Đặt mời bà Chị là cán bộ bên Sở Kế hoạch vì đang có việc nhờ. Đến cắm vào uống phát hiện ra giao sai. Đặt hồng trà vải nhưng chả có miếng vải nào mà có miếng chanh. Mất hết cả mặt mũi. Lần thứ hai bị sự cố trên Now. Lần đầu bên Gongcha bên Q1, lần này tới ở đây.
Cũng phải hơn 1 năm rồi mới uống lại Trà Tiên Hưởng mà thấy khác nhiều, từ tên thương hiệu, rồi thiết kế in ấn ly và cả vị đồ uống luôn.
???????? Menu của Tiên Hưởng lúc nào nhìn cũng đã vì đa dạng, nhiều lựa chọn, mức giá tầm 35 - 50k cũng tạm ổn.
???????? Hồng trà đào: dù là không đường nhưng cực kì ngọt, theo kiểu syrup nhiều nên khá gắt, có chút thanh như kiểu bạc hà
???? Trân châu theo kiểu dẻo, hơi dai dai, có chút ngọt với bở nhưng uống cũng được. Tuy nhiên 1 phần trân châu bên đây ít quá, size M gọi tầm 2 phần trân châu thì ổn hơn. Mà tính ra vị ngọt của trân châu giờ cũng không còn cái vị đặc trưng như trước nữa thành ra uống không ấn tượng mấy.
???????? Trà ngọc bích hương lài: trà pha có chút loãng nhưng vị trà vẫn còn, hơi nhẫn đắng nhưng vẫn có chút thanh.
Mình đã uống Tiên Hưởng nhiều chi nhánh. Nay thử bên Ngô Tất Tố thấy trà sữa ok , nhân viên phục vụ cũng tốt chỉ có điều là ý thức của khách trong quán. Cần không gian yên tĩnh để học khó vô cùng. Nhóm ngồi cạnh bàn mình nói chuyện ồn, bật nhạc to nữa. Lâu lâu lại hét lên khó chịu vô cùng. Hi vọng lần sau sẽ k gặp những khách thế này nữa
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em trong những buổi trưa nắng gắt này
Trà vải mát không quá ngọt gắt có thêm lát chanh vị càng dịu mát hơn. Anh pha chế có vẻ tâm đắt với kón này hay sao ý mà ngon không tả nổi. Hi . Best. Cưng ghê vậy á :)))
Trà Đào tiên hưởng từ lâu đã là món ưa thích vì đây là trái cây tươi cộng thêm hương Đào tự nhiên k quá ngọt. Rất hợp vị. Tươi thanh mát. Trái cây nhìn muốn húp liền. Hi. Best