Trà sữa tuí đầu tiên Đà. Nẵng,tưng là 1 cơn sốt trong giới trẻ nhưng dạo này thì đầu các quán nên loại hình này khá binh thường ????????????
Ngay ngã tư Nguyễn Chí Thanh lại trước nhà Hàng Nhật nên kiếm dc quán rất dễ dàng
Ở đây có tuí trà sữa ,soda & trà đào
Dạo này thach không còn nhiều nhue lúc trước,ít đi 1 nửa lận,mà chất lương cũng k hấp dẫn minhf như trước
Tuí trà cung vơi đi 1 ít,trà đào thì lại không đặc sắc ????????????????,lát đào mong lét.chán dễ sợ luôn
Nhân viên thì ok ????
????THỬ LẠI TRÀ SỮA TÚI ZIP TUỔI THƠ????
????Tích tắc Tea - 122 Nguyễn Chí Thanh
⏰ 5pm - 9pm
????20k - 25k
???? 8.75/10
-------------------------------------------------
????Bỗng dưng nổi cơn thèm trà sữa nhà làm liền ghé qua quán trà sữa tuổi thơ của mình. Quán cũng nhỏ thôi, quầy làm trà sữa cùng vài cái bàn nhỏ trước nhà hàng đồ Nhật. Vậy mà 4 năm trời không có j thay đổi. Mn nên mua takeaway nha vì chỗ nhỏ và khá nóng ????
???? Mình order trà sữa truyền thống thêm bánh flan, trân châu trắng, phô mai là 25k. Lúc đầu cô bỏ ly nhựa nhưng mình bảo bỏ túi zip cho mình. Vị trà sữa vẫn như ngày xưa, thơm mùi trà đen, ngọt thanh vị sữa. Không bị ngọt gắt bột sữa như mấy quán khác. Bánh flan trúng cái không được mềm ???? nhưng thơm cà phê lắm. Phô mai có 2 cục nhưng miếng nào miếng nấy to lắm. Nói chung vị trà sữa không đổi là mình thích rồi ????
????Quán có trà sữa thái xanh cũng ok lắm. Giá hạt dẻ tầm 20-25k. Bỏ nhiều topping thì giá cao hơn nha. Cô bán vui vẻ, thân thiện
Thật sự thì ngày xưa mình ghiền Tic Tac lắm luôn. Lên cơn thèm là phải qua đây uống í. Mà bh ghé lại như xuống cấp í. Thất vọng luôn, chỗ thì tối, trà sữa kh còn ngon như trước nữa, wifi lại cực kì yếu
Thấy bạn bè giới thiệu ở đây bán trà sữa đựng trong túi zip khá lạ nên ghé đây uống thử. Vị trà sữa mình thấy khá bình thường, vị socola uống được hơn vị trà xanh. Thạch ở đây toàn thạch kiểu hạt lựu tí tí mà mình thì quen uống mấy loại thạch nhà làm rồi nên mình không thích mấy loại thạch ở đây, trân châu cũng khá là nhạt. Gía một ly mình uống tầm 25k mà nói thật nếu so sánh chất lượng túi trà sữa, chỗ ngồi lề đường với giá này thì thấy hơi bị mắc
Món này vừa nhiều vừa rẻ mà ngon nữa
Còn cái milk foam công nhận ngon xỉu lun ????
Không giống các quán khác lắm , milk foam ở đây ít ngọt hơn
Nên ghé ún
Lâu rồi mới ghé quán, thấy trà sữa không còn chất lượng như xưa, ít thạch mà trà cũng nhạt :(((( mình khuyên ko nên ngồi tại quán vì wifi yếu cực kì luôn ấy ._.
Khi trước rất thích uống trà sữa quán này. Đậm vị trà mà thạch nhiều lại rẻ nữa. Nhưng rồi cũng ít uống hơn do ngày càng nhạt, thạch thì bỏ cũng ít. Mới uống lại hôm rồi thấy thất vọng quá. Chẳng còn giống vị trà sữa như khi trước mình uống nữa.
Uống ở đây nhiều lần rồi, mua về uốg phân nữa cho thoã cơn thèm trà sửa rồi mới chịu chụp lại feedback ^^', trà sửa ở đây ko quá ngọt, vị thanh, mình mua hai bịch socola thập cẩm và thái xanh thập cẩm, thái xanh rất ngon, trà nhiều, thạch thì đều là tự làm, bà chủ quán cực dth lun ???? phục vụ nhanh, nhiệt tình, lần này mua trà sữa được pha chế bày cho mẹo ăn thạch ở bịch rất hay, gấp đôi thanh cầm muỗng lại rồi gắn vào ốg thì thành cái muỗng dài???? sẽ tiếp túc ủng hộ quán ❤️