Ghé qua đây để ăn sushi, mà thấy bán trà sữa nên thử luôn, lúc đầu là hấp dẫn bởi quầy thạch lung linh, nhiều loại lắm, đặc biết là mấy thạch có nhân trái cây tươi bên trong tự làm.
Ở khu này nên giá rẻ lắm, có 15k/ly 3 loại thạch ăn phê lòi, còn 2 đứa thì uống ly trà sữa thập cẩm 1 lít mà chỉ 35k.
Quán có trà đào, trà chanh, sinh tố, nước ép, đủ hết. Giá cả mềm, nước uống cũng khá chất lượng, thách thì chủ quán giới thiệu tự làm nên cứ yên tâm ăn, kakaka. Được cái view sân thượng ngồi cũng ok lắm à nha, mát mẻ, thoáng.
Gần ngay công viên làng hoa nên buồn buồn cứ ra đây vừa ăn vừa uống tám cho đã cái về.
Bị cái là đường này giờ cao điểm kẹt xe kinh lắm, nên đi giấc nào vắng vẵng cho đỡ mệt, khỏi phải chen chúc trong dòng xe.
Mình đi cũng rất xa mới đến được đây, thấy các review khá tốt. Nhưng thôi, thật sự thất vọng ????
- Nước uống như nước đường, ngọt gắt cổ.
- Sushi thì không đảm bảo chất lượng, tối về đường ruột mình bị đau. Cơm quá dẻo quá nhão, có miếng cá nghe mùi như bị trương xình, khing khủng. Nước chấm không ngon, bán sushi nhưng không có wasabi ????
- Phục vụ chán
Nằm ngay công viên làng hoa, hồi chiều mưa đùng đùng nên ghé vô kiếm chỗ trú. Xe trà sữa trà đào mà quá trời loại topping luôn. Nhìn thì thấy thạch tự làm do là loại jelly có nhân trái cây, phônmai, bánh flan. Mình có thể order 1 ly trà rồi mỗi loại thạch lấy 1 viên ăn thử cho biết. Ly chà bá mà 15-20k thôi, giá dễ chấp nhận ở mặt bằng dân cư chung khu này.
Điểm cao nhất chăc là thạch phô mai và bánh flan. Có trân châu sợi ăn cũng ngon mà hơi ngọt. Milkfoam uống cũng được mà cá nhân ko hảo lắm do ko thích đồ ngọt và béo, tại con bạn đòi uống cho bằng được
Học sinh sinh viên thấy vô mua về cũng đông, sẽ ghé lại nếu có dịp đi ngang
Sushi mình mua mỗi thứ 1 loại tổng cộng 74k. Có 2 hộp khoảng trên dưới 20v. Tính cho là 3~4k. Mà thiệt sự sushi 9,5p cơm 0,5p đồ ăn. Mình ăn mà k cảm nhận đc vị gì ngoài cơm. Mua ăn xong hối hận kinh khủng. Còn thua hộp sushi ăn sáng 12k 8v.
Trà sữa ở đây được cái thơm béo hơn mấy chỗ khác thạch thì cũng nhiều loại ly thập cẩm 20k mà đầy đủ dừa pho mai , thạch flan, trân châu puding còn mấy cái nữa mình không biết nói chung là ok
Mình mua ly thập cẩm 20k, có nhiều loại thạch lắm nhưng mà thấy có mỗi thạch phô mai là ngon à :( ly cũng bự lắm mới đầu thì ngon chứ lát sau thì ngán lắm luôn.