Bữa khai trương mình có chạy xuống đây mua uống thử , đang giá khuyến mãi nên mua 2 ly trà mang về uống.
Lúc mình đến là hơn 10h sáng khách vắng , lúc mình đứng chờ lấy nước thì lúc đó khách mới vô thêm.
Bất tiện ở chỗ vỉa hè để xe kiêm đứng mua nước rất chi là hạn chế , nhỏ xíu và bất tiện vì quán ngay ngã tư mà , xe đông sao dám để xe dưới đường. Lúc khách vô nhiều ai mà tới sau là xác định bỏ đi luôn hoặc phải có bạn bè đi chung để trông xe.
Nhân viên chậm lục mà vừa khó chịu , phục vụ chả dễ thương. Nhân viên nam không vui vẻ , nhiệt tình , thân thiện gì cả. Còn nhân viên nữ thì pha chế lâu thực sự.
Mình đi ăn đi cả buổi mới về nhà , đem 2 ly trà đào cam sả và ly trà sữa matcha ra uống , đá đã tan nhiều mà khi uống hỡi ơi ly nào cũng ngọt đậm sâu , kiểu như đang uống sirup với nước đường áh. Ngọt trời thần đất lỡ , mặc dù mình lấy đá tủ lạnh bỏ thêm mà vẫn còn rất ngọt. Miếng đào mỏng dính không giòn , không nghe vị trà vị sả gì cả , trà sữa matcha cũng không ra matcha chỉ thấy ngọt và rất ngọt thôi. THẤT VỌNG !
Quán dỡ cái là lượng đường cố định không điều chỉnh được huhu.
Không dám mua lại chỗ này , cho dù có khuyến mãi cũng không ham.