Đến với đại học tôn đức thắng, bạn phải ghé ngang trà sữa Story, nếu mình không lầm thì tất cả đồ ăn và thức uống trong này được đánh giá khá ổn, giá bộ đội nữa, ngại j mà ko thử .
Anh chủ quán hiền lành dễ thương, ngồi cả ngày trong quán ảnh mà ảnh cũng vui vẻ nha ????????????????????????
Quán có các anh chủ thiệt là dễ thương, phục vụ rất ok. Đặc biệt là không gian thoáng, đồ ăn thức uống thì giá cả hợp lí và chất lượng. Tới đây thì đừng bỏ qua món Cookie nhé. Cực ngon ????????????????. View thì khỏi phải bàn, sống ảo thoải mái. Đôi lúc anh chủ còn ra làm photographer cho nữa. Nói chung là rảnh rỗi là mình lôi bạn bè ra đây sống ảo. Lăn lộn chán rồi về. Một chữ thôi.... GOOD! ????????????????
Trà sữa của quán rất ngon + đồ ăn ngon, mình thích nhất trà sữa của quán vì khi uống cảm giác rất ngon và thật. Bên cạnh đó, quán có không gian rộng rãi thoáng mát thích hợp để học, mọi người trong quán đều thân thiện. Đây cũng là nơi có view đẹp để selfie !
Đồ uống có nhiều loại, mỗi loại đều có 1 vị đặc trưng, túm lại là ngon, uống lần 1 bạn sẽ muốn uống tiếp lần thứ n, thích nhất là qua quán 1 ngồi góc,vừa nhâm nhi trà sữa vừa đọc truyện. Ah, đồ ăn của quán cũng ok, team ăn vặt hay ăn chính cứ vào đây nhá, bao ngon+ rẻ...
Quán trang trí đẹp, rộng rãi có thể họp nhóm hoặc làm bài tập.
Thức uống ngôn, chất lượng.
Đồ ăn vặt đa dạng, phù hợp cho ai thích tụ tập.
Anh chủ dễ thương, thân thiện.
Nói chung là ưng lắm
P/s: quán đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn đó nha.
Quán khá rộng và thoáng mát. Nhân viên rất nhiệt tình.
Thức uống khá ngon và lạ, nghe chủ quán nói là pha trà sữa bằng sữa thanh trùng chứ không phải bằng bột sữa nên cũng khá yên tâm, ^^.
Quán còn rất tâm lý khi có hẳn 1 kệ sách để đọc nữa nhé, toàn sách hay thôi.
Nói chung , Trà sữa Story sẽ là nơi yêu thích cho đứa ghiền trà sữa và đọc sách như mình nà. :)
Ấn tượng đầu tiên là không gian mở, thích mấy cái cửa sổ, mỗi cái là 1 khung cảnh khác nhau. Bình thường ít la cà hàng quán nhưng được hôm vô đây thấy như trẻ ra vậy đó, quán đa số là sinh viên vào tám hoặc học nhóm nên không khí khá sôi nổi.
Còn về phần thức uống, thật ra mình sợ trà sữa lắm, vì thông tin về các loại trà sữa bây giờ khá tiêu cực. Tính gọi thức uống khác nhưng được đích thân chủ quán giới thiệu về trà sữa bên mình nghe an tâm hẳn ra. Trà sữa sử dụng sữa thanh trùng để chế biến chứ ko phải mấy loại bột pha tạp nham. Đúng như vậy, khi mình uống thấy nó có vị ngon lạ hơn các loại trước đây, hơi loãng chứ ko sóng sánh như các loại khác. Đồ ăn vặt thì đa dạng, hôm trước mình ăn nui xào bò và bò viên chiên,chấm 9 điểm chất lượng. Và 10 điểm cho bánh tráng ở đây, siêu cay, siêu dẻo và sạch sẽ. Vì là tín đồ của bánh tráng nên cực kì cực kì mê. Các bạn muốn biết mình nói đúng ko thì tới quán thử 1 lần sẽ thấy hihi