mềm và ngọt, còn nhiều nữa. Nói chung là rất ngon nha. Thái độ nhân viên lễ phép, nhiều lúc quán đông chen lấn nhau nhưng nhân viên cũng không có thái độ khó chịu , phục vụ khách rất nhiệt tình và mình rất thích. Đây là quán quen của mình luôn và chúc quán buôn bán đắt khách nhé ạ 100 điểm cho quán.
Mình có đặt 1 cốc toco socola. Ghi rõ order là 100% đường. 50% đá. Thêm chân châu M
Kết quả khi về nhà hí hưởng mở ra uống thì ôi mẹ ơi. Đồ này là cái beep gì thế. Vị thì không một chút đường. Đá thì phải cỡ 150% so với bình thường chứ k phải là 50% nữa
Quá chán về tocotoco
Sẽ k quay lại tocotoco thêm bất kì 1 lần nào nữa.
Chia sẻ với mọi người để tẩy chay cách làm đồ của cơ sở ở chỗ quang trung - hà đông
Mua 3 cốc trà sữa 3 anh em, nhân viên nhận điện thoai thì ngọt sớt. Giao trà sữa tới thì vị trà sữa khác hẳn, gọi điện lại hỏi lí do, thì nói k phải vị sữa ông thọ mà là sữa bột, vị 100% sữa ông thọ, trà 5 anh em màu trăng đục, ngọt thấy kinh. Nhân viên từ chối, kêu bận k nghe được máy. K hiểu làm ăn kiểu gì, cho chất gì vào trà sữa nữa
Hôm đi mua thì mang về do k có thời gian uống ở đó nên chưa biết bên trong như nào nhưng quán rất rộng phù hợp để tụ tập bạn bè cho những trưa hè nóng bức như này. Quán rất dễ tìm, nhân viên thân thiên nhiệt tình. Đồ ăn giá cũng bình thường k quá đắt. Hôm mình mua thì trà sữa có hơi ngọt
Trà sữa ban đầu uống của toco cực ngọt nhưng đến quán này uống t lại thấy vừa miệng cực kì, không ngọt như các quán khác. Không gian thoải mái hẳn 3 tầng thao hồ lăn lê. Nhân viên rất nhiệt tình thoải mái
Không gian quán rộng rãi thoải mái phù hợp cho cả nhóm bạn đi cùng nhau.
Quán ở vị trí dễ tìm dễ đi chỗ để xe cũng rỗng rãi.
Đồ uống khá ngon nhưng mình chủ yếu chỉ uống đồ uống quen ở quán.
Làm đồ uống nhanh không phải đơii lâu
Nhân viên phục vụ cởi mở nhiệt tình
Giá dao động từ 30k.
Sẽ quay lại nhiều lần để thử các đồ uống khác nhau.