Quán nằm đối diện trường sân khấu điện ảnh, cũng khá dễ tìm do decord xinh xắn bắt mắt, tone xanh da trời siêu đẹp
Thức uống thì cũng tàm tạm không có gì đặc biệt. Mình order trà sữa trân châu đường đen và trà sữa khoai môn trân châu, thấy cũng bình thường, không có j đặc biệt.
Minh mua mang về nên cũng k có vấn đề j phàn nàn về phục vụ của mấy bạn nhân viên hết
Điểm cộng là trang tria của quán đẹp, bắt mắt, đơn giản mà đẹp
Còn lại những vấn đề khác thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt
Mua 1 ly sữa tươi trân châu trứng muối . Tưởng sao . Uống k khác gì sữa đà lạt milk bỏ trân châu với chút màu trứng muối là xong . Uống ghê quá ghê . Dở chưa từng thấy . Còn trà hoa cúc thì uống vị có đường hóa học . Ngọt đắng đắng trong cổ . Quán nhìn bắt mắt . Tên thì nghe sang chảnh chứ nước dở quá trời . Uống lần đầu thấy phí tiền ghê . K ghé lần 2 .
Sữa dừa béo , đậm vị cốt dừa , còn trà sữa thái xanh kem chesse thì hơi ngọt 1 tẹo nhưng cũng ngon lắm vì mình thích kem chesse của quán có vị mặn nhẹ . Ly size M thôi mà uống cũng nhiều lắm nhen . ^^
CHẮC CHẮN KHÔNG ĐẶT LẠI LẦN 2
Ly nhìn màu sắc sặc sỡ, dễ thương, size M cũng khá lớn, nhưng
Vị trà sữa thái xanh bị lấn át bởi vị của sữa tươi, quá béo, không đậm đà
Các món khác thì quá ngọt, như bị sốc đường sau khi thử vị đầu tiên
Riêng món Trà sữa thái đỏ trân châu đường đen và món Trà sữa khoai môn sữa dâu thật sự thất vọng
Giá cả không phải rẻ nhưng chất lượng thì hoàn toàn không tương xứng với mức giá này
"Truyền đường trực tiếp còn không bằng uống ly này"
Tình cờ thấy quán qua một blogger nên order bên quán thử xem sao nhưng thực sự uống thất vọng thật sự. Mình order sữa thái đỏ trứng muối, nước uống ngọt kinh khủng, có béo vị trứng muối nhưng át hết mùi trà nên không còn nghe thấy mùi trà nữa???????? Ly size M khá bự, nhưng chắc sẽ không quay lại lần 2
Trà sữa thái đỏ trân châu trứng muối , trân châu cực ngon dai dai nhai rất đã , trà thái thơm , còn vị trứng muối thì với người thích béo như mình thì món này mình cực kì thích ^^