Quán nằm ngay mặt tiền đường phố đi bộ luôn, giá có vẻ mềm hơn so với những quán khác cùng tọa lạc trên khu vực đắt đỏ này. Không gian quán ít chỗ ngồi lại chủ yếu là mua xong đi ra phố đi bộ ngồi uống cho thoáng mát
[TRÀ TIÊN HƯỞNG COTCHA***
Nhớ thời cấp 2 mình mê uống trà sữa ở đây lắm luôn, sau này nhiều quán quá nên cũng ít khi ghé lại. Đợt về***vừa rồi mình có đi uống cùng chị thấy cũng vẫn khá ngon í ^^ mình luôn có mỗi sự lựa chọn duy nhất là Trà Sữa Tiên Hưởng + trân châu đen (40k/size lớn). Trà sữa thơm, đậm vị và đối với mình thì ngọt vừa phải. Ai hông thích ngọt thì mọi người nhớ giảm đường nha. Trân châu đen vẫn dai mềm, nhai vui miệng lắm luôn ^^ gọi cốc lớn uống đã đời còn thêm topping nữa mà có 40k thui ^^ chị mình thì thích mấy loại thanh mát nên order Trà Xanh Mật Ong (37k/size lớn) cũng oke đó ^^
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Mình là fan của trà sữa mà đặc biệt mình hay uống thương hiệu Tiên Hưởng này, do ra phố đi bộ chơi nên mình hay tạt qua quán này order nước.
- Nhìn chung mặt bằng ở đây khá mắc nên không gian quán nhỏ, tiện là ngay phố đi bộ mua xong có thể lang thang ra đó ngay nếu quán đông không có chổ ngồi.
- Thức uống: tạm được, uống vào vị nó cứ nhạt nhạt sao ấy, giá thì cũng như những tiệm Tiên Hưởng khác
- Nhân viên: phục vụ phải nói nhanh, về độ đẹp cũng có nhưng về tính thân thiện vui vẻ thì hầu như không!
Nhưng nói chung do uống quen nên hễ ra đây là cứ order Tiên Hưởng thôi!
Mình đi nghỉ chân ở đường hoa thì hên wa có tiệm mở và cũng khá gần, nc uống cũng ngon trân châu cho nhìu í, hình như những chi nhánh cotcha đều sửa sang màu hường như í này.
Oder ly hồng trà nhãn nhục táo đỏ muốn chửi thề luôn quí dị. Chuyện là vào quán em lấy ngón tay chỉ thẳng vào hàn chữ trong menu và nói là lấy size M ít đường càng tốt. Anh nhân viên gật gù lia lịa. Xong lúc bạn mình trả tiền nhìn vào hóa đơn là size L . Tá quả chạy lại hỏi . Nhân viên nói không có size M không làm nước pha không được. Trong menu nó ghi vậy nhưng ở ngoài khác. Chời địu chuyện gì vậy . Hằm bà lằn lên luôn. Mình nói làm ăn gì kì vậy. Xong nói mình chọn món khác bằng gía nha chứ ko phải bù tiền. Lại nửa . Nhẫn nhịn mình chọn lại. Chỉ ngay vào chữ hồng trà nhãn nhục táo đỏ một lần nữa. Anh nhân viên bèn nói dạ được ạ. Chẳng lẽ bị man hả ta?????? Cuối cùng cũng ra thành phẫm. Người ngoài hành tinh rơi xuống sao ????
Về vị không ngon tẹo nào. Không quay lại.
Giữa một dàn trà sữa đắt đỏ ở PĐB thì Tiên Hưởng là lựa chọn thích hợp nhất :)) lâu rồi không uống nên giờ mới phát hiện chỗ này đổi kiểu ly với logo. Về phần nước thì sttcdd nếu không khuấy lên trc khi uống thì khá ngọt gắt, phần nước đường mình cảm thấy nấu còn hơi lỏng. Trà sữa trân châu thì vẫn ngon, thích nhất là trân châu nhỏ của TH luôn. Không gian cũng nhỏ, nv ok.
Trời nắng noi oi bức :))) ghé nhằm quán chán đời. Vô order nhân viên tư vấn cái gì chả hiểu :)) không biết nên mạo mụi hỏi cho rõ ai dè trả lời cho có cũng chả tư vấn thêm cho mình kiểu bán mà k nhiệt tình niềm nở cho lắm????
Còn về phần nước với cái giá 47.000₫ cho ly nước như thế này thật không đáng tiền chút nào????????♀️ Mình gọi Trà Táo Xanh thêm sương sáo không đường theo mình với số tiền như thế này một ly nước ép táo của các cô các dì các thím bán có lẽ là ngon hơn :)))) thật vọng thật sự luôn. Đây là lần đầu tiên thử cũng là lần cuối thử.
Có lẽ là hôm đó đi muộn nên hết rất nhìu món ????????????
Nhưng không sao bù lại còn Trà Đào, mình rất thích uống trà đào nên gọi luôn. Nhân viên lộn xộn nhưng bù lại là đội hình đẹp nói chung dễ thương. Trà thì ngọt gắt nhưng chắc cũng do các bạn ấy lo dọn để đi về. Thôi để lần sau ghé rồi thử tiếp mong không thất vọng như lần này. ☺️