tơi đây lựa chọn mới là ăn mấy thứ mình review thôi hen, cho ngon
đồ ăn ở đây hơi tệ nhưng bù lại ái view nó ổn nên tốt nấy uống tà sữa và ăn món đóng gọi thê này, bạt ngàn món ngập mồm mà giá lại rẻ nữa nè
Đặc biệt ăn bánh tráng không bao gioè sợ mập, hih.
hoặc bạn có thể chọn phuoeng án mua bánh ở đây và đi thẳng một lèo ra biển ngồi măm măm án dóc, nó phê nhỉ
Mình ko lưu lại đủ chứ cái xe nhoẻ nhở tại đây nó chưa đủ cả thiên đường ăn vặt đấy mọi người, cái gì cũng có không thiếu món gì luôn, dạng nhưu túi thấn kì của doremon ý nhở
Lẩu ly nổi tiếng ở Đà Nẵng đã xuất hiện. Giá một ly lẩu thơm ngon là lẩu bò, gà, hải sản là 30.000 đồng. Ly giấy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ thịt, tôm, ngao, bò viên, rau, mỳ…, chua cay đúng vị, đủ no. Nhưng theo mình vẫn không ngon, y như ăn mì tôm rồi bỏ thêm vài topping biến tấu . Mình sẽ không ăn lại
theo lí thuyết thì Thời tiết đang giao mùa trở nên lạnh hơn, rất thích hợp để thưởng thức bắp xào. Với vị mặn ngọt hài hòa, hương thơm của bơ, vị dẻo ngọt của bắp thêm ít tép khô, hành lá mang đến sức hấp dẫn không thể chối từ.Nhung bắp ở đây cũng không ngon.
Nói chung thức ăn tàm tạm thì được
quán cute xinh dã mang
đồ ăn ngập mặt nhé mọi người
Tha hồ ăn nhóp nhép nhé
Quán gần biển nên gió mát, view rộng, có thể nói chuyện thoải mái luôn.
Bạt ngàn đồ ăn vặt nhé, ngồi uống trà sữa, nước chanh nhâm nhi xe bánh đồ ăn thôi là no cả bun g lết đi không nổi nhé
Giá cũng khá sinh vien, mình nghĩ chắc do nằm khu đại học Kinh Tế nên giá rẻ để bán sinh viên
Nên thử ha mọi người
để bữa nào đi ăn mình review đồ an cho mọi người biết luôn ha, đợt này no nên mình chỉ có thể review ăn vặt
Mới sáng đi làm ghé vào đây mua cái bán mì ăn lót dạ. Cảm giác bn đầu là chen chân với đám nhỏ cấp 1 ( gần trừng tiểu học) để chen chân mua một cái hambuger
Nhưng bánh ko ngon như mình tưởng, chie có điều rẻ. Giá 12k/ cái hambuger gad. Nhưng phần khoai thì không giòn, bánh mì thì nguội nguội. Sáng trời đông mà ăn cái này thì hơi có vẻ mất hứn chút
Nhưng bù lại được là nhân viên nhiệt tình, quán tiên đường đi lại nên cũng chấp nhận được
thứ nhất Ly đẹp
slogan dễ thương đậm chất tên quá
không gian thoái mái, ngồi checkin vi vu, nói chuyện tha hồ, gần biển, phố sinh viên nên giá cả phải chẳng
tụ tập ngồi chơi thì thích nhung nướ lại không ngon bằng bên phố, trà sữa khá dở, topping cũng nghèo nàn, nói chung không hợp khẩu vị lắm. Vợ mình là đứa thèm trà sữa nhưng uống cũng bỏ lại vì không thể uống hết.
còn camh muối uống được.
Nói chung cũng sẽ ghé lại lần sau
#REVIEWNOW
Sau khi thưởng thức xong, ngoài thạch thì nước trà sữa khá chua ( dù là vị việt quất thì không thể chua như chanh vắt thế được __đây là ý kiến riêng ) trân châu khá cứng.