Quán mới khai trương ở D2 cổng sau trường đh Hutech nè.
Biết quán trong 1 lần ghé qua đón nhỏ em, hai chị em khát nước nên ghé vào mua luôn
Thấy sinh viên bu đông bu đỏ hỏi ra mới biết quán bán trà sữa múc thoải mái.
ly vừa 15k ly lớn 1l 25k Theo cá nhân mình thấy quán cũng phải có gần mười mấy 20 loại thạch, có thạch hộp, thạch tự làm, pudding, bánh flan trà xanh câco, thạch phô mai, trân châu....
Sau khi múc đầy thạch mình đổ trà sữa vô và thêm đá thêm topping nếu thích.
1 ly đầy ụ. có 15k thích ghê.
Nhỏ em mình thì múc đủ thứ, mình thì chỉ ăn thạch phô mai với trân châu thôi.
Nói chung thấy ok lắm nè.
Hồi đó có ăn tako và uống trà sữa của quán này mà mới biết quán đổi địa chỉ qua đây
Bên đây có vỉa hè rộng, xe trà sữa thùng phi hình hello kitty kute kinh khủng
Trà sữa bên đây khá rẻ, nhiều loại thạch từ 15-35k
Còn trà sữa tự chọn tự múc cũng có nữa
Ăn vặt thì có takoyaki phô mai xúc xích 20k/5 viên, bạch tuộc nguyên con thì 25k/5 viên
Bánh mì nướng ở đây ko phải nướng muối ớt mà nướng sốt bò nên ăn nó thơm lạ hơn 10k/ ổ
Từ q1 chạy qua đây cũng gần chứ ko xa
Mình và mấy đứa bạn đi hội chợ và có thấy quán này với giá cả khá rẻ nên thử xem sao. Một ly to như vậy với giá là 20.000đ. Thật sự là mùi trà sữa ở đây không được hợp với mình và thạch cũng không ngon. Chắc là không thể đòi hỏi gì nhiều với giá 20.000đ được. Hy vọng quán sẽ chú ý vào chất lượng hơn là số lượng như vậy.
Mình ghé mua về lúc 7h mà quán không có ai chỉ có mình, cái này là xe trà sữa chứ không phải quán, mà kêu vậy cho sang ???? lúc mình ghé vô thì có 2 nhân viên, 1 nam 1 nữ và cũng không nhìn mặt khách. Mình tắt máy xe và phải hỏi lớn có trà sữa thập cẩm không chị ơi?Thì anh nhân viên mới ra đưa menu. Trên menu chỉ để trà sữa thái cam, xanh và giá tiền chứ không để topping gì. Mình đọc sơ qua và hỏi có trà sữa thập cẩm ko? lưỡng lự 1 hồi rồi trả lời có và mình order luôn ly trà sữa thái cam thập cẩm 20k, thì được chị nhân viên nói hết trà sữa thái cam rồi chỉ còn trà sữa thái xanh thôi, vừa nói vừa lúi cúi làm gì đó không thèm nhìn mặt khách.Lúc đem ra thì đưa ly 30k, tính mình dễ chịu là lỡ có làm sai thì mình cũng vui vẻ lấy,về đến là mình chụp lại để review và uống liền,1 cái cảm giác thất vọng kinh khủng. Ly 30k là ly 1 lít, không nghe mùi của trà sữa thái xanh, ngọt gắt dù rất nhiều đá và toàn là thạch: thạch cá, thạch gấu, thạch bi. Và đặc biệt là không có trân châu ????. Vì mình là người nghiện trà sữa thái nên uống là biết pha không ngon rồi. Ly thập cẩm mà làm chỉ có 3 loại thạch vậy mà cũng bán cho khách được hả trời trong khi đó mình thấy để rất nhiều loại. Mình cũng gáng uống hết bỏ thì phí. Thất vọng kinh khủng. Buôn bán muốn lời nhiều thì đầu tiên phải tạo cảm giác cho người ta quay lại dù có ở xa thì người ta cũng không ngại đường xa mà vẫn ghé ủng hộ mình. Bán kiểu thế thì trước sau gì cũng....
Vị trí là gần cầu vượt qua cầu TT. Trang trí 2 thùng phi Hello Kitty dễ thương lắm. Thạch trân châu gì nhìn thấy ham luôn. Mua trà đào và TS Thái xanh. Mình uống TS Thái xanh thì ngon lắm luôn. Bánh bạch tuột thì con bạch tuột nó giòn giòn ăn ngon lắm . Sẽ quay lại nếu có dịp nữa. Có bán mấy ly thuỷ tinh dễ thương nữa
Nhà trọ mình ở sát quán nên rất thường ghé ăn ???? nên chấm liền 10 điểm vị trí
Đồ ăn chất lượng rất ổn.
Chị chủ siêu siêu siêu dễ thương.
Không gian ấm cúng.
Giá cả lại ổn vô cùng.
Thật ra trong lúc viết cmt này là mình đang chuẩn bị xuống quán ngồi tiếp ạ ????????????????
Hôm bữa mình ghé quán. Lúc đó khoảng 8h30 quán cũng còn ít loại thạch thôi nhưng cô chủ quán rất dễ thương. Thạch cũng có nhiều loại rất ngon. Không gian hoi nhỏ nhưng rất thoải mái...
Quán có view trong hẻm, tiện cho sinh viên Hutech ghé qua, không gian nhỏ thoáng mát. Cô chủ vui vẻ có đứa con đáng yêu và kháu khỉnh lắm. Đồ ăn thì khá ngon, chủ yếu là đồ chiên. Thức uống được biến tấu hơi lạ nhưng giá không đổi trừ phi gọi kích cỡ nước. Thạch thì không thấy 20 loại như đã nói, được cái thạch màu đen phô mai với vị cafe t dai dẻo và thơm.
Hôm t2 mình có ghé uống khoảng 5g, lúc mình tới uống ly xô là 35k. Mà các loại thạch pudding cộng lại mình thấy có 6,7 món àh, k có như trong clip, mình có hỏi chị ơi, còn nữa k chị, chị nói là chỉ có nhiêu đó àh em, thôi mình cũng uống đại vậy, trà sữa cũng tạm không ngon lắm, đó là cảm nhận của mình