Trà sữa ngon ơi là ngon luôn! Ngọt thơm! Bánh flan vừa miệng lắm! Không gian ok hơi nhỏ xíu! Máy lạnh wifi chạy tốt cực!
Có điều hồng trà đào uống chua quá! Đào cũng chua nữa! Không ngon lắm!
Ông gửi xe vô duyên hết chỗ nói luôn! Gặp mấy thằng cha đó có nói gì mấy bạn đừng để bụng nhé! Không lại giống mình chửi thẳng vào mặt rồi bị người ta nhìn!
Mình hay uống ở Quang Trung nhất có lần uống ở Phan Văn Trị nhưng hình như Tiên Hưởng ở PVT là giả hay sao mà uống dở kinh khủng hoàn toàn k phải vị tiên hưởng mình hay uống ở QT
Mình thích trà sữa tiên hưởng nhất, siêu ngon nhưng có hôm pha quá ngọt có hôm lại hơi lạt:( uống chung toàn gọi double trân châu mini cũng siêu ngon
Không gian quán cũng ok nhưng mình hay mua về uống
Uống nhiều lần quá luôn
Thích nhân viên và món lạ ở quán.
Mỗi lần tới quán, các bạn nhân viên đều mở cửa cho mình, thái độ rất thân thiện. Ngoài trà sữa ra, mình thích món ăn ở chi nhánh này :D, như bánh hay các món ăn nhanh, đa dạng và ăn ngon hơn ở mấy chi nhánh khác
Mới ghé quán xong rất tiếc là quên mang theo điện thoại để check in :(( mình gọi một ly trà sữa quý phi size M và 1 phần nui xào kiểu hàn quốc. Phần nui thì ăn bình thường, nhưng còn trà sữa thì rất ngon, chắc tuỳ khẩu vị hay sao mà mình chọn đại nhưng thức uống rất hợp khẩu vị và ngon. Quán nằm trên mặt đường nên dễ thấy, nhân viên phục vụ rất tốt, nhiệt tình, lại nhanh nhẹn nữa ^_^ sau này sẽ ghé quán thường xuyên hơn vì dù sao cũng gần nhà mà hihihi
Đang đi tìm loanh hoanh tìm tiệm cafe ngồi làm việc, thấy tiệm trà sửa hay hay nên cũng vào xem thì thấy internet mạnh, wifi không bị chập chờn như mấy quán khác, chổ ngồi cũng ok, và thấy dễ tập trung làm việc. nước uống thì khỏi bàn... trà ngon và thơm, nhân viên lễ phép. nói chung sẽ còn ghé dài dài.
Mình ngày nào cũng úông 1 cốc Tiên Hửơng hoặc Bobapop hết nên nay ghé lại đây thử..Nói với 2 bạn nhân viên rõ là Trà sương sáo mà làm ra trà sữa sương sáo. Mình hỏi lại là trà chứ đâu phải trà sữa, bạn ý chắc chắn là trà . Mình lấy xong đi luôn. Và sự thật nó là trà sữa ???? Bó tay. Nhưng vị sương sáo thơm lắm, tại mình bị dị ứng trà sữa nên không úông đựơc.
Blue hawai gíông soda lắm, đựơc cái có màu xanh xanh nên trẻ con gíông mình thích, Có cục kem ngọt ngọt nhưng hổng ngon. Khuấy đều nứơc lên úông sẽ vừa nha. Đừng để kem tan ra, ghê lắm.
Mua trên 70k đựơc tặng 1 bông lan trứng muối bé xinh, ăn ngon ngon nha.
Công ty mình là mối ruột ở đây á, thường cứ cách ngày là bọn mình lại gọi trà uống, mình thích Pink hawaii nhất, đặc biệt kết hợp với pop ball lựu còn ghiền hơn :3
Quán có menu phong phú. Có một số thức uống lạ như chanh dây heneiken. Không gian vừa đủ, máy lạnh chạy khá lạnh, nên thay TV bằng nhạc nhẹ quán sẽ thêm phần lãng mạn.