Do chi nhánh này gần nhà nên thèm là cứ lặn lội ra đây uống ????. Mình hay take away thôi chứ không có ngồi quán uống. Chỉ khi nào bạn bè có hẹn thì mới ra quán ngồi thôi.
????Mình hay uống trà sữa trân châu mini với hạt ngọc trai size L giá 37k, trà sữa uống thơm, trân châu mini thì lúc nào mình tới mua cũng thấy nóng do mới làm, trân châu ngon, dẻo và thơm, hạt ngọc trai thì giòn sựt sựt. Nay đổi khẩu vị uống trà sữa bạc hà size L topping vẫn như cũ giá 45k, uống nghe đậm vị bạc hà, có the nhưng không the lắm, cảm giác dễ chịu, ngon ????.
????Về phục vụ: Ai take away là chú bảo vệ kêu mấy bạn nhân viên là mấy bạn cầm menu chạy ra liền. Pha chế thì mình thấy chi nhánh này pha ngon, uống vừa miệng, có điều trân châu trắng rất hay hết nha, mặc dù mình đi sớm cỡ nào cũng không có mà nhai ????.
♦Sẽ ghé lại lần nữa do pha chế ngon và giá cả cũng khá bình dân ????.
Mình đi tầm 9h 10h, vừa vào nhân viên sáng đã có thái độ kiểu không tốt, không cần khách, thái độ cực khó chịu, chắc bạn nữ nhân viên chưa ăn sáng
Buồi sáng thì chỉ có mở 1 gian phòng ngồi, mặc dù bật máy lạnh rồi nhưng vẫn rất là nóng
Về phần nước thì mình gọi trà sữa lúa mạch, tạm ổn, nhưng mà chắc vô tình con dưới hình rớt vô mà nhân viên không để ý :)))
Lúc về thì bảo vệ cũng không dắt hộ xe
Vừa vào thấy chỉ có 1 mình chị kia ngồi, máy lạnh được mở mát mẻ phà phà. Mình cũng vui vẻ vào ngồi, sau có thêm vài người, lần lượt về hết, tới khi chị đó cũng về xung quanh chỉ còn tụi t ngồi thì nhân viên lên tắt máy lạnh, ủa là sao? Vậy là sao? Tức nhìn tụi t k đáng ngồi máy lạnh hay gì? Hay ở đây chỉ giành cho người sang trọng? Rồi một lát hồi nữa đang ngồi tự nhiên nhạc đâu ầm ầm ầm như muốn đuổi khách v. T tưởng quán chỉ mới sai sót lần đầu, mà thấy đã từng có người review về việc thái độ nhân viên với máy lạnh kèm theo nhạc ồn ào v mà vẫn còn chưa rút kinh nghiệm nên t cho 2*
Nước uống cũng khá bth
Kem tuyết chocolate: lớp kem trên béo và quá ngọt không thể uống nổi, bù lại lớp kem tuyết chocolate bên dưới thì ngọt nhẹ và khá ngon
Bảo vệ nhiệt tình
View bánh bèo nhưng muốn chụp hết view phải chịu nóng nực vì máy lạnh chỉ mở trong phòng, và khi chỉ còn vài ng trong phòng thì quán tắt cho bạn ngồi máy nóng luôn.
View nhìn tuy bánh bèo có vẻ dễ chịu nhưng chụp lên ảnh nhìn khá loạn
Lúc mình đến quán là tầm chiều , mình đi lên lầu ngồi , một bên có máy lạnh còn một bên thì không mở máy lạnh luôn . Mình và bạn vào ngồi máy lạnh , có một vài người vào nữa . Sau khi những người đó về hết , chỉ còn mình và bạn mình ???? chị nhân viên lên dọn ly và tắt máy lạnh luôn , để tụi mình nóng bức như vậy đó . Dù còn khách thì cũng nên mở máy lạnh cho người ta chứ nhỉ ? Tiết kiệm có cần đến mức đó không ? Tụi tui vào quán cũng tốn tiền mua nước chứ có phải xin xỏ đâu mà thái độ như vậy .
Bác bảo vệ thì bình thường , dẫn xe ra dùm tụi mình , niềm nở .
View quán màu hồng pastel , ai bánh bèo chắc sẽ thích . Nhưng nếu có ý định đến và ngồi lâu thì các bạn sẽ chịu nóng như mình vậy ????
Mới uống ở đây lần đầu, giá nước thì khoảng trên 30k. Không gian cũng bình thường, mấy phòng có bàn cao thì không thấy mở máy lạnh. Hơi bất tiện cho mình vì mình không thích ngồi bệt. Mình thấy nhạc ở đây toàn mấy bài cũ nghe chán lắm!
Mình uống trà sữa lúa mạch thấy khá ngon
Quán không gian rộng rãi thoải mái
Tuy nhiên mình đến quán lúc 4g30 có lên lầu ngồi (lúc đó trong quán có 4 khách) nên vẫn bật máy lạnh bình thường, đến 5g30 thì khách đi hết chỉ còn mình mình ngồi đó thì có 1 chị nhân viên lên tắt máy lạnh. Mình thấy vậy cũng nghĩ "ờ thì có mình mình mà uống 1 ly thôi ngồi máy lạnh ng ta cũng kỳ" mình cũng ngồi đến 6g30 thì thấy nóng quá nên cũng đi xuống mua thêm 1 ly trà sữa vì cũng thấy ngại và nhờ nhân viên mở máy lạnh. Chị nhân viên cũng ậm uh "em lên trc đi rồi chị mở máy lạnh" với gương mặt rất khó chịu. Vậy mà mình ngồi đến 7g15 luôn cũng ko ai đá động đến mình
Mình nghĩ mình đã mua 2 ly trà sữa giá cũng hết 70k, mình cũng thấy ngại ngại rồi nhưng vì chỉ có 1 mình mình mà ko mở máy lạnh phục vụ khách thì hơi kỳ mà còn tỏ vẻ khó chịu. Bởi nếu vs giá 70k mình có thể ra quán Bùi Văn Ngọ kế bên ngồi mát hơn và phục vụ trà thường xuyên, nếu nói Bùi Văn Ngọ ồn ào thì chi nhánh Trà Tiên Hưởng ở đây cũng mở nhạc rất ồn
Trà sữa ở đây rất ngon mình uống rất nhiều chi nhánh của tiên hưởng nhưng ko hiểu sao cách pha chế ở đây rất đậm đà hợp khẩu vị. Trà thơm cũng như độ béo vừa phải. Nhân viên thân thiện đi ra tận ngoài order mặc dù buổi sáng trời rất nắng. Cảm thấy hài lòng !!!
Tối đi ngang ghé mua ly trà bí đao.
Giá 20k ly nhỏ mắc gấp đôi các tiệm bí đao thông thường.
Ko đá chỉ được 70% ly.
Uống được 1 nữa giục bỏ luôn, ko có vị thơm của bí đao, kêu vị ngọt bình thường mà nhạt như ít ngọt vậy.
Chất lượng quá kém quá tệ.
Mình ko nghĩ rằng chất lượng quán trà Đài Loan lại tệ như vậy. Chắc có lẽ do nhân viên người Việt toàn mấy đứa trẻ trâu, làm cho có để ăn lương thôi chứ ko hề làm đúng theo yêu cầu của chủ.
Quản lý kém thì sẽ sớm đóng cửa tiệm thôi.
Gần nhà thèm là tối nào cũng chạy lại mua uống chỉ thích mỗi loại trà sữa tiên hưởng.vị trà ngon không quá béo cũng không quá ngọt,bánh flan to.
Còn vị trí dễ tìm bên trọng rộng rãi tương đối vắng
Thề là do làm gần ở đây mới uống, uống 2 lần dở cả hai , lần đầu uống cao sơn ô long trà ko thơm nhạt toẹt, trân châu còn đỡ. Lần thứ 2 kêu trà quan âm trân châu tận 50k, uống vào ko phải trà quan âm mà trà bí đao, kêu có 30 đường mà ngọt kinh, trà bí đao có đường sẵn bỏ vào, uống bên Bobapop vì có hai loại trà đó vị nào ra vị đấy, uống ở đây hai mùi trà ko liên quan luôn. xin đính chính là ko phải bênh bobapop, tui vẫn uống tiên hưởng ở mọi chi nhánh khác, ko hề giống uống ở đây, có bên đây là cực dở, pha trà bí đao thêm trân châu mà 50k. làm ăn kiểu gì